Chả là dạo này thấy tâm trang không được ổn định cho lắm, cứ ngẫm nghĩ về cuộc đời mãi mặc dù cũng chỉ mới có 26 tuổi "ranh". Ngẫm lại sau khi kết thúc năm 2016 thấy có nhiều cái cần phải cố gắng và thay đổi, thấy như đang bị kém cỏi khi mà hôm mùng 5 tết có ông hàng xóm vào chơi khoe thằng con năm vừa rồi làm ở Samsung được xxx triệu rồi tươi cươi hớn hở khi mà thằng con nhà ông ý bằng tuổi với mình, một thời cởi truồng tắm mưa với nhau. Năm nay quyết định vào Nam lập nghiệp, cũng xem như là có duyên nên cũng tìm được việc ngay, và giờ thì đã cầm trong tay 2 cái hợp đồng 1 cái làm ngày, 1 cái làm giờ tự do buổi tối. Tính ra nếu suôn sẻ làm đều đặn đến hết năm thì cũng được bằng số tiền thằng con nhà ông ý kiếm đươc năm 2016. Mà nghĩ có lẽ con người sẽ tiến lên chứ không đứng yên một chỗ, nên lại nghĩ sao không kiêm thêm kinh doanh gì đó. Rồi quyết định kinh doanh mấy thứ như dưới chữ ký ạ, mà mấy ngày nay làm thông tin sản phẩm, làm website,... để kịp thời gian ra mắt. Tự nhiên thấy muốn được nghĩ ngơi, lên đây than thở với mọi người chút. Giờ ngồi nhìn cái đống ngổn ngang hàng hóa, việc 2 cty, việc cá nhân mà thấy như chông gai phía trước. Rồi nghĩ lại mình mới 26 tuổi, thân trai tráng, còn khỏe mạnh mà sao không cố gắng hơn để cái tết tới khi ông hàng xóm sang, cha mẹ mình lại cười thật tươi khoe thằng con nhà tui năm nay được yyy triệu.... Có phải như vậy là đang quá tham việc không các mẹ?
Muốn vươn lên, muốn thay đổi chả có gì là sai cả, em cũng 26 cái tuổi ranh đây, mà em ngoài đi làm ở công ty và dự án thì chả làm gì khác như bác đâu. Mình còn trẻ thì mình cố gắng kiếm thêm, cố gắng cho sau này thôi. Tham công tiếc việc là mình chỉ chăm chăm vào làm, chả buồn để ý tới những người khác, việc khác quan trọng trong đời cơ. Phấn đấu vì tương lai thôi, cứ làm rồi sẽ có thành quả bác ạ )
cứ làm rồi sẽ có thành quả em ơi. trước chị cũng tham công tiếc việc, ngày lúc nào cũng muốn dài hơn 24h chỉ mong có phút nghỉ ngơi chúc em thành công
Nếu cảm thấy mệt thì có thể bớt việc online lại nghỉ ngơi 1 thời gian rồi làm tiếp ko cần gấp gáp quá . Quan trọng duy trì phong độ chịu khó này dài là được.
tớ gần 36 mà nhìn thấy cậu lại nhìn mình, sao cảm thấy kém cỏi hơn thế ko bik, mai tớ lại gặp tay 46 tuổi, hắn còn ủ rũ hơn cả tớ, vậy cậu bảo tớ nên hạnh phúc với những gì mình đang có hay là phải cố gắng để cho cái lão 46t kia mút mùa ko theo kịp tớ
Khâm phục ý chí và sự chịu khó của em. Đến 1 thời điểm ko xa trong tương lai, em sẽ hái được quả ngọt. Cố gắng làm việc nhưng cũng cố gắng cân bằng cuộc sống em nhé!