Như chúng ta đã biết lịch sử và ý nghĩa ngày 8/3. Chính vì thế những ngày này chúng ta luôn tìm kiếm những món quà tặng độc đáo, ý nghĩa nhất tặng tới bà, mẹ, chị em gái… Và đặc biệt là cô giáo những người đã chắp cánh tương lai cho con, em và cả bản thân chúng ta. Tặng quà cho cô giáo cũng đòi hỏi bạn phải tinh tế. Bởi vì món quà là thể hiện tình cảm chân thành, lòng biết ơn gửi tới cô. Nếu không tinh tế, khéo léo thì rất dễ bị cô hiểu nhầm và có thể quà tặng của bạn sẽ bị cô từ chối nhận. Nhưng nếu món quà xuề xòa, tặng chỉ lấy lệ thì quả là đáng trách, sẽ không còn gì là ý nghĩa ngày mùng 8/3 của cô nữa. Vậy tặng gì bây giờ, tặng gì để cô cảm thấy vui và bạn cảm cũng cảm thấy hạnh phúc?. Vậy nên chọn quà gì cho phù hợp với từng đối tượng và xu hướng thời đại, các mẹ vào tranh luận góp ý cho rôm rả nhé!
Vụ này tớ cũng thấy lăn tăn lắm, tặng quà thì mình thích hơn, nhưng ko biết có hợp ý các cô ko, mà lần nào cũng tặng phong bì tớ thấy chán hẳn!
Vẫn thích tặng hoa cho thầy cô giáo dù 8/3 hay 20/10, 20/11. Năm ngoái học thầy dạy anh văn, mình với một bạn nữa mua bó hoa to bự. Lúc ra về mọi người về 2 đứa lên tặng thầy lại tưởng tỏ tình (vì thầy chưa có vợ)
Mua các sp làm đẹp từ thiên nhiên bên tớ đi bạn. Dưới chữ ký đó. Sp vừa tiền lại có chất lượng và phản hôuf tốt trong 5 năm qua.
em thì e cứ son, phấn, hoa các cô toàn bỏ thôi, dầu gội nước hoa thì cg xoàng, son vừa nhìu loại từ thươgn hiệu tới giá cả phù hợp túi tiền các mẹ, mà phụ nữ ai chả thích son cm nhì
Nhưng trái lại Son thì rất nhiều màu, khó chọn lựa. Chọn không đúng màu, có khi cô chẵng sài đó chứ. Mình thì cứ sữa tắm tặng 2 cô giáo ở nhà trẻ còn bao lì xì thì tháng nào cũng có
Tặng gì là tùy tâm mà mẹ nó. Có mẹ thì tặng mỹ phẩm, tặng ấm chén hay hoa, khăn. ...v...v Cũng theo điều kiện kinh tế mình một phần.
Tôi tặng cô giáo hoa hồng, một nụ hôn sau một bữa ăn vỉa hè lãng mạn kiểu bụi bặm. Tất nhiên tôi có hẹn trước cô ấy. Và dĩ nhiên cô ấy không từ chối. Bởi vì cô ấy hạnh phúc khi ở bên tôi. Ngạc nhiên phải không? Bởi vì người yêu tôi là cô giáo.
Em hỏi các mẹ khác tặng hoa đồng tiền thì em cũng hoa đồng tiền, mua quà thì khó lắm sợ cô không dùng bỏ đi cũng phí. Mà mua quà thì ít nhất cung 500k trở lên, lớp 3 cô cũng hết 1 khoản, mà phong bì có khi cô thích hơn ấy chứ. Chuẩn em cứ phòng bì cho vào hộp quà, gói cẩn thận rồi viết 1 cái thiệp ^^j
Mình cũng đồng ý với quan điểm này Tặng quà cũng tùy theo điều kiện kinh tế của mỗi gia đình , tính tình từng cô giáo. Với tình hình gia đình thì nếu bạn khá giả, kinh tế ổn thỏa cũng nên chọn những món quà tươm tất, thể hiện suy nghĩ tinh tế của bản thân thông qua việc nói chuyện với cô giáo trước ngày lễ. Việc dành chút thời gian trò chuyện cùng cô giáo của bé sẽ giúp bạn nắm bắt tâm tư của cô, qua đó sẽ ít nhiều đoán biết được ý tứ của cô để có thể lo liệu sao cho cân đối giữa ý cô và tài chính gia đình để vấn đề quà cho cô không trở thành gánh nặng của gia đình cũng như bạn được cô nhìn nhận với sự tôn trọng mà cô sẽ không cần nói ra. Qua đó bạn có thể giữ gìn hình ảnh của gia đình trong mắt cô giáo. Cô cũng sẽ vui vẻ và sẽ hỗ trợ con bạn bằng tình cảm kín đáo mà bạn có thể nhận thấy được.