Có đúng là hổ dữ không ăn thịt con không ???????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhnhan11111984, 25/11/2008.

  1. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    [COLOR="YellowGreen[COLOR="Blue"]"]"Mẹ đi đâu vậy ?????????"
    "Mẹ đi đâu vậy ?????????"
    Đó là câu hỏi cuả một em bé hai tuổi rưỡi hỏi dì cuả nó. Khi dì trả lời
    "Mẹ đi về đó, về nhà ba Thắng, bin có đi về nhà kg ????"
    "Không" Dì lại hỏi:
    " Tại sao vậy" Bin trả lời từng tiếng một vì bé cg chưa biết nói nhiều. Nhg qua lời nói cuả bé người dì hiểu rõ chuyện ji đã xảy ra
    " Thôi, Ghê lắm"
    " Cửa"
    " Đập"
    " Bể kiếng"
    " Chảy máu"
    Nghe nhg lời như vậy các bạn liên tưởng tới 1 cuộc ẩu đã, nhg ở đây không phải do ba mẹ bin gây ra mà là do chính ông bà nội bé đã gây ra cho gia dình bé
    Bây giờ trong tâm trí non nớt cuả bé chỉ đọng lại hình ảnh khủng khiếp của sự đổ vỡ đã làm cho bé kg dám về nhà với mẹ với ba mà phải ở lại với ngoại và mấy dì !!!!!!!!!!
    Thật đau xót làm sao, khi mẹ cháu dt xuống rướt chaú, bin sợ quá chạy vào buồng, tay chân lạnh ngắt vì sợ, kg hiểu sao ông bà cháu có thể nhẫn tâm đối xử với đứa con ruột, đối với cháu mình như vậy ????????[/[/COLOR]COLOR]


    Đó là cảnh tượng ngày nào cg xảy ra tại nhà Anh Thắng - Chị Phượng đã mấy ngày nay rồi
    Anh chị đi làm thì thôi ở nhà lại bị hành hung như vậy đó, mà người hành hung kg ai xa lạ mà chính là ba mẹ ruột của anh Thắng !!!!!!!!!
    Sáng chủ nhật ngày 23/11/2008 mẹ anh Thắng dùng cây đập vỡ cửa sổ nhà anh chị, anh chị báo chính quyền ở xã Tân Phú Trung.
    Chính quyền đến lập biên bản, răn đe xong rồi về. Tối đó khi chị Phượng đang lau nhà, anh Thắng và bin đang nằm trên võng, mẹ anh Thắng laị tiếp tục qua nhà đập cửa sổ làm cho con anh chi la"bin bin" hoảng hồn chạy vaò buồng trốn. Sáng đó lại tiếp tục hành hung anh chị bằng cách đó,
    còn buông lời đe doạ chiều sẽ tiếp tục làm thế nữa
    Anh chị Thắng vẫn phải chịu cảnh thấp thỏm lo âu như vậy gần nửa năm trời rồi, mặc dầu đã có sự can thiệp của
    chính quyền điạ phương nhưng đâu lại vào đấy. Họ đến chủ yếu để giải hoà, lập biên bản rồi lại thôi !!!!!!!!!!



    Mặc dầu trước đây anh chị đã bị nhiều lần như vậy, bị đánh đập có, hành hung cũng có, đe dọa cũng có và đã đến mức đổ máu, đến mức
    thưa kiện ra chính quyền. Vậy mà chính quyền giải quyết xong đâu lại vào đấy. Anh chị Thắng muốn chính quyền
    đứng ra để cho anh chi có thể rào hàng rào lại để an toàn cho bản thân hơn nhưng cg kg được. Nhàn thấy bức xúc thay
    cho họ, làm sao có thể yên ổn làm ăn, lo cho con caí khi mà tính mạng mình luôn bị đe doạ không biết sống chết ngày nào !!!!!!!!!
    Gia đình anh Thắng - chị Phượng đã có mâu thuẫn với gia đình chồng đã gần nửa năm rồi. Mặc dầu đã có sự can thiệp cuả
    chính quyền điạ phương nhg lâu lâu vài tháng gia đình bên chồng lại đe dọa, chửi mắng đuổi vợ chồng anh chị đi, sau đó chính ba ruột
    của anh Thắng laị qua nhà đánh anh Thắng
    Anh Thắng làm con nên cg đâu dám đánh lại cha mình, cứ để cho cha đánh, chiụ đòn kg nổi anh Thắng bỏ ra khõi nhà đế lánh đòn



