Mình cuới lễ đen 5tr. Nhà chồng có 2 con trai, mình dâu cả, nhưng cuới sau. Mấy tháng sau mình mới biết lễ đen của mình chỉ bằng 1/2 đứa e dâu. Giận ghê gớm bạn ạ. Chắc họ chê mình nhà quê rẻ nên chỉ có giá ấy. ( chia sẻ tý vì động vào nỗi buồn)
Tớ nghĩ k phải thế đâu. Mà là do nhà gái thách cưới. Nhà bạn thách ít, nhà em dâu bạn thách nhiều. Đó cũng chỉ là thủ tục. Không thể qua đó mà đánh giá là coi trọng hay không
Mn nên chủ động nói với ck sắp cưới là ở quê em có tục như này như này, để ck lắm rõ và nói với gia đình. Trước em cũng thế mà. Và gợi ý luôn cho ck bảo là ở quê em thách cưới bao nhiêu, lễ đen gồm những gì, phong bì bao nhiêu. Càng chi tiết càng tốt. Tránh lại hai gia đình xung đột mệt lắm.
Em thì không biết lắm, nhưng em thấy cái tiền thách cưới ( như ngày xưa các cụ con gái thách càng cao thfi càng có giá ý) Còn lễ đen kia thì để lễ các cục, các chi trưởng họ ý( ví dụ như thủ lợn mâm xôi, con gà,... bao nhiêu lễ đó . Giờ thì em thấy quy ra phong bì hết. ) Ở quê em là vậy không biết nơi khác như nào. Em ở Bắc Ninh
Mình nghĩ lễ đen ko phải là thách cưới đâu. Lễ đen để 3 phong bao. 1 lễ ở nhà ngoại của vợ, 1 lễ ở nhà nội vợ, 1 lễ để ở gia tiên nhà vợ ( lễ đâng lên ban thờ thay bày vẽ xôi gà vvvv) thường nhà nội ngoại sẽ cho lại cháu chứ ko cầm đâu. Xog mama sẽ lấy số tiền đó bù vào mua sắm chả hạn hạt sen bánh cốm ( vì nếu ở hn 1 thiếp cưới đi kèm 1 túi bánh trà). Lễ đen của mình có 6tr à, chả bằng con bò hix hiz
Quê mình vẫn có , trước cưới mình nhà trai ý có hỏi nhà gái lấy lễ như nào , nhưng nhà gái cũng ko nói bao nhiêu mà bảo tùy bên nhà trai theo dân làng sẵm lễ sao thì sắm . Và hình như nhà trai gửi phong bì 10tr .
E cũng thấy mẹ e nói như mn ý. Nhà e hôm ăn hỏi thì 3 phong bao, mỗi bao có 4tr. Hôm cưới thì dẫn cưới 10tr, bố mẹ e lại cho e. Mẹ e bảo k thách cưới vì nuôi con mấy chục năm, nếu thách thì biết bao nhiêu cho đủ
Tùy từng nơi mà, quê mình cũng có cả thách cưới và lễ đen, hồi chị gái mình cưới, bên nhà anh rể cũng hỏi về thách cưới, nhwung mẹ mình bảo là k thách, nhưng cho xin 7 mâm lễ ăn hỏi. Nghe nói 7 mâm đó thì cũng để mỗi mâm 1 phong bì ( 1tr) thì phải. Nhưng cưới xong, chị gái lại phải xuống nhà mình xin lại chỗ lễ đen đó vì bảo là nhà anh rể vay tiền làm đám cưới, nên xin lại để đỡ phải trả nợ.
Trời ơi, nhà trai mất mặt ghê. Ch cả đời con trai mà 7tr cũng k lo nổi. Bố mẹ k lo thì a rể bạn bớt ăn bớt mặc mà trả. Chứ như thế là nhà bạn cho không con gái rồi. Thà nghèo thì không bày vẽ nhiều (như chỉ chụp 1 ảnh cưới phóng to k cần cả bộ, hoặc không sắm sửa đồ đạc mới chỉ mua 1 bộ chăn ga tân hôn cũng OK). Tôi nói thật về làm dâu ít nhiều việc lớn nhỏ nhà ck cũng đến tay mình, thế mà một chút lòng thành nhà ck cũng đi đòi là sao ?
Thì lúc đó cưới xong rồi mới biết mà, mẹ mình cũng chỉ muốn cho con cái ổn định thôi, sau này cũng trục trặc vs gia đình nhà chồng chị gái, nên cả nhà chị gái cũng chuyển xuống ở gần nhà mình, Còn chuyện đó, mãi sau này mẹ mình mới kể ra, bảo là để sau này mấy đứa đi lấy chồng mà rút kinh nghiệm.
Lễ đen thì hầu như ở đâu cũng có mà, nhà trai sẽ theo phong tục bên nhà gái. Mỗi nơi mỗi khác nên khi nói chuyện nhà gái nên nói cụ thể để nhà trai biết
Với những gia đình khó khăn, hay bản thân anh chàng cưới vợ đấy cũng không giàu có gì, con mình theo người ta rồi sau này cũng chung vai với khó khăn kinh tế đó. Nên giờ ít ai thách cưới lắm, chỉ gọi là 3 lễ gia tiên. Cuộc đời sống với nhau dài lắm, không phải cứ để lễ đen nhiều là OK, sau này cần xem cung cách, cách cư xử, ăn ở của người còn rể ấy với bên nhà vợ là thấy ngay.
Cứ theo đúng phong tục của quê mình mà nói để bên nhà trai chuẩn bị thôi. Vì lấy vợ phải theo phong tục quê vợ chứ.