để cho con thỏa sức sáng tao thì cũng hay nhưng mà như thế thì nhà nhìn hơi tệ, đối với ba mẹ thì nhìn đáng iu nh có ai đến nhà thì nhìn thật lộn xộn bừa bãi
Hihi, chàng ta thật là quy củ ^^ chứ thằng nhà chị vớ được cây bút là a lê hấp lên tường, nhưng mà cũng có lúc thích viết ra giấy phết đấy, nhưng chỉ được vài chữ là hết giấy rồi vì chữ của con to bằng cái bao diêm trở lên, he he
nhà e bố nó hay mang về cả đống bản vẽ A0 ý chị, zải cho 1 tờ ra sàn tha hồ vẽ, cơ mà mới 19m thôi nên toàn vẽ lung tung chả ra cái hình gì cả
À thì ra nhà có điều kiện, thế thì thoải mái vẽ thôi ^^ Không phải bé vẽ lung tung đâu, theo trí tưởng tượng của bé cả đấy, chỉ có điều người lớn chúng ta không thể hiểu nổi được thôi.
tường nhà là nơi sáng tạo của con em chúng ta, chúng ta đừng la mắng con nhỏ, mà hãy khuyên con nên vẽ những gì mà chúng cho là tốt đẹp nhất.
Nếu con mình muốn vẽ lên tường mình xẽ dán giấy lên để cho con thỏa sức vẽ và quy định chỗ vẽ rõ giàng và không phải ko cho vẽ mà là vẽ đúng chỗ tường đã dán giấy
Ôi cái này chắc còn tranh cãi, nếu mà có con thì mình sẽ làm riêng cho con một cái bảng để con tha hồ vẽ lên đó. Dù gì thì cũng nên rèn cho bé một chút tính kỉ luật, chỗ nào đc vẽ, chỗ nào không. Nếu không cháu sang hàng xóm chơi mà cũng vẽ đầy lên tường nhà người ta thì có vẻ không ổn
Con được vẽ ở tường nhà mình không có nghĩa là con được vẽ ra tường nhà hàng xóm đâu em ạ. Thế mới cần phải có sự hướng dẫn và kỷ luật của bố mẹ chứ