    Cách đây vài tháng chị Phượng chở con về tới nhà thì thấy cổng vào nhà bị giăng ngang bởi dây kẽm gai. Cũng may
    hai mẹ con không bị làm sao !!!!!!!!
    Lần này là họ muốn kiếm chuyện đánh anh Thắng và đuổi anh Thắng ra khõi nhà, anh Thắng cứ bước vô cổng, vô nhà là người CHA cứ qua và đánh, anh Thắng kg đánh lại, chỉ dám đỡ lại những cú đòn cuả CHA mà thôi. Hôm đó chính quyền cũng có tới nhg rồi sau khi ra về lại diễn ra như cũ. Không phải mình người CHA chủ mưu đánh con mà còn có người MẸ, em trai, em gái, em rể, cùng các chị của anh Thắng nữa !!!!!!!!! Hôm đó dì bin bin lại phải đón bin đi lánh nạn !!!!!!!!!!



    Nhàn kg hiểu nổi một ng lú lẩn, kg suy nghĩ, làm chuyện dại dột, nông nổi đã đành đằng này nguyên cả gia đình ai cũng hành động như vậy.Trên dưới 10 người gây sức ép với anh chị, bắt anh chị Phượng phải ra khõi nhà cuả mình !!!!!!!!!
    Trước đó vài tháng còn xảy ra nhiều xung đột khác nữa. Chị Phượng đang ở nhà nấu ăn thì MAI - em ruột cuả anh Thắng xông vào nhà gây chuyện chửi mắng, xông vào định đánh chị Phượng và chị Phượng đã tự vệ có cào vaò mặt Mai 1 cái, chiều đó anh Thắng đi làm về, ba mẹ anh Thắng kêu anh Thắng qua để mắng vốn và bắt anh Thắng phải dạy lại vợ, bắt vợ phải xin lỗi.
    Nhưng đây cũng chỉ là cái cớ mà thôi vì họ rất muốn gia đình anh chị "canh không lành, cơm không ngọt"
    Còn nhiều cái cớ khác nữa nhưng chủ yếu là họ muốn con họ bỏ chị Phượng đi rồi sẽ cưới cho cô vợ khác,
    nhưng các bạn có thấy bậc cha mẹ nào lại xúi gịuc con mình làm chuyện như vậy bao giờ chưa ????????? Nếu chị Phượng
    có làm gì quá đáng thì bị đối xử như vậy đã đành. Nhàn nhận thấy chị không có làm gì đến nỗi để cho ba mẹ chồng đối xử như vậy !!!!!!
    Có chăng là chị Phượng là có khó chịu vì mặc dầu ra riêng nhưng cha chồng vẫn quản thúc anh chị, giữ 1 xâu chià khoá nhà chị, sử dụng điện nước nhà chị để tới ruộng, và thường hay thăm viếng cái tủ lạnh nhà chị luôn, có khi hôm trước chị mua thức ăn để tủ lạnh định chiều nấu, chiều về thức ăn không còn đành phải đi mua khác, ăn còn chê này nọ
    Đã nhiều lần như vậy, con người có sức chịu đựng cứ như vậy một ngày nào đó cg sẽ bùng nổ mà thôi !!!!!!!!!!!!



