Chào m.n cho em hỏi ngu 1 câu Ế là lỗi tại ai? Em là con gái năm nay cũng 25 mùa xuân rồi Mà ai cũng nói ế tại em Còn e thì thắc mắc ngược lại Do ko có ng phù hợp nên em mới ế Thế nên e nói ế tại con zai Vậy ai là ng có lỗi Tại sao con trai con gái đều kêu ế và ko ai chịu ai Ai nói đi hixxxxxxx
Bạn có biết, mỗi người có 1 số phận, định vị như những chỉ tay, nó nằm trong lòng bàn tay cả. Ra ngoài đi, diện những bộ cánh mới, học cách cười thật tươi thay vì chúm chím Học nấu ăn, học chăm sóc người khác ... Tự sẽ thấy, ôi, quá nhiều người phù hợp, biết chọn ai đây
tớ nói bạn đừng buồn nhé. ---- tớ hỏi cậu nhé: thế nào là không hợp? thế nào là duyên phận? ----- nói cho nghe, hợp hay ko hợp do chính bản thân mình ko phải ai khác, cứ ko thích thì là ko hợp sao, như vậy thì các cụ thời xưa fa hết, làm gì có mình bây giờ, bởi thời xưa đều theo lối cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. làm j có cái gọi là hợp với chả ko hợp. tất cả đều có gia đình hết, đều thành đôi, đều xong 1 kiếp người hết. Tuy nhiên bạn có thể đợi đến năm 40 hay 50 tuổi rồi sẽ thấy hợp, khi đó bạn bè có cháu bế rồi trong khi đó mình thành bà cô và chết già cũng cái con mèo vẫn hay ôm ) ---- xong đó, vẫn chả thèm yêu ai, rồi mới đổ cho duyên phận. Vậy duyên phận là gì? Duyên là khi bất kỳ ai gặp nhau, biết tới nhau đều là duyên. ví dụ bạn đọc tới đây, thì tớ và bạn là có duyên. khi có duyên ko thèm quan tâm, ko thèm bắt lấy cơ hội, ko thèm để ý làm quen, hay đi xa, thì làm gì có cái kết quả là phận. nên duyên phận cũng chính là do bản thân tạo ra, chẳng có cái j gọi là duyên phận ý trời hết, chính bản thân, là chính bản thân bạn tạo ra cái duyên phận đó mà thôi. chẳng lẽ bây giờ tớ xem phim hàn quốc, thấy đứa diễn viên xinh nhất hàn quốc,tớ mê mẩn, theo đuổi, ko được như ý thì lại than thân trách phận ko bằng ai, trách ông trời ko se duyên sao... nếu trách hãy trách chính bản thân bạn, bạn có duyên rồi nhưng bạn ko tiếp nhận duyên đó, bạn tiếp nhận duyên đó thì sẽ tạo ra cơ hội, tạo ra duyên cho người khác, thì mới có cái kết quả là phận được. --- hiểu chưa
25 chưa phải là ế nên miễn bàn nhé. Nếu 15 1/2 năm nữa mà chưa động đậy thì mình ngồi xuống uống ly trà ăn miếng bánh bàn thảo ))
Chắc do ông tơ bà ... em quên mất. Duyên đến lại k kịp trở tay giờ... Em cũng đang chờ duyên, chờ nợ đến với mình đây
Mỗi người 1 hoàn cảnh, nghe chi lời nhận xét của người khác bạn, người ta cũng chỉ nhìn tổng thể rồi nói chung chung. Mình mới là người hiểu rõ bản thân, sống như thế nào là hạnh phúc. Giống như nhiều người, bị chỉ trích kén chọn, ép buộc, thúc giục, rồi nhắm mắt đưa chân, cũng không cần biết có hợp với mình hay không, cuối cùng sống không hạnh phúc, cũng tự mình chịu đựng, vì có ai sống giùm mình đâu. Cứ tìm người mình thấy thích, thấy hiểu nhau, có thể làm mình vui vẻ khi bên cạnh, mình thấy vậy là đủ rồi.
Nhận xét khách quan nhé: Đa số ế là : thứ nhất do ngoại hình ko thu hút người khác, thứ hai là do tính cách ko hấp dẫn được người khác, thứ ba là do có người tán bạn nhưng bạn không rung động, thứ tư do bạn đang thích cuộc sống độc thân. Còn gì nữa ko nhở?