Chủ top ơi vào cập nhật tình hình đi. E cũng đang cho con bú, và cũng đang bị. Ôi đau buốt lắm. K thể chịu đc độ nhức của nó. E lại sợ đi viện lắm. E đang đắp lá theo hướng dẫn của 1 anh đông y. Trời ơi, nhức e k thể ngủ nổi. Mà ngày ngày lại còn trông con, đi chợ, thổi cơm, con ăn uống. Huhuhu. E bị để lâu nên rất nhiều mủ. Sưng to đùng lên. Quanh móng chân đỏ tím luôn ý
Cm ơi e chia sẻ cho cm bài e theo anh đông y nhed. Vì e sợ đi viện lại mất sữa, con e k ăn sữa ngoài. Đầu tiên cm lấy cây bèo tây, hay bèo lục bình ý, bỏ lá, bỏ rễ, chỉ lấy cẳng phình ra đấy. Ngâm nc muối loãng rửa sạch, giã với chút muối, đắp vào chỗ chín mé, đắp tầm 5 ngày, ngày thay 1,2c. Nhớ là chân phải rửa nc muối cho sạch trc khi đắp. Cm sẽ thấy mủ sưng lên ở đầu, trắng hết lên, khi tháo bèo ra thay sẽ thấy mủ dính ở đấy. Rồi chuyển sang đắp 4 tiếng bèo như thế và 4 tiếng lá táo non giã với muối/1 ngày. E làm theo thế và giờ chân e sắp khỏi r đấy ạ. Chứ lúc đầu sưng to, nhiều mủ kinh khủng, bgio vẫn còn mủ, e vẫn chăm chỉ đắp.
Mẹ đã khỏi chưa. Sau sinh mình cũng bị. 1 tháng rưỡi rồi. Ngày nào cũng rửa oxi già mà ko khỏi. Nhiều lúc bực cũng lấy kim sát khuẩn rồi chọc ra, đau chảy Nc mắt mà vẫn không khỏi. Mình mới ra hiệu thuốc mua kháng sinh với chông viên về uống. Hy vọng là khỏi