    Nhàn xin được kể về giai đoạn cách đây 3 năm để các bạn hiểu rõ hơn vấn đề
    Anh Thắng chi Phượng kết hôn từ năm 2005, làm dâu được vài tháng ba mẹ chồng xây nhà cho anh chị ra riêng nhưng cg ở sát bên gia đình chồng và anh em cuả chồng. Bên gia đình chị Phượng thì tạo điều kiện về vật chất cho anh chị. Nói chung nhà anh chị kg thiếu một món gì. Đến năm 2006 chị sanh bin bin, trong quá trình mang thai mẹ chồng còn xúi giục anh Thắng bỏ vợ đi ông bà sẽ cưới cho cô vợ khác
    Tại sao một người mẹ, 1 người phụ nữ có thể thốt lên những lời như vậy nhi ?????????
    Nếu chị Phượng có lỗi lầm gì đi chăng nữa, ông bà không thích cô con dâu này thì cũng không thể kêu con mình làm chuyện quá đáng như vậy được, nếu vì chuyện con cái cũng không đúng vì chị Phượng sanh dc 1 cu tí rất là dễ thương mà !!!!!!!!
    Từ những sít mít nhỏ, mâu thuẩn bé tẹo nhưng được sự đôn đốc thúc ép, lời ra tiếng vào của mấy dì, dượng, cậu của bin bin dần dần ông bà nội lại càng ghét anh chị Phượng, và nhiều lần xúi gịuc anh Thắng dạy vợ bằng vũ lực không thành càng khiến ông bà càng ghét chính đứa con đẻ cuả mình. Cũng có vài lần vợ chồng gây gỗ đánh nhau nhưng thế cg chưa vừa lòng gia đình chồng !!!!!!!!!


    Chuyện không dừng lại thế, có lần chị Phượng chở con vừa về tới cửa thì từ bên nhà ba mẹ chồng và mấy chị chồng, em chồng chaỵ qua đánh chị Phượng, cũng may lúc đó bin kg bị làm sao, mọi người đánh chị bể cả nón bảo hiểm cuả chị, lúc đó anh Thắng chưa đi làm về, đánh chị Phượng 1 chập, họ bỏ về, lúc đó chị Phượng đi báo công an xã, ở nhà họ lại phi tang cái nón baỏ hiểm đi, chị Phượngđiện thoại nhờ ba mẹ ruột can thiệp, ba chị Phượng có điện thoại và được giải thích là không có gì, hiểu lầm, mấy đứa nhỏ làm bậy, đã dàn xếp xong rồi. Nói là nói vậy nhưng việc chưa xong, họ lại hùng hổ lớn tiếng, chị Phượng thấy vậy điện cho ba mẹ ruột.
    Vì xót ruột con mẹ chị Phượng và người em cuả chị xuống xem chuyện thế nào ????????
    Khi anh Thắng về, lúc đó mẹ chị Phượng đang ở bên nhà anh chị, anh Thắng qua nhà hỏi ba mẹ nguyên nhân tại sao mà mấy chị lại đánh vợ mình, anh Thắng vừa mở miệng liền bị người cha thôi lia thôi liạ vào mặt, anh Thắng bất ngờ không né được đòn và cụng không dám đánh lại, chỉ biết la khóc, cũng may mẹ chị Phượng có mặt và qua nhà can thiệp. Không chỉ mình người cha đánh mà còn có em trai, em rể cũng tham gia đánh anh Thắng, còn đòi lấy rựa, dao chém chết anh Thắng nữa !!!!!!!!!!!
    Anh Thắng vốn từ nhỏ đã rất hiền, luôn bị người nhà ăn hiếp, anh làm anh lại hiền nên chỉ biết nhẫn nhịn !!!!!!!!!!!Qua trận đòn đó anh Thắng phải đi khám tổng quát ở bệnh viện Thành phố, tiền thuốc men cũng gần 1 tr


