Thông tin: Hội Các Mẹ Mục Tiêu Tài Chính Năm 2017 Đạt 350tr

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi hoatrucbach01, 10/12/2016.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Vừa đi công tác Nha trang về thế là thâm hụt vào vụ yến sào cho bố mẹ hết 10 củ rồi đúng là cái tính lo toan và hoang tàn k thể kìm được cơ, lại thôi thì ta cố làm cố cầy để bù vào cái tính tiêu hoang vậy
     
    Đang tải...


  2. manhmai.

    manhmai. Con la con gai ngoan ^^

    Tham gia:
    17/4/2009
    Bài viết:
    1,012
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Mục tiêu của mình chỉ = 1/2 số này mà k biết có đc k:(
     
  3. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Mình vừa mua xong cái xe tải. Từ đầu năm tới giờ chả có khoản làm ngoài nào. Có mỗi khoản cho công ty vay một tháng được 30 tr, còn lại khoản 400tr nằm chết dí ở cty từ năm 2015 đén giờ chưa lấy được, chả được đồng lãi nào ở chỗ đó, chán
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  4. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    ui, 10 triệu này không phải là hoang tàn, vì là mua đúng mục đích. Hoang tàn chỉ là quần áo mp, giày dép... mua về vứt đống thôi chứ nhỉ.
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  5. di_cua _Bi

    di_cua _Bi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    83
    Em mới đặt chỉ tiêu với chồng là 50tr thui . Thế mà giờ đã đx gần bằng con số em đặt ra rùi ( chồng em ko bít ạ) nên giờ em muốn đặt cái chỉ tiêu cao và xa hơn là 200tr. Thu nhập em vs chồng ko cố định nên cố gắng thui. Vì tương lai con em mai sau.
     
    hoatrucbach01 thích bài này.
  6. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Ôi trời! lúc nào mà tớ chẳng tiêu như thế, k mua cái này thì cũng mua cái kia, lúc nào cũng nghĩ ra cái để mua, riêng quần áo,mỹ phẩm thì rất nhiều, có ai mà mua 1 lúc mấy chục triệu tiền mỹ phẩm chưa? về để tủ k có dùng và cũng chẳng thanh lý để khi nào hết đát mà k dùng thì vứt heee vòng vèo, các thể loại nhiều lắm, tóc tai thì đổi mầu, đổi kiểu như ng nổi tiếng cứ thích là nhích luôn
     
  7. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    cho vay lãi ở cty ah? 30tr lãi thì ít nhất cũng phải khoảng 1,5ty còn gì? vì tớ có cho 1 công ty vay cứ 100tr thì 1 tháng 2 triệu tuy thấp nhưng mà rất ổn định và đúng ngày là tk reng reng, k bao h lo bị quỵt, bị mất hoàn toàn yên tâm.
     
  8. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ cho vay 900 thôi, chính xác là 29.5 tr/ tháng. Công ty tớ nó vay khi nào có tiền thì nó trả cục cả gốc và lãi, chứ không trả lãi hàng tháng, nên có khi hàng năm mói lấy được. Cái khoản 400 kia tớ lấy 1 số lặt vặt cho công ty, nên giờ nằm chết dí thỉnh thoảng thanh toán được 1 vài chục chỗ đó. Chỉ dám đầu tư vào công ty thế thôi, còn đâu thì gửi chị gái và mẹ tớ 100tr/1 triệu tháng, vì nhà tớ kinh doanh, mà bao nhiêu năm rồi chả cầm đồng lãi vào, cứ cộng gộp thôi.
     
  9. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    hiii đừng lấy kiểu gộp thế cứ lấy tháng nào lấy tháng đấy đi, công ty cũng k biết thế nào mà lần, gộp lại lúc nhiều quá mà cty thì khi nào cũng kẹt, cũng cần vốn cả nhỡ lúc cần k lấy ra được. Tớ cho người nhà vay để kinh doanh thì k có tính lãi đồng nào hiii vì toàn anh em ruột thịt cả và đó là tiền dư của mình làm ra, chứ tiền kinh doanh thì phải tính lãi. Còn cho vay lãi ngoài tiệm và lãi trên này là tiền hùn vốn cùng với đội bảo kê, cầm đồ cũng anh em người nhà ,cái này thì tiền tớ chỉ tí gọi là cho vui chứ k có làm ăn gì cái này cả, bạn nào khó khăn thì đứng ra bảo lãnh nhận cho vay thôi,nhưng h tớ hạn chế hội trên này rồi chỉ duy trì các men cũ, uy tín, trên này đúc kết lại phần lớn là lừa đảo hết, chớ có dại mà dính vào, vừa rồi vì tính chất công việc của tớ nên vẫn cứ để im cho mấy con trên này chưa động, chờ lên chức ngồi yên vị đã thì mới kệ cho bọn nó đi đòi, hiện tớ vẫn phải nhận phần của mấy con mặt L đó, nói tới mà tức điên, lúc khó khăn năn nỉ ỉ on mấy con điên.

    Ở trên này mẹ nào biết con Ngọc Khâm THiên không? ck là sĩ người thái Bình trời ơi nó đưa tất cả CMT của bố mẹ nó cơ, xinh gái khỏi nói, mở tiềm cắt tóc, thấy bố mẹ nó già khọm mà thương k muốn um lên cơ, thế mà nó thì tắt máy k liên lạc, ngu thế k biết, tìm dễ ợt có gì đâu?
     
