tham cái giề, cái nghề nó khắc nghiêt, suốt ngày tính tính toán toán đau hết cả đầu, muốn bỏ lắm rồi!!!!!!!!!!!!!!!
Hi, công việc nào cũng cần đòi hỏi có sự đam mê và yêu thích thì mới có động lực để phấn đấu được. Chúc em thành công với sự lựa chọn của mình nhé
em ra trường lâu chưa! cái nghề này nó khó và vất vả, luôn luôn phải học hỏi, càng học càng thấy dốt, và những cái được học thì chưa đủ!!!!!!!
Chỉ cần mình kiếm tiền chân chính và bằng chính sức lao động của mình thì công việc nào cũng đều đáng trân trọng, không nhất thiết cứ phải làm đúng ngành nghề học mới ổn định và gọi là có công việc. Chị từ lâu có cái bằng cất kỹ trong tủ