Chị chủ top có năng khiếu khuấy động phong trào tiết kiệm sôi động ghê. Vào đây để lấy thêm động lực nào, ngay ngày mai phải đi làm một cái tk tiết kiệm online thôi
Hay quá! Kinh nghiệm mở sổ online như thế nào chỉ giúp mình nhé! Tháng sau là mình có sổ này đến hạn rùi! Mình sẽ rút lãi ra tiêu còn gốc gửi lại! Măm măm
bạn có thẻ ATM k? đăng ký intenetbanking k? thì vào TK của mình nó có dòng mở tiết kiêm online đó tới bước nào nó hướng dẫn bước đó luôn mà, miễn là trong thẻ của mình phải có tiền ka ka thì ta chuyển từ thẻ vào sổ tiết kiệm này thôi 3 triệu, 5 triệu tùy mình bao nhiêu cũng được, gửi 1,2.5...... tháng khi tới hạn ta lại tất toán sổ trên này tiền chuyển về tk chính rồi lại mở 1 sổ to hơn
Em cũng làm cái tiết kiệm online, mỗi tháng bỏ vào đấy khoảng 2tr, cuối năm tất toán, chuyển thành sổ to rồi lại tiết kiệm tiếp )
Mình cũng thế này, đã k mua k đi thì thôi. Mà đến lúc lên cơn đồng bóng thì vãi triệu đi ngay tức khắc
Cũng giống thế...hihi. tính sơ sơ mình quất vào Nem đến gần 10tr cho mấy tháng gần đây mà còn cơ số chưa cắt mác. Đợt này đang hạ cơn rồi.
Có ai nghe nói câu này chưa ? "Vấn đề không phải tiêu quá nhiều $, mà ở chỗ làm được quá ít $." Đùa vui thôi hà.
cứ bảo tiết kiệm nhưng rồi lại nghĩ: Tại sao pải tiết kiệm? sống được mấy mà phải khổ? còn trẻ mà k diện, k ăn k chơi thì già có tiền rồi cũng k mang lại cho bạn tuổi thanh xuân, da thì nhăn nheo, bụng thì cả đống mỡ, mắt, mặt thì chảy xệ.... nên k tội gì hết cứ ăn chơi tẹt ga, quần áo mốt đẹp mà mặc, ra đường hoặc tới cơ quan là phải thơm, phải xinh ka ka cứ thế mà làm k pải nghĩ nhiều
Nhưng mà túm lại năm ngoái bác dành được bi nhiêu? Hehe.. Kể ra có tiền đi làm đẹp, đi du lịch sướng thật. Nhà em lâu rồi chả có đồng dư nào, tháng nào xào tháng đấy. Từ 2009 đến giờ không có du lịch. Trước Tết vừa rồi, lần đầu tiên em đi làm đẹp là xăm lông mày, hết 1.5tr. Xong rồi bị rủ đi ép tóc với làm xoăn 1tr nữa. Giờ hơi hối hận rồi. Hức..
Gớm cả năm làm quần quật có mỗi cái tết mà mẹ nó. Mình vừa làm đẹp cho mình vừa cho chồng con hãnh diện. Chị e mình thì may ra đập phá cái tết được tí xong ngày thường lại thành cu li mẹ sề ngay ý mà. Hihi
Trời ơi! tội gì phải thế? k đi du lịch cũng k sao cả mình có thể đi chơi quanh HN cũng được rồi, nhưng mà nghe em nói đi làm tóc, làm mày hết có từng đó tiền mà hối hận cái gì? cả năm chỉ làm có thế sao phải hối hận? đời sống được mấy mà phải khổ? đôi khi mình phải tự thưởng cho mình, làm quần quật cả tháng, cả năm rồi tội gì mà k nuông chiều bản thân 1 chút? Mình ít tiền thì mình diện kiểu ít tiền chứ, nhưng mà là phụ nữ thì tuyệt đối k được bản thân mình già nua, xấu xí, đừng để mình khổ quá tội bản thân lắm.