Tranh luận: Con Khóc Ăn Vạ Đòi Mua Đồ Ở Siêu Thị Phải Làm Sao

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi chito.shoe, 25/2/2017.

  1. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Chào các mẹ, chả là nhà em có 1 cháu năm nay lên 3 tuổi, cũng cho cháu đi chơi siêu thị nhiều lần nhưng lần gần đây nhất thì cháu bắt đầu đòi mua đủ thứ, nhưng khi muốn cho cháu thử mũ mùa hè thì cháu lại nhất định không thích
    Lần trước đã chiều mua cho cháu nhiều thứ nhưng cháu chỉ chơi vài lần là chán, nên lần này không chiều cháu nữa, chứ cứ mè nheo khóc ở siêu thị. Về nhà rồi mà cháu vẫn mè nheo khóc lóc
    mẹ cháu điên quá mới lôi ra đánh một trận nhừ tử và yêu cầu cháu khoanh tay xin lỗi đồng thời hứa không được như vậy nữa vì như vậy là hư, nếu còn như vậy sẽ không cho cháu đi chơi siêu thị nữa

    Không biết các bé nhà các mẹ có như cháu e không và ngoài việc đánh cháu dăn dạy thì còn cách nào khác không các mẹ cho em xin thêm ý kiến vs ạ. e cũng ko cho là việc đánh cháu là ý hay
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chito.shoe
    Đang tải...


  2. Sam_Koligin

    Sam_Koligin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/5/2015
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Hình như cháu nào tuổi này cũng thế hay sao ấy. Hic. Con nhà e mà nhìn thấy đồ chơi thì cũng như thôi miên ý chả biết giời đâu đất đâu cả.
     
    chito.shoe thích bài này.
  3. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Con nhà e chưa 2 tuổi mà đã mè nheo ăn vạ rồi ấy. Nhưng e cứ ừ ừ rồi 1 lúc nó quên thì thôi
     
    chito.shoe thích bài này.
  4. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    ôi tầm 2 tuổi thì nó dễ quên lắm, mà tới 3 tuổi thì cứ lèo nhèo mãi không thôi ấy, không cho một trận thì e cũng chả biết phải làm thế nào. Nói mãi mà ko hiểu ạ
     
  5. hoale07

    hoale07 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    con nít thì đứa nào thấy đồ chơi là đòi, không mau cũng không được
     
  6. NgocNhi2012

    NgocNhi2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    con mình cũng trong tình trạng nhìn thấy đồ chơi là đòi mua. Nhưng mình thường hay nói với cháu là mẹ hết tiền :D, như vậy cu cậu cũng chịu nghe. Nhưng giờ mình cho cu cậu xem video các e bé vùng cao không có quần áo mặc trong mùa đông lạnh, lao động vất vả... Rồi giải thích là tiền cần phải mua đồ ăn, quần áo mặc... nghe có vẻ triết lý quá nhưng hắn cũng k đòi mua nữa, mà bị cuốn vào lời nói và câu chuyện của mình. Mn thử xem sao.
     
  7. Minh Luân

    Minh Luân Thành viên mới

    Tham gia:
    28/5/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng đánh như chị chứ em cũng chẳng biết làm sao, khóc hoài không nín
     
    chito.shoe thích bài này.
  8. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Thế đánh xong lần sau có thấy hiệu quả không, nhà mình cũng thường lý giải nhưng cũng hay chọn phương pháp mạnh tay ạ.
    Cảm giác thương cho roi cho vọt vẫn đúng lắm ạ
     
  9. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi cháu nhà mình mấy tuổi rồi ạ, nếu tầm 3 tuổi mà hiểu thì cũng hiệu quả thật, cơ mà e thấy bọn 3 tuổi vẫn ngô nghê lắm dù gì e cũng thử xem sao
     
  10. NgocNhi2012

    NgocNhi2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Cu cậu nhà mình 4t mn ạ. :D
     
    chito.shoe thích bài này.
  11. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    À 4 tuổi thì cháu hiểu đc nhiều thứ rồi. Mấy bé tầm gần 3 tuổi hoặc 3 tuổi thì sẽ mệt hơn ạ
     
  12. Phương PJ

    Phương PJ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2016
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    83
    E cứ nói là hết tiền rồi dọa bán con sang trung quốc để lấy tiền mua đồ chơi là sợ =))
     
    chito.shoe thích bài này.
  13. yrmott

    yrmott Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/5/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
  14. tramanh305

    tramanh305 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    con e bh mới có 14th mà không lấy được cái gì là giãy nảy lên khóc. E cũng không biết làm thế nào. Đi làm về thấy con thế oải lắm ý
     
  15. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Bé thế mà dùng roi thì chắc cũng chưa biết gì đâu mẹ nó ạ, cơ mà nếu e nóng máu lên là chắc hok kìm chế đc, thể nào cũng ăn mấy cái tét mông
     
