Bất công mà bạn, cuộc sống là thế rồi. Mình đã quan sát nhiều và thấy những nụ cười thật sự của những lao động nghèo(đang bị bóc lột), mình thấy cuộc sống đẹp hơn.
thế đấy n hưng vì họ không còn con đường lựa chọn nào khác, vì cuộc sống cả, nhưng không thể biện minh vì cuộc sống mà làm những điều xấu chà đạp lên người khác, cướp công của n gười khác để mang lại lợi ích cho mình được,càng ngày mình thấy xã hội càng nhiều người như thế đấy,
các bạn đã nghe câu " năng lực có hạn, thủ đoạn vô biên" chưa, hiện nay đang rộng rãi ở những nơi công sở đấy ah
Em thấy nhiều khi trong nhà nước người giỏi chả muốn cống hiến, có sao làm vậy vì cống hiến nhiều khi không được đền đáp, họ cũng chán, khi nào xã hội phát triển được.
em có thằng bạn mới ra trường chân ướt chân ráo ra trường bố xin vào quỹ tín dụng của ngân hàng nhà nước. giờ toàn gần 20m tháng( cứng và thưởng) vl thật. mà có làm gì đâu suốt ngày chè cháo )
Cuộc sống vốn dĩ chẳng như cuộc đời, mình thì hài lòng với nhưng gì mình phấn đấu và đang có. Và tiếp tục phấn đấu thôi. Ngoảnh mặt nhìn lại cũng rất nhiều người có hoàn cảnh đáng thương nên tự nhủ là mình cần phấn đấu nữa!
Bất công rồi, bao nhiêu chất xám bị lấy đi phục vụ cho mục đích của họ,cướp công ngừoi khác, hèn quá nhưg lại vỗ bụng mình giỏi m tự làm được hết ko cần ai,đúng là thùng rỗng kêu to
Ngta bao mom mieg do chan tay. kheo mom,deo mo thi chan tay nhan.co ai ko thich nghe nhug loi hay,loi khen dau a!qua thuc te trai nghiem,e rut ra dc bai hoc: cham chi,thag than,that tha qua thi thua- thiet va kho.nen mih cug nen hoc cach kheo leo 1 ti cho mih do kho.csog von di ko cog bag.
Xã hội là thế nhưng vấn đề là bao nhiêu chất xám bỏ ra đành phải để cho ng khác, bao tâm huyết phải nhường cho ng khác thì thấy thế nào, cảm giác thế nào đây.măc dù bao ng thưa nhận la công sức thế nhưg bắt buôc phải để cho ng khác theo mênh lênh, buồn, môt xh buôn
Mình cũng thấy mình ăn nói kém ko biết nịnh ai. Mà vốn dĩ tính mình cũng chẳng thích phải nịnh ai. Ai quý thì quý ko quý thì cũng ko quan tâm.