Mình kết hôn đã 5 năm, nhìn chung gia đình mình rất hạnh phúc. Chồng mình là người chồng tốt, luôn yêu vợ, thương con, mình cũng rất yêu chồng con. Sau khi kết hôn, ngoài công việc mình đều giành thời gian cho gia đình, hầu như không còn tụ tập với bạn bè. Một số bạn thân trước đây giờ do ít liên hệ, gặp gỡ nên tình cảm cũng nhạt hơn. Gần đây có một số bạn trai hồi xưa tán tỉnh mình hay lân la hỏi chuyện, hẹn mình đi cafe nhưng mình nghĩ 2 người đã có gia đình rồi nếu có gặp nhau thì nên gặp thông qua hội nhóm chứ tự nhiên hẹn riêng 2 người ngồi cafe với nhau mình thấy kỳ kỳ, với lại nhỡ ai nhìn thấy lại hiểu nhầm nên mình từ chối. Rồi gần đây có 1 đứa bạn học THCS hơn chục năm ko liên lạc, ko gặp nhau tình cờ bạn ý tìm đc facebook của mình vào hỏi chuyện rồi bảo cũng đang ở HN nên hôm nào đó hẹn mình đi cafe. Mình hơi băn khoăn vì thấy 2 người khác giới hẹn gặp nhau riêng thấy kỳ kỳ mà từ chối thì có làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên không? chỉ là bạn bè cũ lâu ngày muốn gặp nhau thôi mà. Định rủ thêm đứa bạn cấp 2 nào đó cùng đi vừa đỡ ngại vừa vui nhưng bạn bè cấp 2 của mình ở HN ít lắm, mà rủ ông xã đi cùng thì sợ ko hợp gu với ông xã.
mình vẫn tụ họp bạn bè bình thường, nhưng đi thì ko đi 2 người mà đi 1 nhóm người bạn ạ, đi 2 người thì chưa đi bao giờ cả, nên cũng ko biết thế nào!
Nên rủ thêm người đi chung chị ak, chị có thể đưa chồng đi chung, rồi gợi ý người kia đưa cả vợ đi chung nữa, 2 gia đình họp mặt luôn, vậy vừa vui mà đỡ bị khó xử
e chưa có gd nên kn vấn đề này cũng không nhiều, nhưng theo e tốt nhất chị nên rủ thêm bạn bè khác cùng đi nữa c ak.
Nếu được thì rủ theo hội bạn đi chung sẽ vui hơn, ai cấm phụ nữ có gia đình thì không đc gặp bạn bè, thỉnh thoảng vẫn được mà. Nếu không ở cùng ba mẹ ck thì rủ bạn bè về nhà mình chơi cũng đc, đâu có sao
có thể nói với chồng về cuộc hẹn và rủ chồng đi cùng,. hoặc rủ bạn cùng chơi với 2 người để không bị hiểu lầm
e thấy vc cafe này là bt nếu mình thật sự bt, qhe XH bg nhìu lắm, bạn bè, làm ăn các thứ các thứ... quan trọng mn cần tế nhị 1 chút thui đừng để bố nó hỉu lầm, hoặc thấy đối tượng hẹn có mục đích k tốt thì mn next ngay đi cho e kẻo tai bay vạ gió. như e nếu đi cafe vs ai, kể cả anh nào về nhà e còn kể vs chồng luôn, mình trong sáng mf chả ngại ah
mỗi người mỗi tính, em cũng hay đi cf với bạn khác giới nhưng thêm vài bạn chơi cùng nữa, rủ ck e đi mà ck không thích
Đi 2 người cũng hơi kì kì. Mn hỏi ông xã trc đi, bảo e có đứa bạn mời cafe, rủ ông ý đi cùng. Ko đi thì mình đi 1 mình
bạn bè bt thì ai cấm, b ko đọc chủ thớt nói là: hồi xưa tán tỉnh a? Nếu nyc ck b cũng hẹn gặp riêng ck b đi cf với nhau thì b nghĩ sao ?
Mình cũng nói là "bạn bè bình thường" mà b, b cũng ko đọc kỹ cmt của mình mà. Còn hồi xưa tán tỉnh mình có thấy nên mới bảo là rủ theo hội bạn đi chung thậm chí là rủ về nhà mình chơi. Ngày xưa tán tỉnh chỉ dừng ở mức ngày xưa, bây giờ nhiều khi đã khác, nếu mình xem họ là bạn bình thường thì đâu cần phải né tránh làm gì. Né tránh có khi còn gây hiểu lầm đấy. Còn ví dụ b đưa ra lại là hẹn riêng, nếu ck mình hẹn riêng vs ng từng có ý với anh ta chắc chắn là mình ko vui rồi. Nhưng hẹn cả hội bạn ra hoặc rủ mình theo cùng thì chẳng có vấn đề gì cả.
Mình thấy rủ thêm người đi chơi cho bõ nói một buổi nói chuyện cho nó vui vẻ, hai người bạn học cùng cũng không đến mức thân thiết có gì nói chuyện nhiều đâu, hơn nữa lại là khác giới. Nếu muốn nói chuyện thì cũng tranh thủ tiện đâu đó gặp vài ba câu chuyện rồi thôi chứ chẳng có gì để rảnh rỗi hẹn ngày nọ ngày kia hai người đi uống cà phê. Mình không có mục đích nhưng chưa chắc người đó không có, hơn nữa không có chồng đi cùng chắc chắn sẽ thắc mắc mất công giải thích.
Theo mình thì nên rủ ông xã đi cùng, ôi cái kiểu bạn bè lân la các kiểu là dễ hiểu lầm lắm bạn ạ Có hợp với ông xã thì mới chơi vs bạn bền đc.