Hi các mẹ. Con em 19 tháng rồi mà ngoài ê a ra chưa nói được gì. Hồi qu 17 tháng còn nói được vài chữ như ba, cho, chơm(cơm), chết, chi. Giờ 19 tháng tự dưng k nói gì nữa. Nghe nhạc là nhảy. Cho cầm micro là e a theo nhạc.. Lo lắng k biết bé có sao k nữa. Nhờ các mẹ có kinh nghiệm tư vấn. Bé em gửi ở quê với ông bà nội nên chơi với ông bà nội thôi E cũng lo lắng là lúc gọi thì bé quay lại. Lúc gọi bé cứ dửng dưng k phản ứng gì. E cũng an ủi là bé nghe nhạc là nhảy liền nên em cũng đỡ lo bé bị điếc bẩm sinh. E nghe người ta nói là ko điếc thì k câm.
một phần cũng do môi trường sông, ch e ở với bà nhưng bà ít nói, nhưng giờ đc 15 tháng vấn ko nói vs chậm
Mấy bữa nay e đưa xuống ngoại và đi chơi đông người. Bé rất thích và nói mấy từ rõ ràng. Ví như đi về nói bye đi con. là bé đúng lại nói bye và vẫy tay, Nói ba rõ ràng hơn nhiều. ăn cơm và hát mấy bài nói được từ cuối... E cũng đơ lo hơn. có thể ở với ông bà nội ít nói chuyện với bé
Bé nhà em hồi 23 tháng. Ko nói j luôn. Nguyên nhân do xem tivi ca nhạc quá nhiều. Sau đó vk ck em quán triệt tắt hẳn tivi. mua tranh ảnh, các loại từ điển hình ảnh về. Bjo cháu 26 tháng, nhận biết đc nhiều loại xe, các loại quả, đếm từ 1 đến 10. Dù nói chưa rõ. Nhưng có thể nói lại theo mẹ Dù quãng đường còn dài nhưng theo em nghĩ 19m vẫn chưa cần lo lắng lắm. Và bm chơi vs con nhiều vào
Mình nghĩ quan trọng chính là bme đấy, vì nếu bạn chịu khó nói chuyện và dạy bé là bé sẽ biết liền. Tuyệt đối đừng để bé xem đt, tivi nhiều dễ bị tự kỉ, ít giao tiếp dẫn đến bị thiểu năng. Có một trường hợp bé 2t chưa pis nói, gọi k thưa kiểu như k pis j luôn nhưng nghe tivi, đt quảng cáo là đòi xem gào khóc y như nghiện.
Giống nhà mình. có nhà ở đây rồi nhưng mà cai sữa xong mình cho về quê có các chị con chị gái (cũng ở HN cho về quê), có vẻ đông vui nên cu cậu cũng hay nói nhưng ko phải từ nào mình cũng hiểu. Cũng hơi lo.
Bạn gọi tên bé có biết quay lại không? 19 tháng rồi có biết chỉ tay không? khi bạn giải thích 1 vấn đề hoặc chỉ trỏ đồ vật bé có nhìn theo không?
Có bạn ơi. Gọi tên là bé quay lại nói "À". Chỉ tay sai lấy cho mẹ là bé lại chạy đi lấy. Muốn lấy đồ chơi là chỉ và dắt tay lại đòi lấy. Giờ bé nói được thêm vài từ như: Chết,Ba,Chơm, Ạ, bai bai,A lô, gọi ai chỉ gọi ơi ơi.. . Nhưng chưa nói được 2 từ liên tục. Chơi đồ chơi bé học theo rất nhanh. Biết chơi xe(Kéo cót cho xe chạy hay đẩy xe qua lại), biết ghép đồ lego, Bắt trước hành động của người lớn như hôn má, ôm, nhảy, đi đi lại lai ... Thêm cái nữa là bé cục kì nghịch, gần như rất ít ngồi yên 1 chỗ trừ lúc uống sữa là ngồi uống xong rồi vứt bình sữa đi lạy chạy đi chơi.
môi trường tác động nhiều tới trẻ lắm ạ, nhà mình chơi với bé đừng để bé chơi 1 mình hay xem tivi ạ. trước nhà em cứ ê a cả nhà như con nít luôn