hai vợ chồng nên có 1 thỏa thuận trước, nếu cãi nhau hay mâu thuẫn thì kiss 1 cái sau đó ngồi gỡ từng vấn đề 1, nên chủ động nhường đối phương 1 bước nữa.
im lặng là tót nhất.nhưng là chồng xin hãy nhường vợ.mình toàn nhường ny,xong khi nào hết giận mình mới nói cho bết là lúc giận em sai ntn.rồi góp ý.bức quá ko chịu dc thì mình im lặng
ai cg mơ đc tn ý ạ mà đc thế này thì còn gì bằng, nhưng mà lý do tại sao 1000 cặp thì may đc 1,2 cặp đc yên ấm từ đầu đến cuối ah, e nghĩ cái này là 2 vc cũng phải ý thức tập luyện ms đc đó
Đúng luôn đó bạn. Cái gì đúng và hợp lý thì mình làm, vợ chồng còn bảo vệ nhau trước sự tấn công của những suy nghĩ áp đặt, cũ kỹ từ phía người lớn đối với vợ chồng trẻ. Cái đúng thì bảo vệ, nếu vợ hoặc chồng mình cũng sai thì mình cũng phải chỉ cho người đó biết sai ở đâu như thế nào, không dung túng cái sai, yêu thương mù quáng.
Ừ, hòa bình là tốt rồi. Biết thế bạn lần sau hãy không phàn nàn hay cáu giận gì cả, chỉ cần nói ra vấn đề không đúng, giành thời gian mình làm việc khác cần làm, hoặc vui vẻ... thay vì bực bội một mình. Mình có phong cách sống đam mê nào đó, vui vẻ và hạnh phúc từ tự bản thân mình thì chắc chắn ông chồng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ luôn muốn quan tâm mình như hồi mới yêu ý.
Nếu cô ấy sau đó biết sai khi mình giải thích thì ok, có vể cô ấy có tính nôi nóng tức thời, nói cho đã lúc đó rồi thôi. Nhưng cũng có thể tìm cách không để việc phản ứng xảy ra nữa chẳng hạn như hãy nghĩ tới cô ấy tức hay phản ứng về chuyện gì đều có lý do, hãy tìm lý do đó và lái cô ấy tới việc cho cô ấy biết hành động về lý do đó rất đáng để cười ở mục đích hài hước. Tại sao không thử, bạn cứ cho một ví dụ xem.
Mình được nghe câu nói này: Có rất nhiều người phàn nàn về hoàn cảnh của bản thân nhưng không biết rằng 80% gia đình trên thế giới đều có vấn đề của họ. Mọi người, mọi gia đình gần như giống nhau đều có vấn đề của riêng mình. Chấp nhận thực tế vấn đề của mình và phải tìm cách giải quyết chúng, khi nỗ lực thì sẽ thành công, sẽ có được cái mà người khác gọi là tốt đẹp và họ mong ước như vậy. Gần như sẽ chẳng có cái gì hoàn hảo để chờ sẵn cho mình.
mng cứ chỉ đòi hỏi nhưng k chịu rèn luyện hành động thì chỉ có mà than vãn và ảo tưởng về tương lai mà thui
Cố gắng cho mình là một điều tuyệt vời nhất để thử làm. Nếu biết nó sẽ có ích, hãy thử và đừng đổ lỗi hay phàn nàn. Hạnh phúc và sự ngọt ngào nó có giá của nó.