Ác mộng của đời em các mẹ ạ, ham hố làm đẹp mà không tìm hiểu kỹ, em đi spa mấy đứa nó đưa cho lọ kem về bôi. Ban đầu, sau khi dùng loại mỹ phẩm này thì da em căng mịn, trắng bóng, mọng nước khiến em vô cùng thích thú, em chăm chỉ thoa kem. Một lần do vội đi công tác em quên không mang kem theo thì thấy da bị nóng rát, ngứa ngáy, có mụn li ti. Sau khi về em bôi lại kem thì các triệu chứng kia biến mất, em càng tin vào loại kem thần thánh này. Sau vài lần như vậy em thấy hơi kỳ lạ, em như “con nghiện” phụ thuộc vào loại kem này, phải có “thuốc” mới chịu được, cũng thời gian này em phát hiện nhiều gân máu nhỏ nổi chằng chịt dưới da, càng ngày càng đậm, gân xanh nổi rõ vùng quanh mắt, em nghi ngờ chất lượng của loại kem kia và tạm dừng bôi thì nám bắt đầu lan rộng, mụn mủ nổi lên, da bị bong tróc. Da em bị hủy hoại do sử dụng kem trộn Sau khi tìm hiểu, em lờ mờ nhận ra mình đang sử dụng phải kem trộn nên mới có các dấu hiệu như vậy, nhưng chưa biết làm thế nào để khắc phục và do bận công việc nên tôi vẫn tạm phải tiếp tục dùng loại kem này để duy trì vẻ ngoài của mình. Một lần tình cờ gặp chị Nguyễn Huyền – Đại diện của Thương Hiệu Edally EX tại Viêt Nam để trao đổi về chương trình từ thiện hợp tác giữa Hội Chữ Thập Đỏ và công ty chị, nhìn gân xanh và gân máu nổi ẩn dưới làn da trông vẫn trắng trẻo của em, chị nói em bị nhiễm corticoid thời gian dài, khuyên em từ bỏ và chị cho biết dòng sản phẩm Tái sinh phục hồi của thương hiệu Edally EX có thể giúp em phục hồi lại làn da khỏe mạnh nhưng mất thời gian vài tháng. em vẫn còn lưỡng lự, lúc đó em đang suy nghĩ khá tiêu cực. Sau đó, chúng em tiến hành soi da, lúc này em thực sự bị shock. Dưới máy soi da em hiện rõ các ổ viêm, các chân nám, liên kết collagen thưa thớt, cấu trúc da bị hư hại nặng. Lúc này em buộc phải lựa chọn 1 trong 2 con đường, hoặc tiếp tục với vẻ ngoài xinh đẹp tạm thời nhưng ẩn bên trong là làn da đang hư hại với mức độ nặng và sâu hơn hoặc dũng cảm “cai nghiện” và đối mặt với sự thật. Với suy nghĩ của một doanh nhân, đương nhiên em lựa chọn dũng cảm, đương đầu với sự thật. Tuy nhiên, như con chim đậu phải cành cong một lần, em yêu cầu sản phẩm phải có đầy đủ: · Giấy tờ nhập khẩu, CO, CQ, Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy công bố chất lượng của BYT · Bảng thành phần rõ ràng đã được chứng nhận · Thông tin của sản phẩm tại website của hãng bên Hàn Quốc · Gặp bác sĩ da liễu để hỏi về các thành phần trong mỹ phẩm Edally EX Sau khi hãng cung cấp tất cả, em đã tìm gặp bác sĩ da liễu hỏi về các thành phần trong mỹ phẩm Edally EX, bản thân chị Huyền lại rất tâm huyết và cấp phiếu bảo hành làn da cho khách hàng thì em bắt đầu tin tưởng sử dụng theo hướng dẫn của công ty. Giai đoạn phục hồi làn da cùng Edally thực sự là quãng thời gian khó khăn của em. Dù được các chuyên gia Edally nói trước về cơ chế phục hồi của sản phẩm là: Ban đầu mặt sẽ “xấu hơn” do dưỡng chất có trong Edally sẽ nhanh chóng đào thải các tế bào lỗi hỏng như mụn, nám, hư tổn lên bề mặt da, đồng thời kích hoạt các