    Trước đó khi bên nhà chồng chửi mắng vô cớ, chị Phượng còn đối trả lại, nay vì muốn yên thân kg nói năng tới mà bên nhà chồng cũng đâu để yên cho anh chị. Không lâu sau đó họ lại tìm cách hành hung chị Phượng nữa, chị Phượng đang phơi đồ sau nhà lúc đó bin cũng có ở đó với mẹ, bất thình lình 5-6 tới đánh chị Phượng túi bụi, lúc đầu chị có chống trả lại nhưng sức thế cô chị Phượng chống trả kg lại, đành buông xui nằm xuống mặc họ đánh. Anh Thắng ở trong nhà xông ra cứu vợ nhg vì người đông quá, trg đó có mẹ của anh nữa, anh chỉ biết kéo họ ra chứ đâu dám đánh. Bin bin thì thấy thế khóc la inh ỏi. Không hiểu lương tri họ để đâu khi hành đông như thế, mặc cho đưá trẻ khóc vì hoảng sợ….. Một lúc sau cũng may chị Phượng sựt nhớ tới cái kéo đang cắt chỉ lúc nãy bỏ túi, chị cầm kéo quơ đại để thoát thân, chị đâm vào chân đám người đó, cuối cùng người mẹ chồng bị đâm ở chân chảy máu nên mấy người đó mới dừng tay
    Lúc đầu anh Thắng cũng không đồng ý thưa kiện cha mẹ và anh chị mình nhưng nhiều lần đánh đập mình, vợ con, chị Phượng cùng gia đình vợ thuyết phục anh Thắng thưa ra chính quyền. Chính quyền lại hoà giải, rồi làm cam kết ai quấy rỗi sẽ lập biên bản …, trong vụ xử lần này còn băt chị Phượng bồi thường thuốc men cho mẹ chồng !!!!!!!!!! Chính quyền nhiều lần can thiệp, hòa giải nhưng đâu cũng vào đấy.Nên dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, chính là vụ việc 23/11/2008


    Nhàn kg hiểu chính quyền ở xã Tân Phú Trung đã xử lý như thế nào mà cứ để tình trạng vợ chồng anh Thắng chị Phượng cứ phải lo sợ kg biết tính mang mình mất ngày nào ???????? Bin bin thì phải lo sợ, 1 em bé hơn 2 tuổi phải sống trong hoàn cảnh mãi như vậy sao ????????? Làm sao bé có thể lớn lên, phát triển tốt
    trong môi trường như vậy chứ ?????????
    Mấy ngày gần đây chị Phượng muốn chở con về nhà phải dụ chở đi thú nhún, đi mua bánh kem hay là chở lên nhà mấy dì chơi bin mới dám lên xe cho mẹ chở. Về đến nhà bin thường hiếu động chạy nhảy lung tung nhưng nay thì em lúc nào cũng kè kè theo ba mẹ và không dam ngồi lên võng cũng như ngồi gần cửa sổ !!!!!!!!!!!!
    Nhìn thấy cảnh tượng ấy mà đau lòng không dằn được nước mắt !!!!!!!!!!!
    Ông ngoại cháu đã từng làm ở cơ quan Nhà nước nay đã về hưu, tuy ông đau xót cho cháu, có nhờ trên Huyện can thiệp nhưng kg dc vì phải dưới xã giải quyết xong mới tới trên Huyện, Huyện hỏi tới thì nói hoà giải ổn thoả rồi !!!!!!!!!!!!


    Mà một điều nực cười ở đây là ông nội cuả bin là một cán bộ về hưu từng giữ chức vụ chủ tịch ở một cơ quan Nhà nước ở Quận 12. Không hiểu sao với tư cách như vậy ông có thể đảm trách ở một chức vụ khá cao như vậy ???????
    Ông đã từng được ăn học vậy mà cách ông đối xử với con cháu mình là như thế đó ư ????????????
    Đáng lẽ đối với con cái ba mẹ anh chị em không cho thêm thì thôi, đằng này lại ganh tỵ, ghét bỏ khi thấy anh chị Phượng
    làm ăn dư dả, tiền bạc anh Thắng giấu vợ chu cấp cho ông bà mỗi tháng vậy mà vẫn không hài lòng, điện nước tới ruộng
    lại sử dụng bên nhà anh chị Phượng, tiền bạc có được lại lo cho con gái, những đưá cháu khác, từng ấy năm trời không mua cho bin bin được gì. Bên ngoại bin có mình bin là cháu nên ông bà và mấy dì rất cưng và dành những gì tốt nhất cho bin thì họ lại nạnh tỵ, cho rằng tiền bạc bên ngoại cho bin cũng là do chị Phượng đưa mà thôi !!!!!!!!!!


