Than thở Tôi Ơi, Hãy Cất Giữ Cảm Xúc Ở Đây Nhé!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi three2910, 9/3/2016.

  1. three2910

    three2910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    09/03/2016: Tại sao phụ nữ sau khi có gia đình rồi thì tất cả những cảm xúc của bản thân đều phải dấu tiệt đi hoặc là hạn chế không được thể hiện?
    Buồn -muốn trốn vào một xó chỉ để nằm dài ngẫm nghĩ. vậy mà nào con cái, bố mẹ, anh chị...sợ mọi người nghĩ nên lại phải ..bình thường, cười toe toét mà trong lòng trống rỗng. Cảm nhận thấy nụ cười mếu máo méo mó đến kỳ quặc.
    Mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi nhưng trách nhiệm, là mẹ, là vợ, là con dâu
    Mới ùng 1 đầu tháng thôi, thấy mệt mỏi và muốn đi đâu đó quá......
    Nhiều lúc muốn mặc kệ để nghỉ ngơi, để đi đâu đó chỉ ta với ta nhưng cái phần tích cực trong con người nó k cho phép, nó mạnh mẽ quá, lấn áp và quyết định.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi three2910
    Đang tải...


  2. MeMoon2608

    MeMoon2608 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/3/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ai cũng có những lúc mệt mỏi tưởng chừng như kệ hết, bỏ mặc hết đi được.
    Mình cũng vậy, trưa nay mệt và yếu đuối chỉ là ngồi ăn bát phở bữa trưa một mình mà cũng khóc được ngon lành. Nước mắt rơi vào bát phở mặn chát....
    Mình đã chọn cách một mình, dùng đôi vai nhỏ bé quen dựa dẫm vào người khác để che chở cho con. Không phải trách nhiệm là vợ, là dâu nhưng cái nỗi lo cơm áo gạo tiền, ... để rồi từ khi nào không biết đến đôi giày mới, cái váy mới. Lo con không cha sẽ thiếu thốn đủ thứ thành ra tình yêu dành cho con chưa bao giờ thấy đủ.
    Mệt mỏi đấy nhưng lúc nào cũng phải mạnh mẽ, khóc đấy nhưng chỉ là những lúc một mình. Tự động viên bản thân cố lên vì tất cả, vì nụ cười của con là hạnh phúc của đời mẹ rồi
     
    vo mai anh kiet thích bài này.
  3. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    m.n đã xem phim hài "Chôn nhời" - hài tết chưa, hj, ức chế cái gì, kiếm 1 cái hố, cái thùng, cái vại và hét thật to những ức chế của mình vào đó, vậy là nó cũng nhẹ nhõm phần nào đấy, :D
     
  4. three2910

    three2910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    hét ,chắc chỉ nói thầm thôi mn ạ, chứ giữa thủ đô, muốn hét thì coi như cả làng cả tổng nghe hết rồi. Có khi họ còn cho vào hospital sớm ấy hi hi
     
  5. three2910

    three2910 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/10/2013
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ai cũng có cái khó nói trong sâu thẳm tâm can. Nhưng rồi ngoảnh lại nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ cùng nụ cười hồn nhiên của con trẻ lại là liều thuốc tăng lực vô cùng lớn cho bản thân. Phụ nữ khi trong hoàn cảnh sóng gió lại trở nên mình đồng da sắt, mạnh mẽ tới không ngờ.
    Cố lên mẹ nó nhé. Vì mục tiêu to lớn nhất cuộc đời mình đó là con cái.
     

Chia sẻ trang này