Như tít thì các mẹ có hay mua quà biếu bố mẹ chồng không ? Các mẹ đã biếu được gì rồi ? Với lại từ hồi lấy chồng có biếu được bố mẹ đẻ gì không ?
Mình mới lập gia đình nên mở topic này để học hỏi chị em cách biếu xén 2 nhà thế nào thì hợp lý, được lòng mà không bên trọng bên khinh. Hiện tại thu nhập gia đình mình thấp chỉ khoảng 6-7 triệu nên mình cũng biếu nhưng toàn biếu đồ lặt nhặt. Nhà nội thì mình sống cùng nên thỉnh thoảng mình mua sữa đậu nành ( sữa tươi bỏ tủ lạnh) để ông bà uống, khi thì thức ăn đông lạnh mình mua ở siêu thị cho ông bà đổi món. Mua nhiều lẻ tẻ trong tháng nhưng chẳng có gì quá 200k . Nhà ngoại thì thứ đắt tiền nhất là đèn sưởi nhà tắm 350k. Còn bánh kẹo ăn vặt 1 tháng mình mua 1 lần. Cũng ít thôi, 1-2 hộp cũng chỉ khoảng 100k. Nghèo thì biếu bố mẹ như thế có ổn k nhỉ
Không sao đâu , các cụ hiểu mà , chỉ thật tâm là được , Có thêm tiền thì quan tâm thêm cái khác như quần áo , tinh thần ..
như thế là được rồi bạn ạ, vì điều kiện kte chỉ cho phép nthe, các cụ cũng sẽ hiểu tấm lòng 2 vợ ck bạn thôi
Hai vợ chồng cố gắng kiếm nhiều tiền, khi có nhiều biếu nhiều. Chỉ cần luôn quan tâm, động viên ông bà là tốt. Mình sống có tâm, có tình có nghĩa sẽ không sợ gì hết.
Đúng rồi đấy, trước tiên mua tặng bố mẹ ck thì phải mua tặng bố mẹ đẻ Vc mình thì thường biếu tiền để ông bà tự mua sắm, có lúc cũng muốn mua mà lại sợ không hợp ý Căn bản nhà mình đang khó khăn con cái, kinh tế cũng chưa đc tốt nên cũng ngại mua gì đó sợ bố mẹ ko ưng lại nói mình ko biết chi tiêu nên cứ biếu tiền là hay nhất
Đừng so sánh em ạ , đôi khi cái nhìn thấy nghe thấy không phải thật đâu , có khi là háo danh vô thực đó Cứ khả năng của mình là tính em ạ . Ai cũng muốn có nhiều để thể hiện lòng biết ơn đối với các bậc sinh thành nhưng cứ thật tâm là qúi lắm
Mua cái bánh, mua cái quần, cái áo mùa lạnh, dăm ba câu hỏi thăm,... quan tâm từ những thứ nhỏ bố mẹ nào cũng vui
e cũng không rành khoản này lắm. E là đứa không biết cách thể hiện tình cảm nên cũng không được mẹ choonngf ưng lắm. Đợt 8/3 năm trước tặng bà 2 thỏi son mà bà kêu không dùng hết, giữa năm ngoái e có dẫn bà đi mua cái túi, bà chọn lựa mãi xong về cũng chưa baoh thấy bà dùng. Nên e cũng chẳng biết biếu gì cho phải. Còn bme đẻ e thì e toàn biếu $ chứ cũng không biết tặng gì nữa