đẻ mổ thì e ko rõ, e đẻ thường.thích mỗi cái đăng ký sinh nhanh gọn, nhưng vào đẻ thì họ thờ ơ lắm, đẻ xong cái ng khâu cho e nặng tay e đau kinh khủng bà ấy vẫn lạnh tanh, chả nhẹ nhàng gì cả, đẻ xong ngta gọi ck e vào bảo là vk e hnay đẻ có 3 người đỡ đấy nhé, họ nhắc luôn mà nên ck e cho phong bì 1,5 tr mỗi ng 500. e có bhyt nhưng trái tuyến,ck e xin kiểu gì ấy ngta làm cho đúng tuyến nên mất có gần 300k tiền viện phí thôi mn ạ
e ko thích viện công lắm vì đông mà thái độ nhân viên y tế thì ức chế. em đang tìm bệnh viện tư, mua cả gói khám, rồi để luôn vừa rẻ mà chất lượng ko thua kém gì.
M đẻ mổ ở 103 nhưng là t7.2014 nên k rõ giờ có khác j k. M chỉ biết bây giờ đang mang thai tập 2, và bv mình chọn k phải là 103 nữa. Hãi vì bẩn và thái độ làm tiền M mổ nằm viện 5d, có bhyt, hết chưa tới 500k, nhưng pb hết 2tr =.=
Nhà em ở Ba La nên cũng định tăm tia ở đây cho gần mà nghe các mẹ nói em sợ quá. Em lại còn đứa đầu nữa chứ. Nhưng bh ở Hà Đông thì biết đẻ ở đâu đây (
Có mẹ nào mới sinh năm 2016 không chia sẻ em ít kinh nghiệm sinh viện 103 với ạ Mới chuyển nhà đến khu HĐ nên hóng thông tin
Đứa đầu em cũng sinh 103 nhưng hồi đó viện chưa chuyển, có phòng dịch vụ khép kín, giờ chuyển sang viện Bỏng thì còn phòng dịch vụ kiểu đó không cm nhỉ? Em sợ nhất khoản phải đi wc chung, ngoài phòng. Em đang phân vân 103, Bưu điện or Việt nhật
em đang định đăng ký sinh ở đây cho gần nhà, mn đẻ ở đây rồi thì chia sẻ đi ạ. Em tập 1 còn chưa biết gì cơ
Con gái 2 tuổi rồi lại thấy có mẹ hỏi về chủ đề sinh ở 103. Mình cứ nói sinh 103 là ai cũng chê bẩn... Giờ thì không biết thế nào, nhưng mình thấy may mắn đã chọn sinh 103. Nhà mình ở gần metro Hà Đông và bảo hiểm đúng 103 nên cứ đăng ký sinh thôi, với cả kinh phí hạn hẹp, bà ngoại bận lên được một hôm khi mình sinh con, xong bà lại về quê luôn. Nói chung tự sinh thì tự chăm . Đợt sinh nhờ bên Viện Bỏng, hơi chật chội và nhà vệ sinh thì hơi bẩn tý (giờ viện 103 đã hoàn thiện khu sản chưa mình không rõ thế nào). Mình thích sự nhiệt tình của các bác sĩ, cố gắng cho sinh thường mà không khuyến khích sinh mổ. Sinh xong mới lấy tiền cám ơn (lần đấy mình vào nhập viện cũng lon ton đi vào phòng các mẹ đã sinh xong để hỏi chi phí cám ơn), đồng giá 1tr sinh thường, 2 tr sinh mổ. Hôm đầu tắm cho con cũng có đưa 50k cho cô y tá nhưng cô không nhận . Mình được cô điều dưỡng trưởng đỡ đẻ. CHị họ sinh sau mình 3 tháng thì nhờ bác sĩ Thanh luôn (đưa trước 1 tr nhờ bác sĩ giúp), đến khi sinh cứ alo bác sĩ rất nhiệt tình. (Bác sĩ Thanh trực tiếp đỡ và khâu luôn). Sau cũng phải cám ơn cả kíp đỡ 1tr và cám ơn riêng bác sĩ Thanh nữa (bao nhiêu mình ko biết . Chia sẻ hơi dài dòng các mẹ thông cảm ạ
Mà mình lưu ý chút với các mẹ. Mình được 39 tuần đi siêu âm (trưa thứ 5), bác sĩ ở 10A bảo mình nước ối không đồng nhất. Về chụp giấy cho ông anh làm bác sĩ bị mắng cho 1 trận: anh ây bảo bác sĩ phải kết luận là bình thường hay không bình thường - đằng này chỉ kết luận nước ối không đồng nhất, 3 ngày sau siêu âm lại. Anh bắt vợ chồng nhập viện luôn mà ko nói gì. Sợ quá 1h30 vào 103 siêu âm. Bác sĩ Trung thăm khám (đưa cả tay vào kiểm tra- hãi vì đau) bảo mình mở 2 phân, nhập viện luôn. Hoang mang lắm, vẫn đi về để chiều nhập viện. Tối 6h mới mò vào viện, 9h bắt đầu đau, 1h hơn đã sinh được rồi. Chiều thứ 6 xin về nhà luôn . P/S: Gần ngày sinh các mẹ phải chịu khó đi kiểm tra, theo dõi tình hình của con. Không tin nhiều vào các bác sĩ siêu âm, có gì thấy không ổn cứ lao vào viện.
Em cũng đang tính đăng kí sinh 103 và chuẩn bị vào đây làm thủ tục. Có mẹ nào mới sinh ở đây cho em xin ít kinh nghiệm nhé.
mn cho em hỏi, em định sinh ở 103, nhưng nghe nói 103 đang sửa chữa nên họ dồn phòng lại chật chội lắm phải ko ạ. Mn cho em xin ít rì viu với ạ
Mình tập 2 cũng đang lăn tăn đẻ ở viện 103 hay Việt Nhật. Nhà gần và lại có bảo hiểm đúng tuyến 103, các mẹ cho ý kiến với ah.
Em cũng y như chị, muốn chọn 103 vì gần nhà và có bảo hiểm ở đó, nhưng em là tập đầu nên hoang mang quá, chị chọn được chỗ sinh chưa ạ?