Em chỉ nói lên suy nghĩ của m thôi mn ak. Mỗi ng mỗi suy nghĩ thế nên em nghĩ vậy nhưng có nhiều ng lại nghĩ khác
đã xa là một cái khổ rồi khi về thăm nhà hay sinh con đẻ cái ko nhờ ai giúp được thì chớ, bạn trai cậu lại ko có dk kinh tế cv bấp bênh thì bạn nên xem lại, suy nghĩ cho kỹ chứ khổ là cái chắc rồi quan trọng là vượt qua ntn, định hướng cho cs chứ không phải bây giờ vẫn mông lung chưa biết làm gì, ko biết có về hay ko thì nan giải đấy
Lấy hay không thì mình nghĩ bạn cứ suy nghĩ nhiều chiều đi, cuối cùng phải mạnh mẽ mà quyết định thôi, bởi cái nào cũng có mặt nọ mặt kia. Mình chia sẻ thôi. Mình lấy ck xa 25km, có 1 nhóc, lương chỉ đủ ăn. 2 vc đều con 1 nữa. nhưng vẫn cảm thấy vì hạnh phúc có vợ có chồng đùm bọc lẫn nhau, còn cảm thấy khá hơn thời gian lấy nhau cách đây 3 năm. Trước ở gần toàn những anh công tử, lúc đầu lấy chồng ai cũng kêu bị lừa lấy ck quê, nhưng h nhìn cách ck mình chăm sóc gia đình thì ai cũng hiểu. cái khó nó ló cái khôn, đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn. Nhiều nhà yêu nhau nhiều đến lúc về ở với nhau cũng không ở được đấy cũng là chuyện bình thường đấy thôi. Liệu bạn có đủ can đảm để đến với người ấy không và liệu người ta có như vậy với bạn không? Nghĩ kĩ và chọn, một khi đã chọn đừng bao giờ hối hận
Nếu anh ấy tốt thì xa cũng được bạn nhé, nhưng quan điểm của em vẫn là Nghèo ở làng còn hơn sang thiên hạ
Lấy ck xa hay lấy ck gần không quan trọng bằng việc ck bạn thế nào, gia đình ck bạn ra sao. theo mình bạn nên tìm hiểu kĩ vì lấy ck là lấy cả gia đình nhà ck đó. Mình quen rất nhiều trường hợp lấy ck xa nhưng anh ck tâm lý, gia đình ck thoải mái (cũng k khá giả j đâu) vậy nên lễ tết năm thì anh chị ăn bên ngoại năm ăn bên nội... Cố gắng suy xét nhé. Giờ mới là 1/4 quãng đời thôi còn 3/4 nữa bạn phải ở bên ck đó
Ca này khó ạ. Nhưng quan trọng vẫn ở bản thân thôi chị. Nghĩ xem mình có chịu được cái khổ, cái khó sau này nếu lấy nhau không. Và cũng nghĩ xem mình/a ấy có đành lòng, có chịu được cái cảm giác chia tay không. Cân đo rồi mà quyết định vậy chứ biết làm sao :'(
Tặng các Mẹ CHỒNG XA Phận con gái con đi lấy chồng xa Nhớ mẹ, thương cha đâu có về thăm được Bao đêm cắn môi, nước mắt nào chảy ngược Nào được vô tư như ngày trước ở nhà. Thèm một bữa cơm có cả mẹ, cả cha Cả chị, cả anh, bát dưa cà mẹ muối Bát canh cua đồng mới xong còn nóng hổi Rộn rã cười đùa, ríu rít hỏi thăm nhau. Nhưng con bây giờ với thân phận làm dâu Phải lo gia đình cho trước sau tròn vẹn Đôi vai gầy xương gánh nhiều phần trách nhiệm Thương nhớ mẹ cha chỉ biết giấu trong lòng. Con thương mẹ nhiều khi trời chuyển sang đông Mỗi đợt gió mùa lưng lại đau, lại nhức Con chẳng ở nhà để dầu thoa, thuốc xức Chắc mẹ đau nhiều, lại mất ngủ phải không. Con thương cha hơn khi tóc bạc, lưng còng Vẫn lo cho con lấy chồng xa phải khổ Mỗi lần gọi lên vẫn không quên nhắc nhở Ăn uống đủ đầy, rảnh con nhớ về thăm. May mắn cho con lấy được một người chồng Thương vợ, yêu con, hết lòng vì cha mẹ Luôn ở bên con, cùng gánh gồng, san sẻ Nên con yếu mềm cũng mạnh mẽ nhiều hơn. Nhưng phận chồng xa luôn có một nỗi buồn.
Chào mn! Mình có cái này chia sẻ với mn là thế này. Việc lấy chồng xa hay không không quan trọng tròng, vì như mình với người yêu đây, nhà 2 đứa trong 1 xóm luôn ấy mà lập nghiệp trong miền Nam nên có lấy gần nhà đi nữa thì 1 năm về thăm nhà cũng chỉ được 2 lần. Nên chuyện này không cần suy nghĩ nhiều. Còn về người chồng tương lai, không lo công việc không ổn định mà chỉ lo là không có chí mà thôi. Nên nếu như mà xác định là có mục tiêu và ý chí phấn đấu thì nên quyết định sớm, còn không thì mình nghĩ nên cân nhắc lại. Lúc yêu thì gì cũng được như khi lấy nhau đặc biệt là khi có con mà làm không ra tiền mới thấy nó khổ và gia đình lục đục thế nào. Vài dòng chia sẻ cùng mn!
quan trọng là t.c của 2 ng sâu đậm đến đâu, nếu đã yêu nhau hết lòng hết dạ thì khó j cũng có thể vượt qua. nhưng mình khuyên bạn nên sớm dẫn a ấy về ra mắt gđ, quen nhau mà gđ 2 bên k biết mặt nhau tủi thân lắm. bạn cứ e ngại giấu diếm, a ấy càng thấy tủi thân hơn.