    Câu chuyện thât khá dài dòng và cách viết cuả Nhàn có thể là kg hay, có thể nhiều chi tiết các bạn không hiểu, các bạn đừng ngần ngaị hỏi lại nha, N sẽ giải thích để các bạn nắm rõ chi tiết và có thể giúp anh chi Thắng vượt qua hoàn cảnh lúc này
    Nhàn cg kg biết khuyên hay làm gì để giúp anh chị, chỉ thầm trách chính quyền sở tại làm việc không đến nơi đến chốn cứ để tình trạng bất an cho nhà anh chị hoài !!!!!!!!! Mà làm gì được đây khi ba mẹ anh Thắng tuyên bố " đã mua chính quyền rồi" , can thiệp gì khi họ tuyên bố căn nhà anh chị đang ở, họ muốn đuổi thì đuổi, con họ họ muốn đánh mặc họ.
    Nhàn không hiểu nổi không biết họ hành động như vậy có bị cấn rứt lương tâm hay không ???????? Có nghĩ tới tương lai con họ không, nếu sau này con cháu họ gặp phải hoàn cảnh như chị Phượng họ có đau lòng không ?????????
    Người đáng thương và tội nghiệp nhất vẫn là bin bin, từ nhỏ đã phải chứng kiến cảnh tượng như thế, nỗi ám ảnh, lo sợ cứ kề kề bên em
    Sau này nếu có người hỏi về ông bà nội thì bin sẽ phải trả lời sau đây ?????????????
    Nhàn thấy xót lắm, thương bin nhiều lắm !!!!!!!!!!!
    Mọi người ơi hãy giúp bin bin với !!!!!!!!!!!!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhnhan11111984
    Đang tải...


  2. fly_man

    fly_man Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Xã hội phức tạp thật, nhiều chuyện cay đắng, đau xót mà không lý giải được tại sao, cũng là con người - nhất là ruột thịt với nhau sao lại có thể nhẫn tâm đến thế???
     
  3. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Nhàn mong muốn các mẹ, các bạn có thể giúp vợ chồng anh Thắng có một biện pháp hữu hiệu, một biện pháp an toàn cho gia đình mình, quan trọng hơn hết là có thể yên tâm lo lắng chăm sóc, dạy dỗ bin bin nên người !!!!!!!!!
     
  4. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Hãy giúp với các mẹ ơi !!!!!!!!!
    Hiện tại bây giờ chị Phượng kg dám chở con về, vì về tới nhà bin bin có vẻ sợ, không hoạt nào, hiếu đông như trước nữa.
    Vì sợ con bị ảnh hưởng tinh thần chị Phượng đành gởi con cho ngoại trông.
    Tình trạng này cứ mãi kéo dài như thế này sao ??????????????? Cứu với !!!!!!!!!!!!
    Nhìn thấy bin mà đau lòng qua đi thôi !!!!!!!
    Nhưng N bất lực kg giúp dc ji ??????
    Các mẹ có cách nào thì giúp với
    Cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!
     
  5. hiennguyen

    hiennguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng từng gặp trường hợp bố mẹ chồng đối xử tệ bạc với con dâu lắm, nhưng đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, khó có thể lý giải được tại sao.
    Theo em để tránh cho con cái và cho gia đình mình thì có lẽ chỉ có cách anh chị và cháu ra ngoài ở thôi, chứ cứ thế này thì nguy hiểm cho cả tính mạng lẫn cả tinh thần cho gia đình lắm.
    Ra ngoài thuê nhà có lẽ là giải pháp lúc này.
     
