Cô Nguyễn Thị Hồng, đại diện nhóm lớp mầm non Sen Vàng (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) cho biết, sẽ đuổi việc 2 giáo viên hợp đồng thử việc liên quan sự việc cô giáo đánh vào đầu, kéo tai và có những lời lẽ không đúng với trẻ mầm non. Mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần 2 phút ghi lại cảnh một số giáo viên mầm non bạo hành trẻ. Đầu video, một cô giáo cầm dép đập thẳng vào đầu, mặt bé trai khiến cháu ôm đầu khóc. Tiếp đến là cảnh một cô dùng vật cứng đập vào đầu bé khác cùng lời đe dọa "ngậm mồm" sau khi kéo bé vào nhà vệ sinh. Cuối video, một cô giáo mặc đồ thể thao, hai tay đút túi quần, dùng đầu gối thúc nhẹ vào bụng một bé khác đang khóc kèm lời quát tháo phải nín ngay. Cụ thể đó là cô Đặng Thị Bình, sinh năm 1994 và cô Nguyễn Thị Hồng Ngát, sinh năm 1995. “Cả hai cô giáo này đều mới ký hợp đồng thử việc và làm việc từ tháng 9 năm 2016. Chúng tôi quyết định cắt hợp đồng với hai cô giáo Bình về những việc làm như vậy đối với học sinh”, cô Hồng cho hay. Trước đó, trong bản tường trình các cô này cũng nêu rõ nguyên nhân là do trong lúc nóng giận không kiềm chế được, dẫn đến các việc làm như vậy. Cô Đặng Thị Bình kiểm điểm: “Vào thời gian buổi trưa bạn L.D.M có bị đi vệ sinh nhiều lần. Do nóng giận quá, tôi đã không kiểm chế được bản thân nên đã không làm đúng chức trách giáo dục. Cụ thể là đã dùng que đe dọa, vụt cháu và đã nặng lời”. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Ngát viết: “Ngày 8/1/2017, cháu N.K mới đi học, cháu có khóc hơi nhiều. Do không kiềm chế được cảm xúc nên có những hành vi không đúng với chuẩn mực của nhà giáo” Cả hai cô giáo này đều chia sẻ mong ban giám hiệu và các phụ huynh tha thứ cho những hành vi sai lầm của mình. “Khi biết được clip này thực sự chúng tôi cũng rất choáng vì không thể ngờ tới có chuyện như vậy. Những vị trí mà cô giáo đánh trẻ thì đều ở ngoài hành lang, góc khuất nên camera không thể hướng tới và chúng tôi không thể kiểm soát được những sự việc đã diễn ra đó”.
Làm giáo viên mầm non mà không yêu thương trẻ, không có tâm thì trước sau gì cũng sẽ bị đuổi thôi. Đáng đời
Xem video mà bực mình. Thế này cũng gọi là giáo viên sao? Đánh vào chân tay là quá lắm rồi, ai lại đi vụt vào đầu trẻ như vậy. Chỉ muốn cầm dép vả cho mấy phát
Những hạng như này thì ko còn lời nào để nói, nếu ko yêu trẻ đừng nên làm nghề này, trẻ con phải khóc, phải ăn vạ, phải ị và tè, là điều bình thường, và còn vô vàn những điều khác.
Con nhà mình đi học thì ngầm định là không đi vệ sinh nặng ở lớp chỉ đc đi tiểu thôi. Nói chung còn nhiều điều đáng nói.
Dù tức giận quát mắt nhưng hành động cầm sẵn dép tổ ong chờ bé vào là đập vào đầu là hành động quá mất nhân tính và dã man. Mong cô ta bị trừng trị đích đáng!
Đúng là đồ giáo viên vô đạo đức, hành động và thái độ hành hạ trẻ em nhỏ không có khả năng bảo vệ mình xảy ra khá nhiều nơi, mong các bạn trẻ khi chọn nghề đừng chọn nghề nuôi dạy trẻ, tương lai của đất nước nếu thấy mình ko đủ kiên nhẫn và căm ghét trẻ con. Những đồng tiền các bạn kiếm được cũng ko phải quá nhiều, bạn có thể sống bằng nghề khác hợp với mình mà ko mang tiếng dã man. Trẻ em khi nhỏ bị đối xử bằng luật rừng liệu sau này các bạn có ko gặp lại các bé của mình khi trưởng thành và dùng lại luật rừng mà các bạn đã truyền dạy với bạn ko? Nhân quả báo ứng!
đuổi là thích đáng rồi nhưng thực tế việc cô giáo bắt hs nhinj đi ở lớp và ko cho bé uống nước để đi tiểu ít vẫn là vấn đề ở nhiều nơi. Chuyện này ko biết xử lý sao
Đúng là việc đánh trẻ con của các cô giáo như vậy thật không đúng và không có gì để biện minh. Nhưng, các cô giáo đó đều là nạn nhân của chế độ giáo dục chỉ để bảo vệ một chế độ không phù hợp với quy luật đáng bị đào thải. Người ta dạy đấu tranh giai cấp, rằng giai cấp kia thống trị họ,... làm khi người ta làm việc mà căm thù giai cấp thì những điều đó là đương nhiên. Không chỉ trong giáo dục, mà trong y tế, sản xuất thực phẩm... và mọi thứ. Chỉ khi không còn tư tưởng cộng sản, không còn kích động thù hằn giai cấp,... thì điều đó sẽ giảm dần.
con em sắp đi lớp, lần trc đi đã hoảng rồi, giờ chuẩn bị cho con đi mà mấy đêm liền em mất ngủ, sáng ra đọc đc bài này em bủn rủn chân tay. Buồn!
Chừng nào các tư tưởng cộng sản, tư tưởng coi người khác như kẻ thù (đấu tranh giai cấp), tư tưởng quá coi trọng vật chất (duy vật) thì tình trạng đó chưa thể giảm đi được.
Dù tức giận gì mà đập dép vào đầu con trẻ khác gì giết nó. Đánh thì có thể đánh tay hay mông được mà, người gì mà hơn cả con ác thú. Sáng nay đập vào mắt em cái video thật em xót con lắm.
Làm công việc gì cũng có áp lực, các bà mẹ đi làm công việc khác cũng có áp lực nhiều khi cũng không chịu đựng được vẫn phải cố nhịn, các cô làm trong môi trường nhạy cảm và nhiều áp lực, thế cứ mỗi lần có áp lực là bọn trẻ lại phải chịu đựng các cô ah. Không thể chấp nhận được hành vi đó