Thông tin: Câu Chuyện Có Thật- Tâm Sự Của Mẹ Đơn Thân P1

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi mamacare-dvsausinh, 4/3/2017.

  1. mamacare-dvsausinh

    mamacare-dvsausinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/2/2017
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    [Tâm sự của bà mẹ đơn thân]

    Ngày biết con xuất hiện được 2 tháng bằng que thử, cảm giác vừa vui vừa sợ, báo tin cho ba con biết, ba bảo bỏ con, với lý do: ko thể cưới bây giờ vì ngay cả bản thân mình ba còn ko lo nổi huống chi con.

    Ba con còn giấu cả gia đình bên nội, ko cho ai biết, còn nói khích cả mẹ để mẹ ko nói cho bên ngoại biết. Nhưng đúng thật là ko thể nói được, 1 đứa đang còn là sinh viên sắp ra trường, bao năm ba mẹ vất vả đj làm lo cho ăn học, khi sắp ra trường lại để xảy ra chuyện này thì biết nói làm sao bây giờ, ba mẹ sẽ sốc mất. Cứ thế âm thầm giấu cả gia đình, âm thầm 1 mình đi khám…chạy đôn chạy đáo phòng này phòng kia trong bv vào mỗi tháng tái khám, có đợt vừa khám vừa đợi kq cả ngày trong bv, nhìn ngta có ng đưa đi mà tủi.


    Cũng kể từ ngày biết tin con có mặt trên đời, ba con như bỏ mặc 2 mẹ con, ko 1 câu hỏi thăm dù chỉ là 1 cuộc gọi hay tin nhắn, mọi lần nhắc tới chỉ là bỏ con và bỏ con. Từ lúc đó, hắn cũng ko xứng là ba con nữa rồi. Rồi cái tin có con bà nội con biết khi con ở tháng thứ 4, hắn nt trách móc tại sao lại để bà ấy biết, đó là lần duy nhất hắn chủ động nhắn tin. Rồi thì sao, cả nhà bên đó im lặng, ko 1 câu hỏi thăm về đứa cháu này, thì lúc đó họ cũng chẳng còn có tư cách làm ông bà nội của con nữa. Giờ đây, chỉ còn 2 mẹ con mình, tới bây giờ con đã bước sang tuần 23, mẹ hằng ngày vẫn đang cố gắng đj học, chuẩn bị đi phỏng vấn để thực tập, cố gắng hoàn thành nốt chương trình học, mọi khó khăn vẫn đang còn trước mắt. Bị chứng đau mà nghe ngta bảo là bại hông….đau lắm. Đi học phải đj bộ, thêm lội cầu thang nên đau càng đau, nhưng vẫn phải cố gắng….bảo lưu thì thủ tục trường phức tạp, nếu cứ thế về quê xác nhận thì gđ sẽ biết nên đánh liều học tiếp.

    Con dự sinh đầu tháng 7, mà khoảng đầu tháng 6 mẹ xong thực tập rồi….hi vọng mọi thứ sẽ ổn tới lúc ấy. Bây giờ, cứ tới đâu hay tới đó….nhưng ko biết tới lúc sinh con sẽ ntn, ko ai bên cạnh, tiền bạc hạn chế. Suy nghĩ mãi đến mệt mỏi….chẳng biết phải làm sao…

    Nguồn: https://www.facebook.com/mamacarechamsocsausinh/
    Sưu tầm.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mamacare-dvsausinh
    Đang tải...


Chia sẻ trang này