Cũng tùy bạn ạ. Như chồng cô ruột mình, năm mình thi đại học là 2004 thì chú đi Hàn 3 năm. Sau 3 năm về thì cô chú cũng tk đc 5,600tr gì đó, mua đc mảnh đất. Chú cũng k có bồ bịch gì. Chú bảo bên đó lăn ra làm suốt ngày, chỉ mong có nhiều việc làm thêm để kiếm thêm tiền. 2 em con 1 cô khác của mình cũng chuẩn bị sang Nhật, 1 đứa làm chống thấm, 1 đứa làm về nhựa. Vợ chúng nó cũng động viên cho đi. Giờ sang Nhật dễ và rẻ. Total hết 150tr đã bao gồm cả cọc là 30tr. Lương tối thiểu lại cao, gần 28tr 1 tháng. Sau 3 năm đi về còn đc trả lại tiền bảo hiểm, kiểu như về hưu 1 cục ấy, cũng khoảng gần 70tr nữa. Mình thấy đi cũng tốt, có khi làm ăn đc, lại kéo vợ sáng ấy. Cả nhà cũng đang động viên như vậy. Con cái thôi thì ông bà chịu khó chăm hộ, để vợ chồng làm ăn kinh tế. Chịu vất vả vài năm, mà có đc chút tiền tiết kiệm nuôi con thì cũng nên cố.
Bác này nói chuẩn này, Đài Loan hay Trung Quốc cũng chả hơn mấy bạn làm Sam Sung hay mấy KCN lớn đâu ạ
Quan trọng là ông chồng chị là người như thế nào thui,nếu Ng có chí thì đi ,còn Ko thì kẻ Việt nam nghĩ kế làm giàu dc mà
Ồi giờ nghèo cũng khó có nhau lắm mẹ nó ạ, chi phí đủ thứ ko có tiền thì cũng dễ cái nahu. Mình thấy đi 3-5 cũng tích lũy đc khoảng 300-500tr nói chung về xây đc nhà. Theo mình thì nếu cv đang ko tốt thì nên đi
Dựa vào đúc kết mấy chuyện nghe được rồi họ hàng thì vợ chồng đi làm xa toàn bồ bịch, và bỏ nhau thôi mn. Hiếm người nào lắm trừ khi nhà ng này đi trc xong kéo nhau dần sang thì còn bền
đôi lúc cần nhau bên xa sứ, nhưng thiệt thòi nhất vẫn là người phụ nữ các mn ah. Mấy anh chông thì sướng rồi, được ra nước ngoài tự do tư tại không ai quản lý, đi được cả hai thì tốt.
trước mình và anh xã lấy nhau khi cùng đi hợp tác lao động tại CHDC Đức, năm 1990 nước Đức thống nhất đuổi lđ VN về. Chồng mình về nước 1 time rồi sang đức kiếm ăn theo kiểu tị nạn trốn nhà chức trách, mình ở nhà trông con, vợ chồng tan đàn xẻ nghé cũng phải gần 30 năm rùi nghĩ lại thấy 1 phần ở mình. Lời khuyên cho các bạn vợ chồng phải luôn gần nhau, các ông ko có vợ bên xa xứ dễ sinh thay lòng lắm