Tranh luận: Bé Phải Mập Tròn Thì Mới Dễ Thương?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi wonnguyen, 9/2/2017.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. conan2013

    conan2013 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng không hiểu các ông bố, bà mẹ nghĩ sao cứ đem so sánh này nọ, mình thì chủ trương theo ý mình thôi và thật sự bây giờ trẻ con béo phì đang ở mức báo động rồi, 10 bé thì 7 bé thừa cân các mẹ ạ.
     
    Đang tải...


  2. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    To múp míp ra mà nay ốm, mai ốm, rồi hư, hay khóc hay ăn vạ, đánh hết người này ng kia ... thì ngàn lần chẳng bằng 1 đứa tuy chậm tăng cân, nhưng trộm vía khỏe mạnh (trộm vía ngàn lần), xinh xắn, dễ thương, ngoan ơi là ngoan như con mình. Mình nghe cái kiểu dè bỉu là con mình gầy 5 năm năm nay rồi, éo mịa bà chỉ cười khẩy vì nghĩ bụng mập như con nhà bà đã bằng con nhà tôi chưa?
     
    conan2013 thích bài này.
  3. bau_bi

    bau_bi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Việc gì mom phải tạo áp lực cho mình chứ vì con mình thì mình biết mom ạ, chỉ cần bé trong chuẩn cân nặng, chiều cao bình thường là đạt rồi. Mình không bao giờ quan tâm các mẹ khác nói con mình ra sao vì có ai nuôi con giúp mình đâu nè.
     
  4. conan2013

    conan2013 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    4/4/2013
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Sao có những loại cha mẹ dở hơi thế nhỉ? Nói thật con thông minh, học giỏi, mạnh khỏe thì còn tự hào chứ cứ:" Con tôi mập hơn con bà" có gì hay mà vênh mặt chứ?
     
  5. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Trời ơi, kể cho bạn nghe mình ghét nhất có 1 cặp vợ chồng có đứa con bằng tuổi, nhưng kém 2th với con nhà mình. Cơ mà nó hơn con mình tận 7kg. Thế mà lần nào gặp cũng vênh váo khoe, nó dc bằng đây bằng kia cân. Rồi dè bỉu con mình là sao gầy thế, k lớn dc, khôn quắt người, vv... Mẹ thì đang khoe, con đã chạy ra bàn thờ ôm cả đĩa hoa quả của cửa hàng người ta về rồi. Con thì lớn đùng mà cho ăn phải mời từng miếng, chốc lại đe dọa "mẹ đếm đến 10 mà con ko ra đây thì ăn đòn". Con thì nghịch phá như quỷ sứ. Gặp dc mấy lần đầu thì khoe, mấy lần sau chắc xấu hổ quá nên tịt rồi.
     
  6. rabbit.bear

    rabbit.bear Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/11/2012
    Bài viết:
    1,405
    Đã được thích:
    346
    Điểm thành tích:
    173
    Nhiều nhà cũng bảo sao k đưa con đi khám dinh dưỡng đi, gầy quá. Rồi các anh chị chồng cũng kêu là mình k cho con ăn, ko chăm sóc tử tế (chê nhiều đến nỗi mình cảm thấy như mình là kẻ có tội) Mình cũng đã đưa con đi khám, xét nghiệm đủ thứ. Con ko hề thiếu chất gì cả, các bác sĩ lúc đầu còn nghi ngờ thiếu Canxi, nhưng kết quả là con còn bị thừa Canxi 1 tí.
     
  7. congai201

    congai201 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ơi vậy chứ hễ gặp nhau là hỏi con cái mà hỏi cái gì, toàn hỏi là bé bao nhiêu tháng rồi ta, bao nhiêu kg rồi ta, đặng chi vậy ta?? sao k hỏi bé biết cái này chưa biết thứ kia chưa bé được đi tới những đâu rồi, có phải hơn không, nghĩ sao chỉ biết hỏi về cân nặng ?!
     
  8. gaconbexiu

    gaconbexiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Chị chồng mình 2 đứa ú ù, em chồng mình 2 đứa ú nần, còn mình thì mỗi thằng còi, bởi vậy bị đem ra so hoài luôn này. Ối zời hỏng hiểu tại sao so sánh cân nặng mà hỏng so thứ khác, trẻ con mà suốt ngày bắt ăn uống cứ như tàu há mồm, mình cho con ăn uống theo nề nếp, giờ giấc như người lớn vậy thôi. Thà ăn uống điều độ, cân nặng chuẩn chứ mập lên khó mà xuống nổi lắm.
     
  9. congai201

    congai201 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Con em hồi đấy 9 tháng có 7kg thôi, ai cũng quỡ hết mà mình thì cứ bơ ra thôi, tớ nuôi con các cậu ạ, chả có nuôi heo đâu mà canh từng kí lô. Con tớ biết vịn cái thành lan can đứng lên, biết ê a này kia nhiều lắm. Mà tớ chẳng quan trọng mũm mĩm hay ốm còi gì hết, cứ con phát triển bình thường là được.
     
