Như tựa đề, e chắc chắn là nhiều các mẹ hiện nay cứ mải mê làm việc mà chả hề quan tâm sức khoẻ của mình thế nào. Giai đoạn trước em cũng i xì như vậy: bỏ ăn sáng, tối thức khuya, ăn uống không đúng giờ giấc. Suốt ngày ngồi lì vs cái máy tính chả bao giờ tập thể dục buổi sáng cả Ôi đến lúc bệnh tật đến thì cứ đeo bám mãi. E bị dạ dày mà khổ sở lắm ạ. Tưởng đơn giản mà vèo vèo đã đi 20tr rồi. Chưa kể ảnh hưởng tới bao nhiêu việc khác nữa, người thì mệt mỏi dã dời chả thiết tha cái gì E thấy bệnh dạ dày hiện nay rất nhieu người bị, chung quy cũng do lối sống không khoa học E viết bài này mong các mẹ, có thể dành 5 phút nhìn lại cuốc sống thường ngày của mình. Xem cơ thể mình có đang bị mình hành hạ không. KHông tới lúc nó quỵ xuống thì không những bao nhiêu tiền tiết kiệm cũng theo nó mà đi mà còn chả kiếm tiếp đc ấy ạ
ôi chuẩn luôn bạn ạ. Nhà mình thì 2 bố đều bệnh mãn tính, tiểu đg, huyết áp, mỡ máu, gút, suy thận, tim,....bố chồng m thì mất rồi, cả năm ngoái nhà m coi bệnh viện là nhà. Còn bố đẻ thì cũng đang bị y hệt bố chồng. tháng nào cũng vào viện 2 lần. hix. Thứ 7 rồi vác 2 đứa con gái, 5 và 3 tuổi đi khám dạ dày vì chúng nó hay nôn thì đc biết là con bị trào ngược dạ dày, thực quản. Cả 2 đứa đều HP dương tính. Buồn ơi là sầu. Giờ ngày nào cũng xúc miệng bằng tinh bột nghệ
Chuẩn luôn mn ạ. Giờ cuộc sống thật lắm rủi ro, bệnh tật thì tiềm ẩn, chẳng biết nó phát ra lúc nào. Nên giờ mình chỉ luôn cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình.