Có bài toán của con nhưng mình chỉ hiểu thôi nhưng ko làm sao để giảng cho con hiểu đc, các mẹ giúp mình nhé. Đề bài: Tìm số lẻ có hai chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng đơn vị nhân với 4 thì được chữ số hàng chục. - Cách mình giải như sau: Gọi số cần tìm là ab Ta có: b x 4 = a => 1 x 4 = 4 Số cần tìm là: a = 4 b = 1 -> là số 41 Đây là cách giải của mình nhưng giải thích mãi con ko hiểu, phải làm sao các mẹ ơi???
Mình cũng có con học lớp 2. Theo mình mẹ nó phải dạy con phân biệt được đâu là dãy số hàng chục và đâu là dãy số hàng đơn vị ví dụ:_ Cho số 12 thì con phải phân biệt được ở đây có 1 chục và 2 đơn vị _ Tương tự như cho số ab thì có a chục và b đơn vị. Sau đó bảo con áp dụng vào nội dung bài toán để làm bài tập mn ạ
Hàng chục và hàng đơn vị con đã học, m cũng dạy chẵn lẻ rồi nhưng dạy đi dạy lại thế là điên đầu chỉ muốn cho ăn tẩn vì mặt nó cứ ngơ ra ý hic
Mình nghĩ vấn đề ở đây mẹ đã dạy con rồi, nhưng con chưa lắm chắc kiến thức hàng chục và hàng đơn vị. Nên con sẽ lơ ngơ như gà đội nón. Vì vậy mn hãy từ từ dạy lại con kiến thức này để con hiểu và lắm chắc đã. Rồi hãy quay lại bài toán kia mn ạ.
Mẹ thử giải thích cụ thể cho con hơn nữa: Số có 2 chữ số là ab. Số cần tìm là số lẻ nên b chỉ là 1 trong 5 số: 1,3,5,7,9 Sau đó mẹ lấy 5 trường hợp của b nhân với 4 ---> ra được 5 kết quả: 4,12,20,28,36 (tương ứng là a là 1 trong 5 kết quả này). Trong đó thì chỉ lấy đc a=4 Các trường hợp khác bị loại vì khi ghép với b sẽ thành số có 3 chữ số. Như vậy a=4, b=1 --> Số cần tìm là 41. Chúc mẹ thành công
Thật ra cứ mắng con thế chứ nhiều bài của con mình thấy quá sức với chúng nó. Mới học lớp 2 mà bài nâng cao như học sinh lớp 4, bài của con mà bố mẹ bò ra để tính toán rồi nghĩ cách giảng cho con hiểu. Nói 1 hồi mặt con vẫn lơ ngơ như bò đội nón là máu đã dồn lên não rồi. Hỏi nó hiểu chưa nó cũng chả dám lắc hay gật, chắc muốn dạy con mình phải bổ túc thêm 1 khoá sư phạm mất. Ko biết bài của con hay là bài của bố mẹ nữa hic hic
Con nhà ban mới học lớp 2, bé sẽ không hiểu được các đặt ẩn số như các bạn lớp lớn hơn đâu, chỉ có cách giải bằng phép thử giống như mẹ chamioder thôi. Nhưng đừng nhắc gì đến số a và b cả cho con đỡ bị loạn. Vì con chỉ biết đến số hàng chục và đơn vị thôi chứ tự nhiên lại bắt con phải nạp vào đầu số a và b.
bé nhà m đang học lớp 2, m thấy đã học tìm ấn số rồi mà, làm phép tính nhân chia tìm x rồi. mn nhẹ nhàng giảng giải từng bước vậy chứ cáu lên con sợ lại càng loạn
Học hết rồi đấy mn ah, học phép chia và 1/2 luôn ý. Chỉ là mình nóng tính nên khó dạy con thôi. Thanks mn nhé
Uh trc khi dạy con học lúc nào cũng nghĩ phải cố nhẹ nhàng dịu dàng lắm ý mn, mà chỉ sau 1 hồi dạy là thôi máu nóng nó cứ bốc lên. Cũng phải cố kiềm chế hơn vậy chứ ko cứ như thế này con ko hiểu bài đến sợ học mất. Thanks mn nhé
COn mình học lớp 4, ôi dồi, học phân số, quy đồng mẫu số rồi bạn ạ. Nhiều hôm mình cũng lên cơn điên giống bạn ấy, vì giảng nó cứ đơ mặt ra hoặc: con không hiểu, hoặc cách của mẹ sai rồi. oi oi oi, chán
Không biết bé nhà chị đã hiểu bài toán này hay chưa ạ? Nếu chưa em xin gợi ý một cách như sau: Trước tiên chị nên hỏi xem bé đã hiểu thế nào là số lẻ chưa đã, nếu bé hiểu rồi thì hỏi thêm bé thế nào là số chẵn (để cho cân bằng và phân biệt tốt hơn), còn nếu bé chưa hiểu thế nào là số lẻ thì chị phải giải thích thế nào gọi là số lẻ, thế nào gọi là số chẵn. Sau khi bé hiểu thì tức là xong bước 1. Đến bước 2 thì là áp dụng. Không cần ab làm gì cho phức tạp. Lấy luôn là hàng đơn vị, ứng với số lẻ là 1, hàng chục nhân thêm 4 sẽ là 4, như vậy ra số 41 (thoả mãn đề bài là số lẻ có 2 chữ số và đây là đáp số) Chị có thể thử thêm cho bé nếu hàng đơn vị là 3, khi đó 3 x 4 = 12, ta sẽ có số 123 (là số lẻ nhưng có 3 chữ số, không thoả mãn đề bài nên loại)
Cái này muốn giải thích cho con nó hiểu thì cần biết là chúng nó đang được dạy thế nào. Các mẹ nên đọc các bài toán trươc của con con để có thể làm theo hướng con con được dạy thì các bé mới hiểu được.
Con đã hiểu đc bài rồi e ah sau khi có e gái c cùng giảng, nó giảng dễ hiểu hơn c vì làm giáo viên mầm non có phương pháp giảng hơn c. Với cả tính c nóng nên dễ nổi cáu, phải sửa ko thì chả dạy đc con. Thanks e nhé