Hôm nay lúc mình đang cho Midori tắm, anh có ngó vào và hỏi: Sao em không cho con ngụp cả đầu xuống nước? Trẻ em đến 6 tháng tuổi vẫn có thể vừa nuốt vừa thở, ở dưới nước mà vẫn có thể mở mắt như một vận động viên bơi lội thứ thiệt. Vì thế những đứa trẻ có thể bị rơi xuống nước và không chết đuối, mà nổi tự nhiên trong một khoảng thời gian. Muốn con không sợ nước và biết bơi nhanh, cách tốt nhất là trước 6 tháng tuổi, cho con thử "ngụp" nước xem sao. Giống như mình đã thử cho Linh xuống bể bơi lúc nhỏ xíu như Midori bây giờ. Lúc ấy, quả thực là tim mình muốn rơi ra ngoài. Nhưng mình vẫn đã thả tay! Linh không phao cổ, rơi tủm xuống nước. Rồi trồi lên mặt toe toét. Lúc ấy mình mới có thể thở phào. Là mẹ, ai chả muốn con cứ nhỏ xíu ở trong vòng tay mình. Cái gì mình gồng được thì sẽ gồng để che chắn cho con. Nó chỉ sướt móng tay mà mình đã suýt soa đau lắm rồi. Nhưng nhìn thấy nó té đau, nó sặc nước khi chơi thể thao xót biết mấy. Thế mới thấy thương không chưa đủ, phải dũng cảm nữa. Dũng cảm hít thở và đưa con vào những "trận chiến" của riêng nó. Mình chỉ có thể là khán giả đứng nhìn. Khán giả đau tim thật đấy, nhưng khán giả vẫn mãi là khán giả, không thể vào chơi cho cầu thủ. Giống như cha mẹ không thể bao bọc con mãi, mà chỉ còn cách chuẩn bị cho con mọi kỹ năng để giúp chúng cứng cáp hơn. Như cách con biết tự lăn xả luyện tập mà không thúc ép, mỗi để con tự học từ thất bại mà không học cách đổ lỗi. Có rất nhiều “trận chiến” để rèn giũa con và để thử thách lòng dũng cảm của mẹ. Và mình chọn “trận chiến” nền tảng nhất là cho con chơi thể thao. Vì khi chơi, con không chỉ được chiến đấu, được mạnh mẽ mà còn được bạn, được vui, thỉnh thoảng được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Một chiến trường “tuyệt vời”,con sẽ là chiến binh và cũng có thể là nhà vô đich. Xem xong clip, mình thoạt nghĩ rồi sẽ có một ngày Linh nói "Cảm ơn mẹ", giống như mỗi lần vượt qua chuyện gì, mình vẫn thì thầm một câu tương tự. Những ai đang làm mẹ, bạn đã đủ dũng cảm chưa? Nguồn: Thuy Minh VJ
đây là một quan điểm mình luôn tâm đắc và tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Cuộc đời sẽ tuyệt vời nếu mình giúp đc con có dũng khí đối mặt với khó khăn
cái bếp nóng đỏ mình ko cho bé sờ vào, nhưng đợi nó còn hơi nóng vẫn phải cho bé trải nghiệm một phát
dạy con cũng cần có chiến thuật cả vì cách dạy con ảnh hưởng trực tiếp tới sự hình thành nhân cách của con sau này
6th e cho bé nhà e đi học bơi, bé ngụp nổi rất siêu không hề sợ hay khóc, uống nước cũng là chuyện bt luôn. Sau khóa học e chuyển hẳn luôn cho bé sang tắm bằng vòi sen như người lớn và bé rất thích. Cho con trải nghiệm những thứ trong khả năng của bé là điều rất tốt. Nhà e thấy e dạy con kêu là k biết xót con. Có những thứ mình nói bé sẽ không nghe nhưng bé thử thấy bị đau thì sau sẽ rút kinh nghiệm không nghịch nữa
Nhà em bố mẹ cũng khá dũng cảm ấy. con 1 tuổi cũng cho tắm vòi sen các thứ. giờ gội đầu lắm lúc bố nó cứ dội từ đầu xuống,. ban đầu cũng sợ lắm mà giờ lại thích ấy. mình cứ nâng niu vừa thôi, để con còn tự lập nữa