Các mẹ cho em hỏi ngu phát: người ta cứ có câu " con gái là con người ta - con dâu mới thật mẹ cha sinh thành" Em nghe cứ thấy sao sao ý. Có thấy mẹ nào thấy đúng không ạ????
Mẹ ck mình thì ko phân biệt nhưng mẹ mình thì đúng chóc luôn, bênh con dâu dễ sợ nhưng cũng phải thôi, em dâu mình nhỏ tuổi quá nên còn nhiều cái chưa biết lại dễ tủi thân, bà cứ nghĩ đến con gái bà đi làm dâu thì bà bênh con dâu mình đúng rồi.
Chỉ là câu nói của nguời xưa thôi để nhấn mạnh câu xuất giá tong̀ phu hay phận phải làm dâu Mình có đọc bài báo chứng minh mối liên kết của huyết thống Huyết thống càng gần thì sự hy sinh cho nhau càng lớn Do rất lâu rồi nên mình không tìm lại được Nhưng bạn thử xét nha : Bạn có thương con bạn không , bạn có muốn con sau này cũng thương mình không , con bạn có là nhất không ? Bố mẹ bạn và bố mẹ chồng / vợ bạn thương ai hơn ? Bạn có thương Anh Chị Em của Chồng / vợ như của mình không ? Con cái của ACE bên mình , mình có thương hơn bên V/C không Bạn sẽ dễ dàng tha thứ lỗi lầm của bên nào hơn Bạn sẽ hy sinh cho ai trước tiên ....
Đúng đấy bạn , mà không phải cái gì người xưa cũng đúng theo thời gian bạn nhỉ Bạn làm mình nhớ kỷ niệm , hồi con gái có một anh thích mình , mình thì cố tỏ ra xấu để anh buông , cứ như chó và mèo . Anh nói câu giống bạn Mình vào nhà kiếm cái chổi , ra cứ thế quất anh và « Em thương Anh , thương Anh nhiều lắm » Giờ mỗi người mỗi phận , cám ơn bạn vì mình đang cười
cứ đối xử với mẹ chồng như mẹ đẻ thì cũng đúng mà các mẹ thương yêu cho đi là yêu thương nhận lại hihi
Cũng khó bạn ạ , tuy nhiên điều này cũng đúng trong cuộc sống hàng ngày giữa cho và nhận Mình cũng có em dâu , em nó có cố gắng hay cho dù giả tạo cũng không thể thương bố mẹ mình như bố mẹ em nó được và cũng không bằng tình cảm của mình dành cho bố mẹ mình được vì đó là điều dĩ nhiên và cũng như bạn nói cho và nhận . Em nó cũng có con cái , mình tin là những gì hôm nay sẽ là kết qủa sau này Mình nghĩ như vậy nên đôi lúc cũng chạnh lòng xót cha xót mẹ nên cũng thấy nhẹ nhàng