mục tiêu đặt ra thì cứ đặt thôi, khi duyên đến tự ắt m sẽ điều chỉnh e nhỉ,,, ko phải ko có những người đàn ông như thế. trước c cũng đặt mục tiêu giống e đấy, ko rượu chè, ko cờ bạc, gái gú, lô đề, ko hút thuốc, chung thủy và lớn hơn tuổi mình ... và đã tìm đc rồi nhưng quen với anh ý (ck c bây giờ) từ hồi học lớp 12 cơ, có lẽ lúc đó là khoảng thời gian đẹp nhất của thời con gái nên cũng dễ tìm và cưa đổ các anh hơn, có nhiều lựa chọn hơn... nhưng ko phải là ko còn nhưng người như thế vì ck đứa hàng xóm nhà c cũng đầy đủ các yêu cầu trên đó... nên e cứ tự tin lên, đời còn dài,zai tốt còn nhiều
Cảm ơn chị vì lời khuyên chân thành. Chị rất may mắn, chúc mừng chị ạ^^ Thực ra hồi cấp II, cấp III thì em cũng có người yêu nhưng hồi đó còn trẻ, thấy bạn bè yêu đương thì mình cũng nhận lời cho đỡ chán thôi, kiểu tình yêu kiểu trẻ con . Đến lúc ĐH thì có người do khoảng cách địa lý gần nghìn km nên em ko dám nhận lời, hay do nghề nghiệp nên phụ huynh ko thích (mấy anh hàng xóm toàn cảnh sát nên làm cách nhà chưa đến 20km nhưng có khi mấy tháng mới được về. Do đó phụ huynh ko thích con rể là cảnh sát/ bộ đội lắm vì họ ít khi ở nhà) có người thì do yêu vài năm nên dần cảm thấy ko hợp nữa, chán... nên phải chia tay. Năm vừa rồi nhận lời yêu một anh đồng hương, cũng thỏa mãn tất cả các điều kiện kể trên nhưng được nửa năm, cả 2 đứa nhận ra mình có thích nhau nhưng chỉ dừng lại ở ''thích thích'' nên đành xem nhau là bạn. Hiện tại em cũng có một số người theo đuổi nhưng phần vì khoảng cách địa lý, phần vì tính tình - tuổi tác ko hợp, phần vì em thấy họ cũng chưa có ý thức phấn đấu...và hơn hết là em chưa cảm thấy rung động đủ để nhận lời yêu, chứ chưa nói đến để lập gia đình. Nên em vẫn FA và chắc sắp bị phụ huynh giục, hihi^^. Thôi lên đây thả thính hy vọng tìm được một anh ạ (tại vì em quen với 2 đôi mà nhờ mấy buổi off trên lamchame mà đã thành đôi rồi ạ)
ừ, phải thử mới biết mình có may mắn hay ko chứ nhỉ... giờ thì mọi người hay khuyên nên yêu ngắn thôi, thấy hợp nhau thì cưới để lâu dễ ko nên duyên vợ chồng,, nhưng riêng c thì c nghĩ nên tìm hiểu kỹ nếu thấy ok, có thể sống cùng nhau cả đời thì hãy tiến tới hôn nhân... trước c với ck c yêu nhau 5 năm (yêu xa), sau c tốt nghiệp đại học thì mới về làm gần chỗ a và mới gần nhau,,, rồi phụ huynh cứ nhặng xị giục cưới vì sợ để lâu lại chia tay mất....... thế rồi cưới (cưới xong mà hai vc vẫn tiếc vì còn ham tự do thế nên lại kế hoạch ko sinh con 1 năm để hưởng thụ thêm rồi lại bị phụ huynh giục chuyện con cái ) giờ thì có 1 nhóc 2 tuổi rồi, vẫn như hồi mới yêu ý.... thế nên cứ từ từ để tìm cho mình đúng nửa còn lại e ạ
Em hơi bi quan rồi. Bản thân anh đây, 30 tuổi - 1 vợ - 1 con. Rượu chè cũng goi là uống nhiều và cũng hay uống vì còn quan hệ, công việc,... Cơ mà chưa bao giờ làm gì có lỗi với vk con sau khi mình say rượu. Lúc a uống nhiều chỉ về nhà nằm ngủ và ngáy to thôi
Đọc phần giới thiệu thấy tiêu chí chung chung mà thành ra cũng cao phết? Thực ra mình thấy quan trọng là rung động ở bạn chứ tiêu chí nhiều khi đáp ứng đủ nhưng bạn lại ko thích ngta
Đủ 1 số tiêu chuẩn luôn, lại còn thừa thêm tiêu chuẩn hợp tuổi nữa... Mỗi tội có tiêu chuẩn không đáp ứng được yêu cầu của em là giàu quá :v đành lủi thủi đi ra. Chúc nàng sớm tìm được người ưng ý .
phải công nhận ài dăng của các gái thì các anh vào ghe gớm luôn.bạn cẩn thận với mấy anh trong này nhé...
''Tiêu chuẩn nhiều khi đáp ứng đủ nhưng bạn lại ko thích người ta'' thì đúng ạ. Có phải ai đáp ứng được tiêu chuẩn thì chúng ta cũng rung động được đâu. À, cái ''quan trọng là rung động ở bạn'' này thì với em phải thấy một người vừa mắt (kiểu đáp ứng vài tiêu chuẩn bên ngoài). Sau đó mới tìm hiểu tiếp được ạ.