Có lẽ việc các ngành vận chuyển làm ăn theo mùa vụ đã không còn xa lạ gì với người dân Việt. Đặc biệt là giá vé xe các ngày lễ tết tăng 1 cách chóng mặt, thái độ phục vụ thì khỏi nói luôn, nhu cầu đi lại cao nên "ngày này mày cần tao chứ tao không cần mày nhé!" và còn nhiều bất hợp lý nữa; nhưng thật là lạ, kiểu kinh doanh như vậy mà vẫn tồn tại được chứ. Rạng sáng mùng 6, mình từ quê ra bến Nước ngầm, gọi hết các hãng thường đi như mailinh, vina, thanh nga, âu lạc.... bên nào cũng nói hết xe. Vậy mà tài xế ép giá đầy rẫy ở cổng bến xe ý. Bình thường đi từ HQV ra bến mất khoảng 140-160k thì hôm nay tất cả các xe mình hỏi đều ra giá từ 350-400k mới chạy. Ngày tết các doanh nghiệp đi tết khách hàng, đàng này ép cho khách không thở đc.
cũng tùy thôi, như e đi thì vẫn như ngày thường, mà cũng phải thông cảm cho mấy ng lái xe, như xe khách gần tết đầu lên gần như ko, còn như đợt này thì đầu về họ ko có khách là chủ yếu, cả năm họ chỉ có mấy ngày lễ tết, hơn nữa hôm trc có vụ chuyển bến xe mới biết nhiều nhà xe còn cắm cả sổ đỏ để mua lốp giờ ở bến xe giá đâu có rẻ,
ôi mấy ngày tết cái gì cũng đắt đỏ, ăn uống quán xá còn chém gấp 3 gấp 5 cơ, thôi các mẹ cố gắng phấn đấu đi dành tiền mà sắm cái xe có con nhỏ cho đỡ cực
Hôm mồng 2 tớ ra hn, giá vẫn như ngày thường. Hôm mồng 5 về thì eo ui bị hét giá lên gấp 3,5 lần ngày bt luôn. Hic
"khố lắm, biết rồi nói mãi" hjhj. ôi ngày tết mà, ai cũng tặc lưỡi cho qua thành ra tiếp tay cho kiểu làm ăn chộp giật, đáng ra mình nên tẩy chay kiểu làm ăn như thế, từ mớ rau cho đến hàng ăn ngày tết....
ko phải tiếp tay mà đôi khi m cũng thông cảm cho họ, ngày tết nhà bán quán như phở bún rất đông mà ng lao động họ cũng nghỉ rồi, mà nếu ko cũng phải chả lương gấp đôi gấp 3 ngày thường nên chi phí sẽ phát sinh, ko thể trách họ