vâng bà chị em quen bà đi xem tử vi. thấy chị ấy bảo mọi chuyện trong năm 2015 đều cảy ra như lời thầy nói mỗi tội chuyện lấy chồng là k thấy. hihi. dù sao thì e vẫn nghĩ do chính bản thân mình thôi , tại gặp đối tượng k ưng cái bụng thì yêu thương làm sao nổi :-(((((
chị họ mình sn những hẳn 83 mà còn chưa chịu đi lấy, suốt ngày mọi người dục, chị ấy chốt luôn 1 câu " Con mất cảm giác với đàn ông, thích ở với các chị em hơn " làm cả nhà nghĩ chị ấy bị sao, thế mà đùng 1 cái đầu năm nay được a sếp rõ to rước đi cho, chủ thớt cứ bình tĩnh, duyên số nó tự đến thôi.
Uh đúng rồi em ơi, gặp đối tượng không ưng thì nhiều lúc cũng bảo thôi cố gắng tìm hiểu nhưng càng cố gắng càng không được. Đâu fai mình chảnh gì đâu căn bản là k thấy hợp k thể cố gắng được
Thì mình vẫn bình tĩnh mà, ) mình cũng có 1 hội các chị 82,83,84,85 nữa nhưng do áp lực gia đình quá nên lên than thở tí thôi mn ạ
cứ bình tĩnh , chứ nhắm mắt lấy bừa thì lấy về lại hối hận thà k lấy ck cho xong, đây là chờ người tử tể để lấy,
t cũng 86 đây, mấy năm trc thấy bthg nhg tết năm nay thật là khg hoảng đi chúc tết, ăn uống là dân tình cứ lôi mềnh ra nhg cứ aq là duyên đến muộn là duyên lành cho vui và nhanh
86 cũng ngoài băm rồi nhể, tuổi 86 thì lấy chồng muộn cũng ko sao, lấy sớm e là còn lận đận hơn nữa ý. Để tớ kể cho cậu 1 câu truyện đọc được trên mạng thế này nhé: Một con quạ trong chuyến bay của mình đã gặp một con chim bồ câu đang trên đường về nhà. Con chim bồ câu hỏi: “Cậu muốn bay đi đâu thế?”. Con quạ trả lời: “Thực ra tôi không muốn đi, nhưng mọi người đều chê tiếng kêu của tôi không hay, cho nên tôi muốn rời khỏi đây”. Con chim bồ câu nói với con quạ: “Đừng phí công vô ích nữa! Nếu cậu không thay đổi giọng nói của mình, thì dù cậu có bay đến đâu đi chăng nữa cũng không được chào đón đâu”. Kết luận: Nếu bạn hy vọng mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp, vậy hãy bắt đầu từ việc thay đổi bản thân mình. + Tớ biết 1 cô cắt duyên khá giỏi đấy, nếu cần thì mình sẽ cho số. - Xong 2 việc này là sang năm sau chồng con đề huề thôi, vững tin lên nàng nhé :d
Em thì 24t rồi, nhà lại có 1 mình, bố mẹ lớn tuổi nên vừa ra trường là giục kiếm ny luôn, giờ thì bắt phải lấy chồng. Em thì thấy bt, phụ nữ bây giờ cũng nhiều người lo công việc rồi mới nghĩ đến lập gdinh, nhưng nhà em vì bố mẹ lớn tuổi nên cũng muốn bố mẹ an tâm. Ấy vậy mà 24t tuổi đầu gần như k 1 mối tình vắt vai, không phải do kén chọn đâu mà theo như em nhận thấy là do tính mình, kiểu k biết cách nói chuyện với người lạ, nc với bạn bè thì buôn trên trời dưới biển, gặp người lại là tắt điện ngay, chỉ biết hỏi gì đáp nấy, sau tiến bộ hơn có hỏi han 1 vài câu nhưng cũng chỉ vài câu thôi rồi k biết tiếp chuyện kiểu gỉ nữa, nên là đến giờ vẫn ế, hự hự
chuyện cả đời chứ có phải ngày một ngày hai đâu mà vội dc, hihi. b cứ từ từ bạn, suy nghĩ kỹ 1 chút nak