hình như mn căng thẳng quá thì phải, hồi đầu mình cũng vậy, sau này bớt căng hơn, cứ để cho nó đói, cắt hết các bữa ăn vặt thì trv con ăn đỡ hơn mn ạ. Còn con có ăn đc nhiều hẳn, hấp thụ tốt hơn hẳn k thì còn tùy cơ địa từng bé nữa, k nên áp lực quá bạn nhé. Miễn con khỏe mạnh, vui chơi, phát triển đúng chuẩn là đúng rồi mn ạ.
messi nhà em mới được gần 5 tháng đó cả nhà. mẹ thì vẫn có sữa dư mà con thì cứ lười bú thôi. cháu cứ thấy bố mẹ ăn thì cứ nhìn chằm chằm, miệng thì tóp tép. Em thấy vậy, với lại nghiên cứu bác google thế là 2 vk ck bàn tính mua bột ăn dặm cho cháu. Như ku nhà em cũng ko cải thiện mấy, bố cháu cứ làm đủ trò khi cho messi ăn . a ấy cười khặc khặc mới chịu nuốt . Nhưng nhà em đầu năm công việc bận rộn, thợ thuyền thì chưa vào , thế là vk ck cứ làm túi bụi. Nhờ bác lên trông nom cháu. Bác có kinh nghiệm, cứ cho ăn thấy khóc nhưng mà ăn ngon lành, dần dần cháu ăn được với ngủ đúng giấc. 2 vk ck cũng mừng. Mấy ngày đầu thấy cháu ăn mà thấy sót cả bụng, cháu nó khóc quá, 2 vk ck ko dám ở gần phải xuống dưới xưởng làm. Cháu nó thấy bố mẹ là còn khóc to với theo nữa. Mấy ngày đầu thấy anh ấy tội nghiệp lắm, nhìn thấy bố mẹ là mừng cười không thấy tổ quốc, mắt sáng dực lên như kiểu thấy tổ quốc ấy.
Mỗi bé mỗi khác, ko thể so bì được. Nhiệm vụ của người mẹ là giúp con ăn ngon, dù ăn ít, bạn đã làm được chưa?
Nhà e đã thử đủ trò, thay đổi thực đơn, ăn cùng gia đình, k khí vui vẻ, ngồi ăn trong ghế, k bế rong, k tivi...vv và mây mây, à, k ăn vặt. Thế mà lười cứ lười. Mua siro cho trẻ biếng ăn thì uống vài hôm là k chịu uống nữa, lần nào cũng thế. Con nhà ngta ép đc, con nhà mình ép k đc, chỉ thấy mệt mẹ mệt con. Cứ ăn tí tị rồi thôi, , mà k thấy than đói bao giờ. có đợt còn chăm uống sữa, đợt này sữa chê, cơm chê, thức ăn chê. Đấy là còn k hoa quả, k bánh, k kẹo, k bim bim ... Nói chung ăn uống như trò đùa.
có khi con mình cảm thấy cha mẹ thương nó nhiều nên làm nũng ý topic này e lập cũng lâu ùi, hì giờ e đã qua được rồi đó, mn cố lên nhé
Mấy hôm nay bạn nhà t ốm, k ăn k uống luôn, chứ k phải lười nữa, mẹ xác định là k dỗ đc, k ép đc nên kệ, cho bạn hít không khí vài hôm. Sau này cũng cố, để con ăn gì thì ăn, chứ k xì trét ghê mn ạ. Chỉ mong con có ý thức ăn, chứ k mong con ăn nhiều như ngta. Cơ mà rèn giũa k ăn thua. Mấy hnay bạn í ốm, chiều bạn í thôi, mẹ k nghĩ j nữa, thấy nhẹ ng hẳn ra dù rằng biết con ốm xong kiểu j cũng sụt cân, trong khi nuôi nửa năm k tăng lạng nào ^^
chộm vía nhà em thì chịu khó ăn sẵn đúng bữa nên chẳng biết khuyên bác sao. Em thì chắc em để vậy rồi khi nào đói tự ăn thôi, chứ ép làm sao được con nhỏ cơ chứ.