Mấy ac ở công ty e bảo, m nghén chua như này là cgai rùi. Cơ mà e thấy không đúng lắm, nhiều chị ngén ngọt vẫn con gái như thường
Em uống Enfa mà đc 1 hộp 400g, mua đến hộp 900g thì ko uống đc, em sợ sữa. Hjx hic. Giờ đang uống sữa ngô để bổ sung vì e uống đc mỗi sữa ý, ngày uống đc 2 hộp.
em 6 tuần rồi mà cũng k nghén hay quá mệt mỏi mn ạ. CHỉ ăn nhiều thôi có lẽ là giai ạ Mà hôm nay em lại dốt quá đi uống 1 quả dừa mà dừa k tốt cho 3 tháng đầu mn ạ
Uh mình cũng ăn khỏe hơn bt cơ, hay đói lắm k bít vì sao, còn k bít nên uống bn thuốc hỏi bs bảo k sao nhưng chắc đi làm cái triptest cho chắc cú
ôi, cái này mình nghĩ là do cơ địa của mỗi người thui bạn ah. Mình đứa đầu chỉ thích ăn ngọt, sinh con gái. Hiện tại đang bầu đứa thứ 2 thì lại thích ăn chua ko động đến tý ngọt nào. Hôm rồi 12 tuần siêu âm bác sĩ lại bảo con gái, hi hi. Mình nghĩ mấy kinh nghiệm dân gian đấy cũng chỉ là xác suất 50-50 thui, rơi vào ai đúng thì người đấy bảo đúng, ai sai thì vẫn cứ là sai .
Mình thấy mỗi người nghén lại khác nhau có thể do cơ địa từng người. Còn để dự đoán trai gái thì cũng không chuẩn.
mình ko thèm chua, cũng ko thèm ngọt, chỉ đừng chua quá và đừng ngọt quá thì vẫn ăn bình thường, đi siêu âm 16t bác sĩ bảo là trai ạ!
Trước mình cũng bị đó, nhưng điều tiết được chế độ ăn uống thì nó đỡ hơn bạn ạ. Giờ mình 5 tháng ăn uống thoải mái lắm rồi hihi
hehe, mình trc bầu, ăn chua ác lắm, mấy quả tranh ko thấm thía gì, ko nghén, ăn nhiều, ngủ nhiều mà vẫn là con gái 100%,
Uh đúng là mỗi ng ghén mỗi kiểu k giống nhau đâu mn ạ. Ghén k biết đc gái hay zai đaqu. M thấy mng bảo bầu mà trông xấu đi là zai, xịn là gái. Thấy chuẩn phết
Nói chung bây giờ chẳng thể đoán được cm ah, mỗi người mỗi vẻ, mình bầu ăn chua cũng tài lắm vẫn zai đây ạ.