theo em nghĩ thì chị nên tham gia một sản phẩm bảo hiểm cho bé nhà mình. Mua BH là 1 cách tiết kiệm nho nhỏ nhưng cái vế lớn hơn là được bảo vệ Nếu như nghĩ đến dùng tiền để đầu tư sinh lời gì từ cái khoản này thì không nên tham gia( nhưng theo em nghĩ thì cũng không nên mang tiền của bé đi đầu tư kinh tế vì số tiền không nhiều, hơn nữa không có ý nghĩa giáo dục). Em thì chưa có gia đình, nhưng cháu ruột em có tham gia Phú- Đăng Khoa thành tài của Pru, mỗi lần đến kỳ đóng BH cho cháu, cả nhà mổ lợn (số tiền mọi người cho cháu bố mẹ nó đều bảo nó tự cho lợn ăn no để cuối năm đóng BH), bé rất thích và còn được người lớn giải thích đây là cách tiết kiệm để con biết quý giá trị đồng tiền. Sau này bé lớn lên có lẽ số tiền đó về mặt vật chất thì k phải là lớn nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần sẽ là vô cùng, bởi vì nó biết đây là tiền tiết kiệm của mọi người cho nó trong suốt 1TG dài . Hơn nữa trong cả quá trình tham gia khá dài sẽ được bảo vệ khiến cho mình yên tâm hơn. Em cũng có chút hiểu về bảo hiểm, không phải em mời chào hay thế nào đâu ạ, nhưng nếu chị cần tìm hiểu thêm thì cứ nhắn cho em theo mail Tranngochn1991@gmail.com nhé, em chỉ có ý chia sẻ thôi ạ, hi
Các mẹ ơi! Em là mem mới gia nhập hội này. Tuy chưa có baby nhưng chắc là sẽ học hỏi đc nhiều kinh nghiệm từ đây ạ. Em mới đọc qua thớt này, và thays hình như các mẹ đều có cùng một điểm chung là đều muốn dùng các khoản tiền sau sinh và lễ tết ngta tặng con để nuôi lợn và mở tài khoản tiết kiệm cho con cái hết ạ. Nhưng cho em hỏi xíu ạ, vì các khoản tiền này em thấy cũng giống tiền mừng cưới, mình có để dành để đi trả lại cho ngta vào những dịp sau sinh và lễ tết tương tự ko ạ? Hay là mình sẽ hoàn toàn dành cho con luôn vậy các mẹ nhỉ?
Gửi tkiệm hoặc mua bảo hiểm. Con e 4 tháng, em mua cho cháu bảo hiểm an sinh giáo dục. Thiếu thì mẹ bù, tiền đáp lễ bên nội thì bố lo, đáp lễ bên ngoại thì mẹ .
sau Tết tớ thường lấy tiền mừng tuổi của con ra mua chỉ vàng vào ngày thần Tài (ngày 10AL) và coi như để dành cho con luôn, năm nào ko đủ thì mình thêm thắt tý cho tròn, vừa có cái TK cho con, vừa đỡ nhòm ngó...tiêu lung tung, tính ra mấy năm nay cũng đc dăm bảy chỉ
mình mới đang bầu thôi, nhưng chắc năm đầu nằm ổ là phải tiêu hết rồi. Năm sau sau nữa thì hy vọng là bỏ riêng ra làm được cái bảo hiểm hay chỉ vàng thì tốt. hì hì.
Các mẹ chơi gửi ngân hàng thì có mà rút bằng sạch để tiêu cho mà coi.... Hay thấy cái nào vừa mắt là lại tặc lưỡi và cũng suy nghĩ "bù lại sau, cứ tiêu đã, không là hết". Chuẩn không các mẹ??? Hãm cái này hơi bị khó nha. Em bày cách, đảm bảo các chị không dám rút luôn. Là làm hợp đồng bảo hiểm cho con, đảm bảo các chị các mẹ nghĩ đến là "thôi, stop, không rút bảo hiểm đâu, khó rút lắm" là yên tâm ngay. Ahihi
Ra tết gái nhà mình cũng có khoản tiền mừng tuổi, đang lăn tăn nên mua vàng hay lập sổ cho con, nghĩ tiền thì đang ngày một mất giá? Làm sổ Tk thì ko biết Ngân hàng nào mở sổ tên bé mà ls lại cao?