Các mẹ ơi. Có mn giúp mình làm giảm sữa mẹ được không? Mình sinh cháu đến nay là 2 tháng 18 ngày. Sữa của mình quá nhiều, mình dư sữa khoảng 700ml/ngày và tình hình ko thấy giảm khi nhu cầu ăn của con đã tăng lên. Mình tích sữa có lẽ đc hơn 100 túi, hỗ trợ sữa cho nhiều bé sơ sinh có mẹ sinh mổ, bé bị suy dinh dưỡng. Nhiều sữa có nhiều mặt rất tốt, con đủ sữa mẹ trộm vía tăng cân nhanh, sức đề kháng cao, nhu cầu ăn luôn đáp ứng nên không quấy khóc, không phải dùng sữa ngoài... Nhưng bên cạnh đó thì nhiều bất cập lắm ạ 1. Mình luôn phải hút sữa trước khi cho con bú, nếu để cho cháu bú lúc căng sữa, sữa phun đầy người cháu, nhiều lần cháu bị sặc, trớ mặc dù mình đã kẹp ti thật chặt. Bên ti hay bên không ti cũng phun sữa. Mùa đông con mình hay bị lạnh vì phải thay quần áo nhiều. Mình khắc phục bằng áo lót cho con bú và dùng miếng lót thấm sữa. Có đỡ bất cập. 2. Đêm nào mình cũng phải dậy hút sữa, đêm nào dậy quá 4g sáng là phải thay quần áo vì sữa sẽ chảy tràn qua khăn lót, áo lót và ướt hết quần áo ngoài, mình đã bị cảm vì điều này 3. Mình đau lưng ngay sau phần ngực chứ ko phải đau thắt lưng ạ. Vì cơ thể phải đột ngột chịu lực đỡ mạnh từ phía ngực. Cũng ko dám cho con ti nằm vì sẽ con sẽ bị sặc, ko thì cũng chảy ướt hết đệm, mẹ ngồi nhiều nên lưng bị đau. 4. Mình ăn nhiều nhưng vẫn gầy dơ vì ra hết sữa.... có mn biết cách điều hòa sữa giảm đi không ạ. Xin cảm ơn các mẹ. Mới hơn 1 tuần về quê mà tủ lạnh đã ko còn chỗ đựng sữa....
ôi mẹ ơi, mẹ nó đừng dùng máy hút sữa nữa, căng quá mẹ nó dùng tay vắt bớt ra cho đỡ căng, rồi cho bé bú thôi. mẹ nó càng vắt nhiều, sữa càng về nhiều. chỉ cho bé bú theo nhu cầu, căng quá thì vắt cho bớt căng rồi thôi, đừng vắt kiệt...như thế nhẹ nhàng mà mẹ nó đỡ khổ.
mình ăn chả lá lốt suốt mà giờ càng ngày càng nhiều. một ngày mình hạn chế hút sữa, căng tức quá mới hút. Thường là sau 1 đêm, ban ngày hút 1 lần. bé đã được 3 tháng 6 ngày. Tình hình sữa giảm còn hơn 500ml/ngày. Và ko có dấu hiệu giảm thêm. Hôm qua con trớ ộc sữa. Xót ruột quá.
hehe, bạn quả thật nhiều sữa. Vì bình thường thì chỉ ăn lá lốt khi muốn cai sữa cho con. Vậy mà bạn ăn vẫn không giảm sữa nhỉ. Chắc hạn chế hút sữa thôi, vì càng hút chứng tỏ nhu cầu tiết sữa càng nhiều và sữa lại càng về bạn ạ.
Hic, đúng là mỗi mẹ có một nỗi khổ. Ngày trước mình đứa đầu ăn đủ mọi cách mà sữa vẫn chẳng về đủ cho con, đứa thứ 2 trộm vía đủ cho con dùng. Đằng này mn lại nhiều, nhiều đến thế. Hic, nhiều cũng mừng, nhưng giờ cũng thấy cái bất cập của nó. Hút sữa ít hơn và có lẽ hạn chế các đồ uống, đồ có nhiều nước chăng? Nghĩ cũng nan giải nhỉ.
mình quyết tâm hút sữa đúng 1 lần sau 1 đêm, vì đêm con thường ngủ cả đêm, sáng dậy mới ti. 1 lần hút sữa qua đêm đc 350ml cơ. Ko hút thì ko thể ngủ đc các mẹ ạ huhu mn có cách ko ạ mình thực sự rất mệt
mình sợ áp xe lắm. Có lần cố ko hút, con ko thể ti đc, bé sợ ti luôn. Ngực cứng như đổ xi măng. Con sợ ti thì khổ lắm. mà sữa của mình vàng óng rất thơm, cho bé nào cũng thích nên nhiều mẹ xin. Đến đâu cũng hết. Bé nhà mình trộm vía cứng cáp và mau lớn. Cũng mừng nhưng mình mong vừa đủ thôi, đỡ khổ 2 mẹ con