Bạn ơi lương đấy là trốn ra ngoài làm (rủi ro rất cao) còn nếu làm cty theo đúng hợp đồng chỉ tầm quanh quanh 15tr. Anh nhà bác m 2vc đều đang ở đài loan, chị vợ được tầm 13M, anh làm ngoài lương cao hơn nhưng phụ thuộc vào công việc, nếu ít việc lương cũng chỉ tầm ấy. Hàng tháng chị vợ đến lấy tiền để gửi về quê trả nợ (bị vỡ nợ nên buộc phải đi). Chị vợ hết hạn sắp về nhưng mọi người ở nhà đang bắt phải làm thủ tục đi tiếp để quản tiền của ck. Thằng em chồng m khuyên can thế nào cũng ko chịu quyết đi bằng được, sau mấy năm tay trắng trở về, âu cũng là bài học cho những kẻ cứ nghĩ kiếm tiền dễ lắm. Từ ngày về đến h ko bao giờ dám nhắc đến chuyện ấy nữa, tu chí làm ăn.
Đây thằng em rể mình có em ruột đi làm bên ấy rồi thấy bảo đc thế nên đi ý bạn, nói là tăng ca tăng kíp vào chỉ sợ ko có sức mà làm.
nếu là em thì em sẽ không cho chồng đi làm ở nước mình , nếu kém cỏi thì cũng vẫn đủ sống mà, đi xa vậy biết đường nào mà lần. Mà khi đi lại phải chạy cả đống tiền, đi chắc 5 năm mới kiếm được lời mất
Mình thì nghĩ khác mọi người một chút. Bồ bịch hay không là do tính cách của người chồng nữa. Mình nghĩ, nếu kinh tế quá khó khăn thì nên đi để cải thiện tình hình, hy sinh mấy năm để vì tương lai con em chúng ta
đi hai vợ chồng chỉ mất thêm một khoản nhỏ nữa thôi mà mẹ. làm ăn kinh tế phải gửi các cháu qua ông bà nội ngoại trông hộ, hai vợ chồng đi 3- 5 năm là đẹp rồi
rủi ro cao và nhìn nhiều gia đình xem, họ đều không có kết cục tốt khi 2 vk ck ở xa nhau như thế. Thà ở lại tìm biện pháp khác kiếm thêm thu nhập sẽ tốt hơn.
Nhà Bác mình có chị dâu đi Đài loan . Đc mấy tháng rồi ko biết tình hình thế nào nhưng ở nhà thì 2 BK nheo nhóc , gia đình ko có bàn tay phụ nữ chẳng đâu vào đâu . chắn lắm .
Tình nghèo ta có nhau là bài hát mà bạn, vì kinh tế vẫn phải đi, việc chông có đi hay không là 100% do vợ, nếu vợ không cho đi thì không bao giờ được đi luôn