buồn lắm mn ạ, e bị ra máu nâu đấy, ở nhà bất động 1 tuần, xong đi khám lại bsi cũng bảo để 1 tuần sau xem thế nào, thế mà mấy ngày sau là bị sảy luôn, hôm nay là đc 10 hôm rùi đấy mn ạ. Giờ e đang phấn đấu bồi dưỡng để kịp gà năm nay mà k bít có kịp không, vì năm nay có 2 tháng 6 âm mà
hihi, e suốt ngày ăn rau ngót nè. Bị sảy xong bsi họ khuyên e nên hút để đỡ bị sót, mong là k còn sót cái gì. Bây giờ làm gì cũng phải kiêng như gái đẻ ấy, chắc phải mất 2 tuần
mn đẻ ý xem 10 ngày rồi thì sẽ sạch kinh, còn nếu còn thì nên đi khám đề phòng sót nhé,,,, cứ nghỉ ngơi, 2-3 tháng rồi phấn đấu, năm nay nhuận mà, gà sẽ lại về,,cố lên
thanks m nhe, hihi, tới hnay thì e thấy hết máu rùi, chắc nhanh khỏe lại thôi. À em bé của mn thế nào rùi?
bé nhà e đc hơn 8 tuần rồi, ăn uống vẫn ác k thấy nghén ngẩm gì đang đợi tới 12w mốc quan trọng đi siêu âm ,, e còn chưa biết đi ở đâu đây vào bệnh viện phụ sản thì mất nhiều time lắm
e vào pstu mà toàn đi từ 5h30, tới nơi là 6h15 đã 1 dãy dài dằng dặc rùi ý. Lúc nào cũng xếp thứ gần 200. Khám ở ps chắc ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Diễn đàn mình có 1 dãy danh sách các bác sĩ đấy mn tìm hiểu xem ở đâu gần nhà thì đi khám cũng đc, đỡ mất nhìu tgian, mà tới ps thì vạ vật cũng mệt
vâng, e biết rồi, cũng đang ngó nghiêng vài ông, bà bác sỹ,,,đây mn chịu khó ăn uống vào nhá,,, rồi phấn đấu, hihi,, tư tưởng cũng thoải mái lên nữa là đc
em cũng đang kb khám ở đâu như mn ạ, vào phụ sản thì xin nghỉ làm cũng khó ạ, mẹ skin hơn em 1 tuần giống em chả nghén ngẩm gì. K nghén cũng đâm lo mn ạ
e đang tính đi bác sỹ trâm lê văn thiêm hoặc phòng khám 125 thái thịnh mn ạ,,, hihhi, k nghén thì dễ chịu chứ mn lo gì,,, hay mn đang thèm nghén,, hehe