Cùng up lên cho mẹ nào cần, trường hợp nhà mình thực ra bác sỹ cũng khuyên xin trứng nhưng mình vẫn lăn tăn lắm. Nuôi một đứa trẻ thật không dễ dàng, liệu sau này mình có bao giờ trạnh lòng vì những lời nói bông đùa của mọi người về việc tính cách, ngoại hiình của con mình giống ai đó ko phải mình ko. Rồi nếu một ngày con mình biết mình ko phải mẹ đẻ thì mình sẽ làm thế nào
Haizz. Uk cũng đúng nhỉ? Nhưng công sinh ko bằng công dưỡng. Mn cũng mang thai 9 tháng 10 ngày mới sinh ra con được thì chả có lý nào còn lăn tăn vụ đấy cả
Ban la nguoi mang nang 9thang,sinh no ra,thuc te van la me no thoi,nguoi cho chi la me tren phuong dien sinh hoc thoi ma. Cho nen moi noi xin trung van hon nhung truong hop xin tinh trung do ban,vi du gi nguoi xin van mang thai nen lien ket voi em be nhieu hon so voi nguoi cha phai xin tinh trung