Mọi người vẫn phải sống đó. Có chết được đâu bác. @@. Có mấy đứa bạn cùng ra trường, bây giờ đứa nào khá đều là bố mẹ cho tiền mua nhà. Còn không thì cũng đều khốn khó cả
Mn có muốn làm thêm cho mình không? Mình không phải bán hàng online gì cả, chỉ cần mn biết 1 chút tiếng anh là được, keyword thôi, có thể giúp mn kiếm thêm tầm 1tr 1 tháng.
Lương em cũng 4tr như chủ top, hơn được cái là có bảo hiểm pvi và bảo hiểm y tế, có lương tháng 13. Lương thế tính ra chỉ đủ cho e tiêu xài và mua sắm linh tinh trong nhà. Còn lại kinh tế gia đình chồng em lo nên cũng ko phải lo gì, (chồng em lương tháng 20tr, có mỗi 2 vợ chồng với đứa con) Mẹ nó thử buôn bán onl kiếm thêm xem sao
Mình cũng hóng xem công việc của mn là gì để m tranh thủ, gái 2 con rồi mà lương chưa đc tám con số ạ
theo em cũng tùy công việc nữa, nhưng mà lương cao thì nó cũng đồng nghĩa với trách nhiệm và áp lực cao nữa
lương lèo tèo là bao nhiêu ạ, chắc nhiều hơn e rồi.. khảo sát 1 vòng quanh dienx đàn chỉ có e là lương thấp nhất
có 5 triệu lương chính thức thôi ạ, em làm 2 tháng thử việc 3 tr rồi, mà phải đi lại nhiều xăng xe k bõ đâu
Các em toàn mới ra trường, chị thì làm tính đến năm nay là 10 năm rồi, lương cứng có 6.5trieu, cộng thêm linh tinh ngoài 7.8tr, làm thêm ngoài đc 1.5tr nữa mà chưa đc 8 con số, nghĩ nản.