Lương mình cũng . Làm cũng chỉ đủ tồn tại ở hn này. 10 năm rùi vẫn vậy.ko bỏ đc đồng nào ra..buôn bán thêm chút đồ cũ. Lúc đc lúc ko. đủ để nuôi mình....ko có máu liều và ko có đầu óc kd ko giầu đc rùi
Do cách chi tiêu của mỗi người thôi. Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Mình nghĩ với mức lương 4tr thì chỉ để ra được phần nào nhằm tích lũy được 1 món khi cần nếu chi tiêu chừng mực thôi.
trk em mới đi làm cũng thử việc 4 triệu, chính thức 4 triệu rưỡu, ngày ý mới đi làm, ở trọ cùng 2 đứa bạn hết 400k/1 tháng vẫn cho mẹ 1 triệu 1 tháng và dư ra 1 triệu để dành. Xong mức lương tăng dần lên 5tr, 5tr5 rồi giờ lên hơn 6tr vẫn giữ được thói quen hàng tháng cho mẹ 1 triệu, thi thoảng cho em trai 1 chút và cất trong tài khoản 1-2tr (tùy tháng, có tháng hơn chút), ngày xưa ở cùng bạn, giờ em ở 1m nên tốn kém hơn nên cũng ko thể cất dc nhiều hơn. Giờ trong tài khoản của em có hơn 60tr tiết kiệm (hơn 2 năm), em vẫn tóc tai, vẫn váy vóc và thi thoảng đi du lịch (theo hướng tiết kiệm và tính ra dc đi nhiều ý) vẫn thấy vui vẻ và nhìn lại so với hội bạn mình vẫn có chút tiền để dành cho tương lai Chung quy kiến tha lâu đầy tổ, mình có bao nhiêu tiêu cũng vẫn đủ mn ạ Không biết sau lấy chồng (cuối năm nay em lấy) sẽ ntn nhưng hiện tại em thấy chi tiêu em hợp lý và sau lấy chồng sẽ vẫn cố gắng dành dụm các mn cố lên nhé
Theo mình thì ad nói đúng đấy, nhưng quan trọng là số tiền tiết kiệm kia phải mang đi đầu tư để có thu nhập thụ động nữa chứ.,giống như ông lý gia thành khuyên ấy.,các bạn có thể tìm hiểu lời khuyên của ông này trên mạng nhé,mình thấy hữu ích đấy
có anh chị nào có CV ngoài giờ hành chính không ạ, cho em theo với, chứ nghèo bền vững thế này k chịu được ạ.
em lương chính thức 9tr. lương ngoài giờ 23tr. mà vẫn thấy chẳng dư đồng nào. nên giờ vẫn cứ phải cày cuốc bán thêm đồ chơi các mẹ ạ. Không hiểu sao em tính toán thế nào mà cuối tháng k thấy dư ra được mấy đồng cả. Chẳng biết bao giờ mới đủ tiền cắm dùi sài gòn này nữa
Mình nghĩ nên nhìn vào con số 4tr ít ỏi đó mà có động lực tìm cách gia tăng thu nhập mới đúng. Không nên sống quá an phận mn nhỉ.
Đọc cái tiêu đề phát hoảng, 4tr vẫn giàu đc thì cố gắng làm việc để làm gì nữa nhỉ? tốt nhất mua quyển "làm giàu k khó" về mà tưởng tượng.