Mới sinh xong chắc cảm xúc thay đổi nên mới như vậy thôi, cứ để 1 thời gian nữa, cơ thể hồi phục lại chắc là những tâm trạng đó của mn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.
kiểm soát cảm xúc, thía độ của mình trc đã b ah, sau đó là nc với chồng về suy nghĩ, hnahf động của a ấy
Tính bạn này y sì tính mình luôn. Nóng kinh khủng, mà nghe ko lọt tai cái là nói đến khi người ta phải hiểu ý thì thôi. Nói chung theo mình không phải tự nhiên mà thế, kiểu gì cũng phải có lý do. Chứ cứ bảo mình phải nhẫn cũng không nhẫn được đâu. Nhẫn lại thấy mình hèn. Đọc mấy comment của bạn thì đoán được bạn xì trét vì béo là 1 (ức chế) và sự thay đổi cuộc sống từ sau khi có con mà không phải bà mẹ nào cũng thích nghi ngay được. Điều chỉnh được 2 cái này thì đảm bảo mẹ nó tự mát lại như xưa thôi. Đây là ức chế ko giải tỏa được nên trút lên chồng ý mà.
Mình cũng giống bạn, cảm giác như khi mang bầu và sinh con xong, tính tình bống nhiên trở nên hay cáu bẳn hơn. Cũng hay quát nạt và nói với chồng những câu khó nghe. Đã tự nhủ nhiều lần rằng phải sửa mà không sao sửa được
Lúc nào chuẩn bị nóng dận nổi khùng lên thì bạn kiềm chế bỏ đi chỗ khác, 1 thời gian sẽ quen thôi. Chứ cứ nổi khùng lên như vậy chẳng ai ưa được cả.