  10. LanHung

    LanHung Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/2/2010
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    83
    Em khâm phục chị đấy ạ! Chị là người sống rất thẳng tính, nói chuyện cũng ... thẳng tuột ấy! Nếu không có gì bí mật thì chị mật mí cho em công ty gửi lãi 2 tr/ tháng được không ạ???
     
  11. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Chị người thật việc thật cũng chẳng có gì phải dấu diếm, úp mở đâu em Tuy nhiên công ty mà chị cho vay cũng là cty trong đó có cổ phần của chị và cũng không vay ở ngoài đâu, chủ yếu vay NH mỗi lúc vài chục tỷ cơ lỡ ra chưa gom đủ tiền thì lấy tạm tiền cũng người có liên quan và tính lãi như vậy và chị cứ để thế lấy lãi thôi, ổn định, duy trì khi nào cần lấy thì lấy.
    Bây h Ngân hàng cho vay dễ có TS là vay được ngay làm ăn k ai đi vay lãi nặng cả, những người vay lãi nặng là hết cách k vay đâu được hoặc là vay tạm 1-2 tháng thì mới vay.
     
  12. thaorua2008

    thaorua2008 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    43
    Công nhận, chỉ dám cho vay quen biết. Chứ mình không dám ham hố cho vay ngoài. Vừa lấy được 50 triệu tiền cty nợ, sướng quá,hứa hết quý TT hết cho mình chỗ khoản nọ 400
     
  13. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Ngon rồi chỗ đó vào tay tớ là kiểu gì cũng đi ngay ra spa làm vài gói cho xem ka ka cái mặt tiền nó làm mình tốn quá, mà còn xông hơi, tắm trắng cũng tốn, tắm trắng kiểu cho da đều mầu , không trắng chỉ sáng da tí thôi xong đắp tảo bienr cho da mỡ màng vvvv có tiền là đi spa k dại gì
     
  14. labellevie178

    labellevie178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/9/2016
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
     
  15. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Vào topic để lấy thêm động lực ạ
     
  16. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Tự nhiên chẳng muốn làm ăn gì chỉ muốn nghiên cứu sửa quả mũi cả nhà ạ! muốn cho cái mũi nó cao lên tí cho nó nhiều lộc ka ka thôi thì tháng này làm lại k đủ chi tiêu rồi
     
  17. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    suy cho cùng thì là Phụ nữ mình ấy mà! cần phải chăm sóc bản thân, nhan sắc, k tội gì mà cứ bo bo chăm chăm ki cóp cho cọp nó xơi, kể cả ck nó có ngoan hiền k ăn chơi thì lại có cái khác nó ùa tới, vậy nên cứ ăn, cứ mặc, cứ diện trong khả năng mình cho phép, đừng để cuộc sống khổ cực quá làm gì? mình làm ra tiền để hưởng thụ đâu phải để hàng tháng gửi anh NH rồi thi thoảng lại lôi ra nhẩm nhẩm rồi lại cố để đặt được tới con số này số kia, k để làm gì cả đâu.
    tớ sống thoáng và nghĩ thoáng lắm, k có tiền nhưng mà Đại gia có tiếng bấy lâu bởi chẳng ai biết tớ k có tiền và cứ nhìn cách tớ chơi, ăn mặc khi đi làm, hàng tuần đi spa, nối mi, móng tay chân, tiệm quần áo..... biết ngay ka ka khổ thế đấy cho nên có đi vay tiền cũng chẳng ma nào nó cho, may ra thì anh Ngân hàng cho thôi.

    Quần áo k mua đồ tiền triệu chỉ dưới 1 triệu nhưng mà mua đồ là 1 tuần k muốn mặc lặp lại cái gì hết, quần áo cứ chơi VNXK cho lành, khi nào sang lắm thì vào các cửa hàng nào ví dụ đi qua thấy cái váy đẹp quá múc nhưng nhìn giá xem nó trên hay dưới 1tr ka ka mua là có khi mua mấy cái liền, tớ k mua IVY, Nem,... gì đó đâu keke Mục tiêu là k cần chất mà cần mới cứ thế mà thực hiện.
     
  18. Non

    Non Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/9/2010
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Đang phấn chấn quá, tự nhiên có quả trên giời rơi xuống trúng... đầu, tớ chỉ thiếu tí teo nữa là đủ kế hoạch năm nay, tự nhiên lại nghĩ hay đi tân trang lại nhan sắc phát, ít thì cũng xóa vài nốt trên mặt tiền, không thì cũng sửa chỗ này chỗ nọ. Nâng mũi có hết nhiều xèng không mẹ nó?
     
  19. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    nghiên cứu đập đi xây mới cho nó đẹp, Mũi làm thì rẻ thôi tùy từng cách mình chọn mà bình thường là 17tr cao hơn thì 50tr. tớ đang định tiêm thôi 17tr giữ được 2 năm thì nó tiêu đi theo mồ hôi và đào thải dần, như vậy an toàn hơn nhỡ làm mũi giả luôn mà k hợp lại tháo ra đau chết và còn bị xoang nữa, mà rét mũi nó hay bị đỏ, thôi thì cứ đẹp tạm thời cái coi sao haa
     
  20. ngoc_pe

    ngoc_pe Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    em chỉ mong 1 năm tiết kiệm đc 2 - 30 tr là siêu lắm r
     

Chia sẻ trang này