từ nhà e sang đấy xa quá ạ lại nhiều nữa nên chắc e k qua được rồi. tuy vậy e vẫn cảm ơn chị nhiều ạ.
nhà e sang đó những 10km nên để hôm nào e có việc gần đấy e sẽ liên hệ chị trước ạ. e cảm ơn chị nhiều.
Oánh dáu hôm nào em don tủ sẽ pm cho mn. Nhiều lần dọn tủ cũng muốn cho các bạn vùng cao mà ko biết làm thế nao lại phải mang về we xem ai mặc ko
hì, ở quê cũng cần mà chị. như cái E2K bên em, tổ chức bán quần áo với giá 2k, thì người mua cũng chủ yếu là người lao động nghèo hoặc những người từ quê ra thành phố làm việc, xong số tiền đó để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn được đưa tin trên ti vi báo đài ấy ạ (cộng cả số tiền các mạnh thường quân ủng hộ nữa ạ).
Ý mình nói cho người nhà ở we nhưng cái nào đẹp thì mọi người dùng còn ko thì hầu như bỏ đi hoặc làm rẻ lau vậy mình mới tiếc chứ. Thấy ở tv chiếu trẻ em vùng cao lạnh đến quần áo ko có mặc lúc đấy chỉ nghĩ mang dc số quần áo lên đó dc thì tốt wa
dạ vâng e hiểu ạ. trước khi chưa biết đến E2K quần áo cũ e vẫn nhờ bạn thân mang về quê. còn giờ e toàn mang qua đó. họ liên hệ được các chuyến xe mang quần áo lên trên đó chứ bản thân mình muốn mang lên đó cũng khó về phương tiện và thời gian.
Minh cung co 1 quan ao cu va may doi giay cua nam, minh o ngay Ngoc Lam. Do van con dung duoc ban nhe.
bạn ơi, m có ít quần áo cũ nhưng vẫn còn lành, m đưa lại bạn làm từ thiện, nếu còn thú bông, cho m xin 1 ít đc không bạn?
M có ít quần áo nam nữ để tặng. Lúc nào rảnh mn qua số 27 ngõ 394 đường Mỹ đình lấy nhé. Alo 0904836579
k hiểu sao 4rum k thông báo có bài viết mới nên giờ e mới trả lời chị đc ạ. gấu bông thì hết mất rồi ạ. k biết chị ở đâu ạ. nếu gần thì e qua lấy xa quá thì e cảm ơn tấm lòng của chị ạ ^^
nhà e sang đấy lại xa quá. để bữa nào e đi có việc bên đó thì e ghé sang ạ. chị cho e xin sđt để liên lạc với ạ. e cảm ơn chị nhiều.