Bạn ơi tùy b nghĩ ntn thì nghĩ. Nhưng thứ nhất b m nó có thai từ tháng 8. Tưởng tết thằng ny nó về cưới nên ms k phá. Bh nó k về nữa , thai nếu phá mất 8 triệu cũng k có tiền để phá , phá còn sợ để lại di chứng sau này.ban nghĩ thì hay lắm nhưng câu chuyện của người này k áp dụng vào người khác dc đâu bạn ak, sao b k nghĩ đến ng mẹ cứ mỗi khi nhìn ng con lại nhớ đến ng đã phản bội mình làm m đau khổ vậy b? Bạn nghĩ việc 1 mình nuôi đứa bé là đơn giản sao? Câu chuyện kia của bạn nếu cô bé ấy k có ng giúp đỡ mà nói thẳng ra là ai ng ta có điều kiện thì ms dc. K bằng cấp xin việc lương dc bao nhiêu mà đòi nuôi? Sống thực tế đi bạn đừng chỉ sống bằng suy nghĩ.
"sao b k nghĩ đến ng mẹ cứ mỗi khi nhìn ng con lại nhớ đến ng đã phản bội mình làm m đau khổ vậy b?" Đây là yêu bản thân hơn yêu con rồi bạn ạ. Chỉ là nhớ đến người đã làm mình đau khổ, rồi sau này bạn cũng có hạnh phúc khác, cũng quên người đàn ông đó, điều đó có sánh được với nỗi đau của 1 đứa trẻ suốt đời day dứt vì không biết bố mẹ mình là ai không? Bạn chỉ biết đau khổ với tình yêu mù quáng của mình, sao có thể vô tâm với nỗi đau của con mình như thế "Bạn nghĩ việc 1 mình nuôi đứa bé là đơn giản sao?" Thứ nhất là bạn đã có ông bà nuôi. Còn câu chuyện kia, cô bé đó khi ra Bắc không cha không mẹ, không nhà cửa, không nghề nghiệp. mãi về sau mới có người giúp đỡ, còn khổ hơn bạn gấp trăm ngàn lần. "Sống thực tế đi bạn đừng chỉ sống bằng suy nghĩ" Công nhận là bạn đang sống thực tế. Thực tế là chỉ biết sống cho riêng mình, còn con mình đau đớn như nào cũng mặc, tủi thân cũng mặc, sau này lớn lên có được yêu thương hay đòn roi cũng mặc. Đó là sống thực tế đấy. Tất cả mọi lời khuyên đều mang tính chất tham khảo còn quyết định như nào là việc của bạn. Hi vọng trong con người bạn có 1 chút trắc ẩn của tình mẫu tử.
HÌnh như người mẹ kia bây giờ sống thực tế quá thành vô cảm rồi mn à,chỉ tội cho em bé đó , một người mẹ không có nhiều tình thương con như vậy có lẽ bé sống trong một gia đình khác sẽ tốt hơn
Khổ thế. Người cầu mông con mãi không được..người thì lại đem cho. Cho con dễ vậy ạ..cũng phải có giấy tờ hay chính quyền địa phương chứ. Lỡ sau này người ta bảo ăn trộm con.. sau này nỡ đâu chục trặc gì lại đến đòi con.. mà cũng phải tìm dc người thật sự có nhu cầu . Chứ chẳng may rơi vào tay những người ko đảm bảo hình thành vụ mua bán.. lại khổ bé thui..
Bạn bè mình mong có con đi chạy chữa bao nhiêu nơi hết mấy trăm triệu mà mãi không có con, nơi nào có là đến chữa , vậy mà đây các em ấy nghĩ đơn giản quá, khổ nhất chỉ là bé thôi , tội nghiệp con
Mấy b cứ thử có con r k có ai hỏi cưới xem sẽ ra sao? Chưa có con đã khổ vs họ hàng gd r còn có con mà k có ck còn mệt hơn nữa b ak... các bạn biết j về hoàn cảnh k mà ns? Ông bà nuôi?? Xl nhà bạn mình có 4 người con trong đấy nó là đứa con gái út thứ 3 con ng thứ 4 là con trai. Bme nó nói thật cũng k đủ tình thương như mấy b ns đâu. H nó bầu tháng 7 r mà nó vẫn đòi đi làm thêm dc đồng nào thì hay đồng ý chứ cũng phải chơi đâu, tự bản thân nuôi nó chứ chả ai nuôi đâu b.
đúng rồi đó bạn, giờ buôn bán ng lấy nội tạng rất nhiều, mang nặng đẻ đau thương con thương cho chót ra cơ quan pháp luật để làm thủ tục xin con nhận con cho đàng hoàng ,chứ bà mẹ trẻ đừng chỉ đăng lên đầy rồi dựa vào sđt , nhìn mặt mũi gia cảnh rồi giao con cho họ, Đứa nào mánh khóe chỉ cần 1 cái nik ảo ,rồi 1 cái hiện trường về cv vợ chồng hiếm muộn ảo lại nhận con về rồi bán con đi lấy tiền thì sao ??? Giờ xã hội bắt cóc trẻ lấy nội tạng đầy ra, ko nuôi được con thì cũng cho nó 1 cuộc sống an toàn bên bố mẹ mới mà Nếu cố được thì nuôi con vẫn là tốt nhất ,trời không phụ lòng ng,con ko phụ người mẹ nghèo đâu... ông trời k lấy của ai hết mọi thứ khó khăn sẽ qua và tốt đẹp dần lên bà mẹ trẻ nên suy nghĩ chín chắn
Bạn cho nhận con nuôi ạ? Mình đang có nhu cầu nhận 1 bé trai hay gái cũng đc., 01267495602 đc thì liên hệ mình nhé
Gd da chap nhan con de ra ve nuoi cho roi thi ban nen de ra roi nuoi con. moi dau kho khan.nhug khi con biet bap be noi.luc ay ban chag no xa con i.b yeu con b.b se ko so ai che cuoi con b!Di cua t cug nhu ban.Di cua t chi la nong dan thoi.Di to di lam o xin 15nam troi de nuoi con.Di t o vay,ko di buoc nua. va h con Di cug da co vo dep con xinh nha lai giau.bme vo cho nha,h em mjh don Di len o cug.luc con thah dat,moi thay bo no den xin nhan con. nhug Di ko cho. vi luc de,luc kho khan.bo no co nem xia gi den con!... nen mih chuc ban sag suot len! tat ca vi con thoi!
Các mẹ cho con là làm phúc nhưng cũng phải cẩn thận với bọn buôn người khi đã rao trên công cộng như này. Dù sao cũng là giọt máu của mình cũng mong con ko có duyên thì sẽ có phúc đc người tốt nuôi nấng, cẩn thận ko làm phúc lại phải tội, XH giờ loạn, vì đồng tiền bất chấp hết rồi, gửi con vào chùa còn chưa chắc đã yên tâm (điển hình chùa Bồ đề..) Mong sao các thiên thần luôn bình an...
Anh chị đã nhận nuôi đươc bé nào chua ạ nêu chưa xin liên hệ voi em gấp ạ . Hiên em đang mang thai 1 bé trai 01205035530
Mình cũng có hoàn cảnh giông vậy ai có nhu cầu nhận nuôi bé thi liên hê voi em ạ 01205035530
hi vọng qua LCM sẽ có nhiều bé tìm được bố mẹ cho mình và các ông bố bà mẹ cũng sẽ có đứa con như ý nguyện.