morimaga của Nhật đúng k chị, em cũng đang uống k tăng kg nào thì thích nhỉ. Chỉ cần vào bé thôi, hihi
chào các mẹ, em cũng dự sinh 13.6.2017 xin gia nhập hội ạ. tuần 24 em mới đi SA vì tuần 22 rơi vào đợt tết âm lịch, em SA thai nặng 650g đã đạt chuẩn chưa ạ? Em hỏi bác sĩ thì họ bảo mọi thứ đều bình thường. Nhưng em lại tăng kg rõ quá, em tăng những 9 Kg rồi, trong khi em không uống sữa bầu, chỉ uống sắt và canxi thôi ạ híc
vâng, em cũng mua 1 hộp mori đang uống, chị chồng mua cho hộp Fiso mum đang uống mà thấy hới khó uống ạ
Mẹ nó ơi, cho mình hỏi về vụ tiêm uốn ván với. Mình hoàn toàn không biết gì về vụ này, thông tin như nào thì bảo mình nhé, với có nhất thiết phải tiêm không?
Em thấy cần đấy mn ạ, bác sỹ cũng dặn tiêm ở tuần 26-32 gồm 2 mũi. mn ra trạm xá phường tiêm cho tiện. Em cũng sang tuần đi tiêm mũi đầu tiên đây ạ
Ui, tìm được hội các mẹ cùng khoảng dự kiến sinh vui quá, có gì còn chia sẻ sự phát triển của con với nhau cho dễ ạ Bé con nhà em dự kiến sinh 20/6, hôm nay là 24 tuần 3 ngày. Hôm 22 tuần 5 ngày siêu âm con được 523gram ạ, bác sĩ vẫn bảo con thiếu 15gram so với chuẩn ((. Bác sĩ bảo cháu giống bố ạ ^^ Về dinh dưỡng, vitamin mẹ cháu vẫn nạp hằng ngày là: Canxi: 01 viên, DHA: 01 viên, tạm dừng không uống Sắt mà bổ sung qua thực phẩm dinh dưỡng hằng ngày, Vitamin tổng hợp Elevit: 01 viên, 01 hộp sữa tươi không đường, 01 gói sữa bầu Morigana, 01 quả cam, 10 quả nho, 02 quả chuối, 01 quả bơ (thi thoảng ăn bơ), 01 hộp sữa chua trộn 02 quả óc chó, ngày 3 bữa cơm (01 bát cơm/bữa), 1 tuần ăn 3 quả trứng vịt lộn (cách nhật). Nói chung là em không thích ăn ngọt, các đồ có đường, sữa là em goodbye, chỉ ăn nhiều hoa quả thôi. Mẹ cháu đã tăng 7kg so với thời chưa bầu, mà trước bầu mẹ cháu cũng béo lắm cơ, giờ cỡ 67kg rồi, Òa òa :s :s :s Các mẹ chia sẻ thêm nhé ạ!
Nghe mẹ nó quy mô quá em thì ăn uống cũng ko được như mn, em ăn nhanh đầy mà bị trào ngược suốt nên em ăn cũng ít nhưng cũng tăng 7kg rồi. Mốc 22w5d bé nhà mn 523g mà vẫn còn bị thiếu thế bảo sao bsy bảo bé nhà em thiếu so với tuần tuổi lúc đó bé nhà em mới đc 480g thui. Mấy tuần đổ lại đây có vẻ tăng nhanh quần áo em căng hết rồi, bụng cũng to lên rõ rệt em tính sang tuần đi siêu âm 2D lại xem bé nhà em đã cải thiện đc nhiều chưa
A, em ăn rải rác trong ngày mn ạ, buổi tối thì chỉ ăn cơm xong thôi, ko ăn j nữa, còn trong ngày thì ăn rải rác, em cũng giống mẹ nó là nhanh no lắm, nên phải ăn như thế đó Em đi khám thường xuyên chỗ bsỹ Vỹ ở 43 Nguyễn Khang, bác bảo cháu vẫn thiếu 15gram , mà có chị cũng đi khám ở đó tầm như bé nhà em lại đủ, ko thiếu, xong hỏi ra thì chị bảo chị ấy là bé gái thì cân nặng tiêu chuẩn ít hơn bé zai 1 chút nên chắc vậy hà. Mẹ nó là bé zai hay bé gái vậy? Bé được bao nhiu tuần rùi ạ
Nhà em bé zai mn ạ, mốc 22w vào tết nên phải 23w em mới đi sa bsy tinh ra chỉ bằng 22w, đợt tết ăn uống linh tinh quá. Em giờ đc 26w rồi, sang tuần đi khám lại vs tiêm uốn ván ^^
Hihi, mốc 26 tuần cũng quan trọng đó, hình như làm làm xét nghiệm tiểu đường (phải uống nước đường trước khi lấy máu), em cũng đợi 2 tuần nữa sẽ đi khám mốc 26 và tiêm uốn ván luôn đó. Hum đó mn về thông báo tình hình phát triển của con nhé, chúc các con mau ăn chóng nhớn cho các mẹ yên tâm, ahihi
Em đi sa tuần trước được 26w6d bé ổn định, cân nặng 1kg rồi mn ạ, mừng quá gọi ngay cho bà ngoại khoe ) Sợ con bé mẹ ăn nhiệt tình ngày mấy bữa nên giờ mẹ trộm vía quá ) Thôi con cứ khỏe mạnh là vui rồi ạ. Ngoài ra em cũng đi tiêm uốn ván hôm đó luôn 55k mũi vn ở trạm xá, về buốt cứng cả tay