tế bào non mới tăng trưởng mãnh liệt, thay thế chỗ các tế bào bị đào thải. Dù thuộc lòng để lấy tinh thần, nhưng nhiều khi em đã nghĩ đến việc bỏ cuộc và bôi lại loại kem trộn kia do đặc thù công việc em luôn phải xuất hiện xinh đẹp mà quá trình điều trị lại dài đến vài tháng. Ở hiền gặp lành, may là chị Huyền đã thường xuyên động viên, giám sát và chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức chăm sóc da, hiểu về cơ chế phục hồi làn da của Edally, em cũng lấy lại động lực và quyết tâm hơn. Nhờ Edally da em đã dần hồi phục Sau 3 tháng nỗ lực, sử dụng sản phẩm liên tục các vết nám bắt đầu bong ra, các ổ mủ đã giảm hẳn, mụn trồi lên và khô cồi, quan trọng nhất các tia máu ngoằn nghèo và gân xanh không còn nữa, da trở nên mịn và tươi sáng, lúc đó em mới thở phào nhẹ nhõm vì quyết định đúng đắn của mình. Bây giờ tận mắt nhìn dưới máy soi da thấy cấu trúc da của em đã ổn định khác hẳn 4 tháng trước đây em rất vui. Edally không những giúp tôi hồi phục lại làn da khỏe bên trong mà còn mang đến nước da trắng hồng rạng rỡ. Cảm ơn Edally. Da em trắng hồng và mịn màng nhờ Edally Quá trình của em đây, em có chụp lại: Có mẹ nào giống em không ạ? Các mẹ vào đây chia sẻ đi.
Mình cũng đọc bài báo viết về chị này, hóa ra là mẹ nó à? Con gái mà giỏi giang nhỉ, làm giám đốc, lại còn thư ký của chủ tịch hội CTĐ, xong lại kinh doanh nữa, hâm mộ mn quá luôn http://doanhnhan.net/hanh-trinh-cai-nghien-kem-tron-thanh-cong-cua-nu-doanh-nhan-113124.html
Giai đoạn trước do thiếu kiến thức về mỹ phẩm, nên nhiều mẹ bị dùng phải kem trộn lắm, trên phố thì giờ đỡ rồi,tại mọi người đọc nhiều xem nhiều nên cũng biết phần nào mà tránh, chứ em về quê, mọi người vẫn thì nhau đi mua mấy lọ kem vài chục nghìn, công nhận bôi vào hiêu jquar luôn ý, nói họ chả nghe, phân tích họ cũng chả hiểu đc, cứ thấy bôi vào khỏi, đẹp là thích rồi. Phải chi cho các mẹ đọc dcd bài này của mn k biết có giác ngộ đc tí nào k
em thì không phải kem trộn, da em bị sẹo rỗ, em mới lăn kim, và giờ thì đang dùng huyết thanh collagen tươi, mới dùng nên chưa biết thế nào. Nhà em có bà mợ ý, dùng cái bảo lâm 10 năm rồi, cái ý có phải kem trộn k? bà mợ cũng kêu gần năm nay thì bị ngứa rát, nên dừng lại k dùng bảo lâm nữa, mà bây giờ dùng cái gì cũng thấy ngứa móc mặt, đợt nhờ mua lọ kem từ Đức về bà dùng đc vài hôm lại bỏ, đắp mặt nạ mấy cái thiên nhiên tự chế cũng ngứa, giờ chỉ dùng mỗi nước ấm rửa mặt. các mẹ xem có cách nào giúp bà mợ em với
mn bảo mợ dừng ngay việc sử dụng Bảo Lâm nhé, hãy nhìn tấm gương của mình, tuyệt đối đừng vì nản lòng mà quay lại con đường cũ, bây giờ da mặt mợ mn bị như vậy là do nhiễm corticoid trong 1 giai đoạn dài, nhìn bề mặt thì có thể da rất căng bóng, nhưng thực chất bên trong da đã yếu, các ổ nhiễm chỉ chờ cơ hội để bùng phát ra ngoài, bây giờ mợ mn phải chịu khó, kiên chì sử dụng Edally để các dưỡng chất có trong kem nó đẩy hết các độc tố và ổ viêm ra ngoài, chấp nhận có cái mặt xấu khoảng 3 tháng thôi, sau đó thì chăm sóc da cẩn thận và không dùng lại kem trộn nữa là đc ạ.
