Nhà e tk từ năm ngoái rồi nên năm nay cố, mua xe thì mua loại rẻ rẻ thôi ạ nói chung cũng ko nhiều như mẹ nó nghĩ đâu ạ
Hihi, ai cũng có mục tiêu các mẹ nhỉ, nhà em chưa có điều kiện nghĩ đến xe với nhà. Hihi, năm nay chỉ làm sao tiết kiệm dành dụm một khoản kha khá để cả nhà có chuyến du lịch vui vẻ.
Mục tiêu 2017 của mình là đổi xe máy. Chứ cả nhà đi trên cái xe wave chật rồi. Và làm chuyến du lịch cả nhà, trừ đi với cơ quan của bố mẹ ra. Muốn cho các con 1 chuyến đi thật vui và bổ ích. Con gái 5 tuổi của mình thì có mong ước được đi máy bay và tàu hỏa. Cứ thế mà phấn đấu thôi
Nếu bạn đạt được mục tiêu này thì mẹ bạn sẽ vui và hạnh phúc lắm. Cố gắng nhé. Mình thì khi bắt đầu có điều kiện hơn được một tí, con cái đỡ nheo nhóc thì mẹ mình không còn nên không bao giwof có cơ hội mặc dù mình muốn làm như bạn từ rất rất lâu rồi.
Hic, chia buồn với bạn. Thực ra mình đã làm điều này từ lúc mình ra trường đi làm. Cho mẹ đủ tiền trả nợ mua xe máy cho mình + 1 sổ Tk 30tr nhưng sau đó mình mua nhà nên mình vay lại. Mẹ bảo tiền ấy là tiền của mình, mẹ chỉ giữ hộ thôi, cơ mà cứ đưa cho mẹ cái sổ để phòng thân, cũng là để phòng cho cả mình nữa
Mình thì mong năm nay tiết kiệm đủ tiền sửa nhà vì nhà tập thể xuống cấp quá rồi. Nếu còn thừa tiền thì mua ô tô