Không biết e để đây có đúng ko! Nếu ko đúng mod chuyển sang mục khác giúp em ạ. chuyện là như này: EM nghe các mẹ và chồng em nói là Pizza ở 108 k1 Láng Hạ ngon. Trưa nay em và bé làm cùng rủ nhau gọi pizza KM ở 108 k1 Láng hạ một bánh pizza cỡ vừa ( dc tặng 1 cái cỡ vừa ) + 2 lon coca. Mà các mẹ biết thế nào ko? EM phải thanh toán tổng cộng 220k. Hix trời ạ! Đợt trước em gọi pizza ở Giảng võ hết có 155k mà là loại lớn luôn đó. Nhưng em tức cái là lon coca nó tính em 30k/1 lon. Pizza loại vừa thì tính 160k ( cái này cũng đắt chứ nhỉ) mà emtức 1 caí nữa là gọi pizza mà nó còn ko thèm cho em cả cái dao, ko có cả sốt, mà cũng ko có tương ớt gì hết. vừa ăn vừa ấm ức, ấm ức nhất là vụ lon coca 2 lon phải trả 60k. huhuhuhu nếu cho CH này vào sổ đen dc thì mod cứ cho vào. Nó chém em đẹp quá mà! Thôi cạch ko bao giờ thèm ngó tới cái quán này. Cũng tại em ngu, em dại, em lơ ngơ nên ko hỏi giá nó trước nên bị chém là đáng đời em lắm.huhhhhhhu:axe::axe::ANAL:](*,)
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! cái chính là tên cửa hàng là gì hả mẹ. Pizza bây giờ thì cứ hàng cũ mà ăn, các hàng mới lởm khởm lắm.
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! ah cái hàng này thì nổi tiếng rồi, trước khi ăn bao giờ họ cũng đưa menu cho bạn chọn và trong đó có giá hết, bạn nên rút kinh nghiệm lần sau, nên chọn món vừa tiền trước khi gọi
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! ấy ấy ! Em gọi đt. Họ mang đến cho em mà. chứ có phải em đến ăn ở tại quá đâu mà có menu. Hay tại em ít ăn nhà hàng nên cảm giác mình bị chém nhỉ? Mà em là em nghĩ bị chém đau ở cái lon nước coca ( bt mình mua chắc chỉ 5-7k/ lon ở ngoài thôi. Nó chém nhiều lắm thì gấp 3 lần chứ. dằng này nó chém gấp 5 lần ấy chứ nhỉ? Mà ít nhất là em ăn ở bên Pepe Giảng võ ăn loại lớn có 155k thôi bọn này em lấy loại vừa nó chém em 160k rồi. Nếu là loại lớn chắc phải hơn 200k nhỉ?
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! Bánh ở đây ngon mà. Loại to giờ là 210.000 rồi. Loại nhỡ như thế cũng đúng thôi. Nếu chỉ nhìn ở giá thì chưa thể nói lên chất lượng. Cũng loại to, nhưng ở chỗ khác bé và ít nhân hơn nhiều. Còn chai coca, emcũng dính 1 lần như chị chủ top, lần sau chẳng bao h gọi. Mình rút kinh nghiệm thôi, lần sau gọi thì nhớ hỏi giá luôn là tốt nhất. Mà sao pizza người ta toàn cắt sẵn rồi chứ. Tương ớt và tương cà thì nếu họ ko đưa thì em toàn phải hỏi thôi. Nhưng công nhận em thích pizza của chỗ này nhứt
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! em cũng thấy ăn piza ở AllFresh ngon mà,chắc tại chị không nhìn giá rùi
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! Cái chính là 2 lon coca bị tính 30K/lon, đúng là quá chém, chả đâu bán đắt thế, trên sàn e thấy cũng chả đến, hic. oánh dấu và cám ơn chủ top đã lên tiếng cảnh báo. chứ hãng đó thì pizza khá ngon, trước mình cũng nghiện, nhưng giờ tự nhiên chả thích nữa. hi hi. lại thích số 8 LEMON ở VINCOM, thế mới chít.
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! Lâu không ăn ở đấy nhưng em nhớ coca là 25k rồi,đồ uống rẻ nhất là 25k mà,chắc bây giờ tăng giá lên 30.Giá coca chị mà mua ở ngoài cả thùng tính ra cũng 8k 1lon.Em là em cứ đợi thứ 3 mua 1 tặng 1,hihi
Ðề: Ăn 1 lần để nhớ suốt đời! Alfresco ngon mà, Sếp e chỉ thích măm ở đây. E vừa gọi pizza về nhà xong, chẹp chẹp.