  16. Dunghp

    Dunghp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/8/2016
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Bé nhà mình cũng thế, đi siêu thị nhìn thấy đồ chơi là xà xuống, 1 lần rùi lần 2. Bực quá, lần sau mình và chồng đi trước luôn cho ở đấy ôm đồ chơi chán cũng phải bỏ ra chạy theo vì mình bảo chưa trả tiền là chú bảo vệ giữ lại vì như thế là ăn trộm. haha. Mình nói, vào các dịp như sinh nhật, noel bme sẽ tặng quà đồ chơi mà con thích và bây h hắn đang chờ máy bay điều khiển từ xa vào sinh nhật đây. :D
     
  17. tramanh305

    tramanh305 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    đánh thì chỉ khóc to hơn chứ cũng chưa biết gì mẹ ạ. Nên e cũng chẳng biết làm thế nào:(
     
  18. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Cách tốt nhất không phải là đánh, mà là bỏ qua sĩ diện, không sợ xấu hổ hay mất mặt gì, kiên quyết không đáp ứng yêu cầu, kiên quyết từ chối sự dung túng từ người khác dành cho bé, đơn giản là 1 tiếng không.

    Bởi nếu lúc đầu bé đòi mà nhượng bộ thì bé sẽ nghĩ cách đó của mình là đúng, lúc thường mình không cho bé thứ gì, khi có khách hoặc dẫn bé ra ngoài mình hay cả nể với người khác chiều theo bé, thì lần sau bé sẽ canh lúc có khách mà vỏi vĩnh xin xỏ, không được sẽ quấy khóc mè nheo. Cách giải quyết chỉ có 1 là phải gọn gàng dứt khoát, kiên quyết nói tiếng không chị ạ.

    Lúc về nhà nếu bé vẫn cứ mè nheo khóc lóc, đang đến giờ xế bé được ăn sữa chua hoặc món gì đó mình thích, đến lúc tối được xem phim mà mình thích thì chị cứ lạnh mặt mà bảo nếu con còn mèo nheo khóc lóc như thế thì sữa chua chiều nay cũng đừng ăn nữa.

    1 lần có thể nghe bé mè nheo sẽ mệt mỏi, 2 lần thì cáu gắt nhưng tới lần thứ 3 bé biết nó không hiệu quả thì sẽ không đòi hỏi nữa đâu.
     
  19. chito.shoe

    chito.shoe San Sẻ Lỗi Lo - Tiếp Sức Thành Tài

    Tham gia:
    20/2/2017
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    127
    Điểm thành tích:
    83
    Ôi nhà em dứt khoát rồi ạ, ko mua cho cháu cái gì, nhưng về nhà lâu rồi mà cháu vẫn cứ lèo nhèo ỉ ôi, nên đành phải dùng thiết quân luật ạ
     
  20. ariranglife360

    ariranglife360 Hộp hâm nóng 2 tầng - ipcamera - cân thông minh

    Tham gia:
    22/11/2016
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    43
    Em có nói lúc sau ấy, nếu cứ lèo nhèo ỉ ôi thì tăng hình phạt lên, bằng cách trừ đi những khoản mà bé thích. Phài cứng rắn trong thời gian đầu. Dạy cho bé biết là thứ nào được thì không cần bé xin mình cũng cho, nhưng thứ không được mẹ đã nói không thì có làm gì cũng vô ích. Mấy bé coi thế mà lanh lắm, chị nhượng bộ 1 ít là làm tới ngay. Nhưng đánh con cũng không phải là cách, vì rõ ràng sau khi đánh rồi lần sau bé vẫn cứ mè nheo như thế.

    Chị cũng xem thừ xung quanh bé như ông bà này nọ, có ai chiều bé theo kiểu xin gì được nấy, giãy nãy lên là cho hay không. Nếu có thì phải nói chuyện với người đó. Chứ mẹ nghiêm mà người khác dung túng cũng không hiệu quả đâu.

    Thay vì không mua gì hết, thì lấy nó làm giải thưởng để khuyến khích, món bé đòi thì sẽ không mua, dứt khoát không mua. Nhưng nếu bé làm mẹ vui lòng, ngoan ngoãn ăn hết cơm hoặc giúp mẹ làm gì đó thì mẹ sẽ tự động mua để thưởng cho bé Như vậy bé sẽ biết là, à có món đó thì mình phải ngoan, không thể vòi vĩnh xin xỏ được, càng không thể mè nheo khóc lóc. Nó sẽ trở nên tích cực hơn đó b.

    Mà nó chỉ hiệu quả là bé làm tốt và được thưởng một cách bất ngờ, chứ không phải bé hư mẹ treo đó làm giải thưởng và kêu bé phải làm tốt thì sẽ được thưởng. Nó sẽ gây tác dụng ngược. Giống như việc bé ngồi ăn ngoan ngoãn, sau đó mẹ mua cho bé đồ chơi để thưởng cho việc ngoan ngoãn đó.Lần sau bé sẽ ăn ngoan để được thưởng.

    Còn nếu bé giãy nãy không ăn, ngậm hay ăn chậm không nhai nuốt...mẹ bảo bé ăn ngoan đi mẹ sẽ mua đồ chơi , bé nghe thấy sẽ ăn nhưng lần sau sẽ tiếp tục ăn chậm, ngậm để mẹ lại hứa hẹn. Tuy chỉ khác nhau 1 chút xíu mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng lắm b à.
     
    Sửa lần cuối: 28/2/2017

Chia sẻ trang này