"Con ngồi yên một lúc đi, sao con không bao giờ nghe lời mẹ?" "Bố bận rồi, con đừng làm phiền bố" "Bố mẹ đã bỏ rất nhiều tiền để đầu tư cho việc học của con, đừng làm bố mẹ thất vọng" "Mẹ đã hy sinh cả đời cho con đấy biết không?" "Mày là loại con cái mất dạy, tao phải đánh mày cho mày chừa" Chúng ta đã bao giờ được nghe, hoặc đã nói với con những lời này bao giờ chưa?. Nếu đã từng dù chỉ một lần, thì thật buồn. Vì đấy là cách dễ dàng nhất bạn cho con mình hiểu rằng :"Ôi, bố mẹ không yêu mình". Nhiều cha mẹ chọn cách chờ đợi để con trưởng thành, hiểu đời hiểu người và từ đó biết ơn cha mẹ hơn. Nhưng thực tế cho thấy đó là sự chờ đợi mang nhiều rủi ro. Khi trái tim con trẻ đã in hằn nhiều tổn thương từ thời thơ ấu, chúng sẽ đóng lại khả năng cảm thông. Tình yêu dành cho cha mẹ lúc ấy, có chăng nhiều phần nghĩa vụ, nhiều phần chấp nhận... chứ không hoàn toàn thuần khiết và tự nguyện. "Làm thế nào con biết cha mẹ rất yêu con?" Hãy hỏi đứa trẻ nhà bạn câu hỏi này và chắc chắn bạn sẽ bất ngờ vì câu trả lời của chúng. Tình yêu trong mắt con trẻ không đến từ số tiền cha mẹ chúng kiếm được, không đến từ đòn roi, không đến từ nghĩa vụ... Tình yêu của chúng là số thời gian, là sự quan tâm, là tâm huyết giáo dục cha mẹ bỏ ra vì chúng.
nhiều khi bố mẹ bận bịu công việc, rồi có những giây phút mệt mỏi vì công việc đã không kiên nhẫn được với con. điều này là ko thể tránh khỏi
Đôi khi mình cứ mệt mỏi rồi nói mà ko nghĩ, ko biết những câu nói yêu thương của cha mẹ khi bình tâm có khiến con trẻ nghĩ khác về những câu nói trước đó ko nhỉ