  10. bau_bi

    bau_bi Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn quan tâm đưa con đi khám dinh dưỡng vậy an tâm rồi hơi đâu so bì cho mệt bạn ạ, miễn sao con mình luôn mạnh khỏe, năng động và thông minh chứ mập quá bệnh ẩn bên trong chả biết đâu mà lần. Như thằng bé xóm mình mới 8 tuổi đã bị tiểu đường do béo phì nè.
     
  11. coxylam

    coxylam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nói thật con nít mà chỉ tập trung cho ăn không mà không có chế độ hợp lý như vận động, học tập kèm theo thì sau này để rèn bé vào kỉ luật khi đi học không dễ tí nào, đúng là trẻ con tròn trịa thì xinh xắn nhưng mà béo phì lại là khác nha các mẹ.
     
  12. tinhyeunho

    tinhyeunho Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/9/2013
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    103
    Cơ mà không có điểm yếu thì làm sao mà người ta nói được mình. Rõ là trong cách nuôi con của mình có vấn đề thì mọi người mới góp ý
    Đừng quá căng thẳng mà phải ghi nhận những đóng góp của mọi người chứ
     
  13. Jelly Nguyen

    Jelly Nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Thế nên người ta nói gì thì kệ người ta còn mình thì cứ giữ vững lập trường quan điểm của mình, con béo mập bây giờ sợ lắm đấy chứ chẳng có tốt gì đâu, dư cân béo phì ngày càng tăng lên vì những tư tưởng của ông bố bà mẹ muốn con mình thật mập là như thế, em thì cứ thích con phải phát triển chiều cao, thông minh thôi, đủ cân theo tiêu chuẩn là vui rồi.
     
    mẹ ngọc vân thích bài này.
  14. mẹ ngọc vân

    mẹ ngọc vân Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    439
    Điểm thành tích:
    63
    Thấy người ta nói nhiều quá thì thấy sợ luôn ấy chị ơi? Còn nếu người ta nói mà nuôi con giúp mình được thì hay quá, em xin được đẻ vài đứa để có người nuôi chăm sóc hộ, giờ em thấy chăm sóc nuôi bé cũng không phải là đơn giản gì cả nhất là cách dạy bé những điều trong cuộc sống, còn con cứ béo mập thì em sợ lắm dư cân, béo phì ra đấy chả phát triển trí tuệ được đâu.
     
  15. Hana25

    Hana25 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2016
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    con nít cứ cho ăn điều độ, đủ dinh dưỡng là tốt nhất!
     
  16. conthanyeu1934

    conthanyeu1934 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Mấy cái đó đừng có lo, lớn là hết
     
  17. gaconbexiu

    gaconbexiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Haha mẹ nó được đấy. Mình là mình sợ nhất mấy má hay so sánh con mình con chị con tui con cô lắm. Giọng điều chịu không nổi, chả biết tự hào cái gì ở chổ mập mạp ú ù ra nữa. Mình mỗi bữa ăn đều cân đối cho con đủ các nhóm chất. Lúc rãnh là tranh thủ chơi với con, cuối tuần cho con tham gia các hoạt động ngoài trời, tăng cường thể chất. Bé ốm tong nhưng được cái lanh lợi.
     
  18. congai201

    congai201 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Hồi chiều nay đưa con đi chơi bóng, gặp một mẹ có con 8 tuổi mà 45kg, trời ạ, không kể các mẹ cũng hiểu nổi khổ của chị ấy. Cũng may là con chị ấy ý thức được mình dư cân khi cùng các bạn đồng trang lứa chơi chung 1 đội mà sao các bạn chạy khí thế còn mình thì ì ạch không đi nổi khi vừa chạy được vài vòng và khởi động mới 4 phút. Nhìn thấy tội gì đâu luôn. Chị ấy bảo đang cùng còn thực hiện kế hoạch giảm cân. Đấy, mong mập mạp mũm mĩm cho lắm vào.
     
  19. gaconbexiu

    gaconbexiu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn có vẻ quan tâm người ta nói gì về mình quá nhỉ. Mình nuôi con mình, điểm yếu gì mình không cần biết, cái người ta đang nói là mình nuôi con ốm o gầy mòn. Con mình ốm thây kệ mình, con vẫn vui chơi mạnh khỏe mà, ốm mà khỏe còn hơn mập mà nhấc cái tay cái chân không nổi, suốt ngày chỉ biết đòi ăn, nằm chơi điện thoại không biết vận động là gì... Ghi nhận góp ý chứ cũng dể nổi điên lắm đó bạn.
     
  20. mechubecon3112

    mechubecon3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/9/2013
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    83
    AQ là thế thôi chứ người nói ra người nói vào nhiều khi tăng xông là ức chết ý ạ. Cơ bản chuẩn các bà cứ thích các cháu béo khỏe nên nhiều khi mình bị nói mà thấy cũng oan lắm, cơ mà biết làm sao :(
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này