  6. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Bỏ nhà ra đi thì sao ?????? rồi sau này thế nào ?????? Bỏ nhà ra đi là như ý đồ của họ rồi còn ji ????????
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Có hai khía cạnh :
    Tình và lý - ở đây, tình nghĩa có vẻ như không còn nữa, do đó chỉ còn vấn đề lý .
    Nếu xét về lý thì cần phải xét đến các yếu tố :
    Căn nhà của vợ chồng anh Thắng ở do ai đứng làm chủ hộ ? nếu anh Thắng làm chủ hộ, thì có thể kiện gia đình chồng về việc xâm phạm gia đình mình ( mặc dù con kiện bố thì cũng hơi kỳ, nhưng trong tình thế này thì không thể nhân nhượng vì sự an toàn của cả nhà - đặc biệt là với vợ và con của anh ) Trong trường hợp anh Thắng không phải là chủ hộ thì chỉ có thể khởi kiện gia đình bố mẹ mình về việc xâm phạm an toàn cá nhân ( tôi không phải luật sư nên dùng từ không chính xác lắm )
    Trước khi khởi kiện, có lẽ gia đình anh nên gửi đơn đến mọi nơi có thể gửi :
    Hội phụ nữ - uỷ ban dân số gia đình - trẻ em ( đề nghị bảo vệ vợ - con mình ) uỷ ban nhân dân quận - kể cả phường ( mặc dù phường có vẻ về phe phía gia đình bố mẹ anh Thắng ) Toà án nhân dân quận - các báo chí ( báo in và báo mạng ).
    Nói tóm lại là gửi đơn mọi nơi - để tạo ra một dư luận ( đặc biệt là có thể nhờ báo Phụ Nữ và Tuổi trẻ chuyển đơn về chính quyền địa phương ) chính dư luận này sẽ tạo ra một áp lực lên chính quyền địa phương để địa phương phải có sự tích cực hơn.
    Khi xẩy ra một tình huống nào ( như khi bị đánh, bị đe doạ,... ) có thể chụp hình, quay phim , ghi ấm để làm bằng chứng cho việc khởi kiện sau này.
    Chúng ta không cần phải lên án những kẻ như thế là thiếu lương tâm vì họ có lương tâm đâu mà thiếu ! Cũng không thể mong đợi một sự suy nghĩ lại ! Vì rõ ràng đây là những hành vi có mục đích - và để đạt mục đích đó thì dù là ông nội hay bà nội đi nữa thì họ cũng sẵn sàng vất cái nhân cách cho chó gặm rồi - Chỉ mong rằng, anh Thắng đủ tỉnh táo và dũng cảm để bảo vệ gia đình mình.
    Còn trong trường hợp không đủ sức ( hay không muốn trang đấu với gia đình mình ) thì anh Thắng chỉ còn nước bỏ của chạy lấy người thôi ! và cho dù có phải ra đi với hai bàn tay trắng, thì nếu còn sức, còn nghị lực còn khả năng, anh chị Thắng cũng có thể làm lại cuộc đời ở một địa phương khác , chỉ sơ là anh không đủ dũng cảm thôi !
     
  8. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng Nhàn, những ý kiến của các bạn và chú Lê Khanh N sẽ chuyển tới chị Phượng - anh Thắng. Hy vọng họ sẽ sớm tìn dc lối thoát cho gia đình mình!!!!!!!!!!
     
  9. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    có bạn nào còn có cách giai quyết khác nữa kg vậy ?????????
     
  10. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Có bạn cho rằng N đã hư cấu câu chg này !!!!!!!! nhg các bạn à, kg có chuyện đó đâu, N đảm bảo kg thật 100% thì ít nhất cg dc 90% đó !!!!!!!!!!!
     