Em dùng thấy ưng quá, cũng dùng cả bộ luôn, hôm trước bà chị họ kêu da xấu, có nám, chị ý dùng cái kem ốc sên today khỉ gì ý, nhìn kiểu hộp màu vàng vàng, vỏ nhựa, lọ to đùng, em đoán chỉ có thể là em trộn thôi, em khuyên k nên dùng linh tinh, mua Edally giống em về dùng thử xem sao, em tư vấn nên mua cả bộ, vì chăm sóc da k đơn giản là mỗi kem dưỡng, phải đủ các bước mới đc, thế mà bà tiếc tiền thế nào ra mua mỗi bộ kem dưỡng kết hợp huyết thanh collagen tươi về, bà dùng kêu bị hơi rát, da hơi tấy đỏ, bà chị mới quay lại hãng hỏi, hãng thực hiện lại đầy đủ các bước: dùng sữa rửa mặt, nước hoa hồng, sữa dưỡng, huyết thanh sau đó mới đến kem, để khoảng 1 tiếng thì không thấy vấn đề gì, không thấy bị rát hay tấy nữa, lúc ý bà chị mới quyết định mữa thêm sữa rửa mặt, nước hoa hồng và sữa dưỡng. Kinh nghiệm của em đúc kết từ bản thân và bà chị: Mỹ phẩm phải dùng đúng cách theo đúng sự chỉ dẫn của hãng thì mới đem lại hiệu quả, mỹ phẩm tốt mà dùng không đúng hướng dẫn thì cũng đổ sông đổ biển. Các mẹ phải chịu khó đọc tìm hiểu thêm về mỹ phẩm về da
nghe em kể về kem trộn nghe ghê quá. Corticoid là chất gì mà sao nó có nhiều tác dụng dữ không biết, Rất nhiều thuốc bôi dùng nó, nhưng liều lượng cao hoac lâu dài thì hậuquả khôn lường.
Cũng do bạn chưa bị nặng thôi, bị nặngj rồi biết nhau ngay, và phải cẩn thận chú ý vì nói thật là nhiều khi người ta đưa thuốc cũng sợ lắm. Mình từng mắc phải vụ tư vấn kem trộn hãi hùng luôn. Chính vì thế mà mình và các bạn bên Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Dược liệu đã cùng nhau nghiên cứu các tài liệu khoa học từ Viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ, và Diễn đàn cải nghiện Steroid Quốc tế ITSAN để đem đến cho những người bị nhiễm steroid từ kem trộn, từ các vấn đề khác được tiếp cận các nghiên cứu quốc tế, có được các góc nhìn khoa học và trung lập, các phác đồ đã được thử nghiệm hiệu quả cũng như các ví dụ thành công. Trích dịch trường hợp của I Chang 1. Tôi KHÔNG sử dụng bất kỳ xà phòng hoặc sữa rửa mặt nào, chỉ làm sạch khuôn mặt và cơ thể với nước. 2. Tôi nghiên cứu và dùng Các biện pháp từ "Stephanie Home Apothecary" (một đơn vị cung cấp các loại kem, dưỡng cho da bị Eczema mà không dùng đến Steroid). Tôi đã thử kẽm, dầu hạt thìa là (Blackseed oil) và sả. Đó là những chất dưỡng ẩm duy nhất mà tôi áp dụng trên làn da đỏ của tôi mà không bị đau, rát hoặc kích ứng. Tất cả đều giúp da lành lại. Tôi sử dụng dầu thìa là đen trộn lẫn với dầu hắc mai biển hoặc dầu hoa hồng, và sau đó bôi Kẽm (Zinc Palm hoặc Kẽm Oxid) lên trên. Tôi thích dưỡng chất kẽm, bởi vì nó giúp làm dịu da, và nó cũng là chất trong kem chống nắng để bảo vệ da khỏi sự nguy hiểm của tia cực tím. Đây chỉ là 2 trong số 7 kinh nghiệm của cô gái này. Các bạn lưu ý đến kinh nghiệm số 1 nhé, là không sử dụng xà phòng và sữa rửa mặt, thậm chí hầu như không sử dụng các loại thuốc hay mỹ phẩm tổng hợp nào thêm. Đọc thêm cách xử lý của trường hợp này thì các bạn có thể vào đây: https://www.facebook.com/groups/corticoid/