Hôm nay mới có thời gian lên đây khoe quà ông chồng em hôm qua 14/2 lại còn bảo có thích hoa không lấy nốt cho cái lọ xuống, vừa tức vừa buồn cười. Ai có quà gì lên đây chia sẻ xem ai độc nhất ạ. =)))).
Chồng mn vui tính nhỉ. Có quà là cố nghĩ tới mìmh rồi. N f công nhận là quà rất độc đáo, sáng tạo kèm thực tế. Hì
Nhà thắp hương ngày Valungtung cơ á? Sao lại âm lịch thế nhở? Chồng bạn rất hài hước và rất tiết kiệm. Hoa sẽ làm cho cuộc sống người ta đẹp lên nhưng có thể làm cho túi người chi tiêu hạn hẹp vơi đi một ít. Thôi, người ta nhớ đến mình là tốt rồi. Tiền mua hoa để mua sữa cho con.
Qua chồng em đón em ở cty về. Trên đường về bảo "A để sẵn 2 hộp socola ở nhà đợi em rồi" Em bảo : Socola thắp hương hạ xuống chứ chi? thế là lão cười khả ố chứ. không ngờ có mn đồng cảnh ngộ. haiz
em thì 2 vợ ck cãi nhau , ghét k thèm nc cơ , chứ đừng nói là nhận quà , đến hnay vẫn đang chiến tranh lanh, lão bảo e khi nào bình tĩnh thì mình nc tiếp . Lấy ck vô tâm khổ lm các mẹ ạ
Mình thì valungtung được ck tặng cho 1 bông hoa hồng, 1 hộp socola kèm theo nữa là 1 bộ đồ lót của BonBon cũng thích thật nhưng mà nhìn thấy giá hơn 500 bộ đó mà tiếc đứt ruột
hi, giống chồng em ngày Valentin năm đầu tiên yêu nhau tặng ngay cho em hộp Chocopie, làm mình về cứ hồi hộp lắc lên lắc xuống, hehe, cũng là socola mà nhỉ, đến chết với lão, giờ nhắc lại vẫn buồn cười
Khi nào anh ấy sinh nhật, để quà bánh và hoa trên đó đi trước ngày sinh nhật mấy lần. Coi như trả thù, lúc đó hỏi là anh có muốn nhận quà không? Để lần sau chớ có vi phạm!
úi vậy là hơn mình nhiều lắm rồi , mình chẳng tẹng ai cái giề. nhìn vào cách thực tế thì bông hoa để đó vài ngày nó tàn rồi vứt thùng rác ... có cái này ăn vào bụng còn có tí chất bổ
hihi, ck em thì được em nhắc nhở trước là đừng có mua hoa với socola đấy, lãng phí ko cần thiết, thế là mua tặng vk 1 cái váy bầu
ck mình sáng sớm đi chợ mua hoa, rồi về nấu cơm cho vk ăn từ hôm 13/2 ấy. Ngày 14/2 thì 2 vc nấu lẩu ăn với nhau thôi, ko ra đường vì bụng mình to với lại cả 2 đều ko thích bon chen chỗ đông người. Đến 15/2 đi siêu thi mua mắm và sữa thì thấy hắn tần ngần trc quầy socola rồi tủm tỉm cười bảo thế mà hôm đó tìm mãi ko thấy bán, không biết trong này bán. OMG chả biết điêu hay thật nữa. Cơ mà nghe cũng thấy ấm lòng