Lấy ck xa thì mình thiệt thòi, nhất là lúc sinh con ý e ạ, lúc đó chỉ ước giá mà nhà đẻ mình cách đây vài km, có thể bế con bắt taxi sang với bm luôn
em thấy hoang mang quá, ở gần thì ko có ai hợp mà xa thì ko biết lấy về rồi có hp, em cũng ko còn trẻ nữa
Nói chung, bây giờ xa hay gần không quá quan trọng như xưa. Vì phương tiện đi lại dễ, gọi điện, nhìn thấy nhau nhau suốt ngày. Nhưng nếu lấy gần vẫn thích hơn. Lúc nào rảnh là có thể qua mẹ đẻ ăn chơi nhảy múa. Em dâu mình lấy chồng gần nhà. Nó đang ở cữ, sáng ra thích ăn gì cứ alo mẹ đẻ mua cho. Muốn té đi đâu chơi, là vác con qua ngoại. Mẹ trông cho rồi đi. Sướng lắm
Bạn à. Mình lấy chồng xa đây bạn à. Nói chung là sẽ vất vả hơn với việc bạn lấy ck gần. Về nhà ck ở thì mình k có mối quan hệ gì cả, chẳng quen ai cả. Mẹ ck mà khó tính nữa thì cảm giác trống rỗng lắm. Ngoài ra đến những ngày lễ tết đi lại rất là vất vả luôn
yêu nhau 5 năm mà ko đến nhà vì bố mẹ phản đối và bạn bè ko ưa? bạn nên tìm hiểu lại xem sao, nếu tình yêu của bạn chưa sâu sắc thì nên nghĩ lại
không nên 1 chút nào mình cũng như bạn nhưng vẫn lấy vất vả lắm, nếu cho chọn lại mình sẽ ko lấy chồng xa đâu