  11. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Im hơi lặng tiếng dc 1 time, mấy bữa nay ba mẹ anh Thắng lại tra tấn anh chị Phượng bằng lời nói, khiến cho bin bin hoảng sợ lại phải trốn ở buồng nhà mình, sau đó phải về nhà ngoại ở vài ngày !!!!!!!!!!! Có mẹ nào biết số dt đường dây nóng hiệp hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em hok ???????? Giúp N với !!!!!!!!!
     
  12. hiennguyen

    hiennguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Cứ tình trạng này mà diễn ra thì em nghĩ chỉ có gửi đơn tố cáo, và tạm thời cả nhà đi nơi khác thôi. Tính mạng con người là quan trọng
     
  13. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cậu bảo họ mua máy quay hoặc máy ghi âm, máy ảnh. Lúc phía kia gây sự thì ghi lại bằng hình ảnh, âm thanh.
    Sau đó, đem lên đưa cho luật sư. Họ sẽ kiện nhà đó. Có khả năng đi tù đấy.
     
  14. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Cái này thì em biết họ trên cơ quan chỉ làm đúng trách nhiệm của họ, sau khi về nhà họ coi mình là một người dân bình thường, và chuyện nhà của họ hay của người khác là chuyện riêng tư không liên quan tới họ. Thật đau buồn là em, chính em đã hứng chịu cái cảnh này một vụ mà công an xã chỉ là người đứng nhìn xem cùng bao người làng xóm xung quanh khác. Em thật bức xúc nhưng mà không thể làm gì và để cho nó đi qua cùng năm tháng. Cảm xúc cao nhưng mà không dám nói đến vấn đề chính trị, chính quyền nhiều ở đậy.
     
  15. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Có mẹ nào biết số đt hay địa chỉ mail cáo báo đài, đoàn thể có thể can thiệp giúp gia đình chị Phượng kg ??????( hội bảo vệ bà mẹ và trẻ em, báo phụ nữ...) Cám ơn nhiều !!!!!!!!
     
  16. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    ai sẽ đi tù, gia dình kia hay nhà chị P ????????
     
  17. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    hnay 01/01/2009 đầu năm mới anh chị Phượng định xuất hành đi chơi thì ba mẹ anh Thắng kêu anh wa nhà nói chuyện !!!!!!!!!!
    Qua nói vài câu, anh Thắng lại bị đánh, anh Thắng chạy ra đường la lên cầu cứu nhg ng dân ở đó kg ai can thiệp. Anh Thằng còn bị bắt trói tay chân lại, tiếp tục đánh. Thấy chồng bị đánh chị Phượng điện thoại công an rồi chạy wa định cứu chồng thì bị mấy anh chị chồng giữ lại để ba chồng đánh, ba anh Thắng cứ dùng tay thôi vô mặt chị Phượng
    Công an tới can thiệp và cởi trói cho anh Thắng, bây giờ anh Thắng lại nghe lời ba mẹ muốn ly dị với chị Phượng
    Bây giờ công an đang điều tra làm rõ vấn đề, chị Phượng rất là hoang man, gia đình chồng đã đối xử tệ với mình như vậy bây giờ chồng lại nghe lời ng nhà chị Phượng và bin bây giờ phải làm ji đây ????????? Các mẹ cho ý kiến với ?????????
     
  18. thanhnhan11111984

    thanhnhan11111984 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    bây giờ Anh Thắng - Chị Phượng đã rời bỏ căn nhà đó, dg xây 1 căn nhà khác để mà sống yên vui, chứ trông cậy vào chính quyền giải quyết thì đến khi nào anh chị mới có thể sống yên vui kia chứ, bin bin sắp tới sinh nhật 3t rùi, hy vọng bé sẽ có 1 buổi tiệc thật sự vui vẻ ở căn nhà mới !!!!!!!!!
     

Chia sẻ trang này