Ở khu tập thể, ai cũng khen Mun giỏi. Ăn bát cháo 15 phút đã hết, trong khi các bạn lại ngậm hơn một tiếng. Đó là vì mẹ đã rèn cho con thói quen từ nhỏ. Cho con thoải mái ăn nếm thử mọi thứ Khi con được 3 tháng tuổi, nếu mẹ cho con cái gì, con sẽ đưa lên miệng gặm. Ai cũng kêu ca vì mẹ để cho con mút tay, cho đủ thứ linh tinh vào mồm ngậm. Dãi dớt cứ thế lòng thòng. Mẹ không stress vì điều đó. Đến bữa ăn, mẹ có thể cho con thêm vài hạt cơm, hay một miếng nhỏ thức ăn mà cả nhà đang thưởng thức, hoặc cho con ăn một chút hoa quả mềm đã được dầm nát. Mẹ không sợ con hóc. Vì mẹ đã làm thức ăn nhỏ tí, vừa với con. Điều đó giúp con cảm nhận thế giới xung quanh bằng vị giác và tập nhai ngon lành. Mẹ chỉ nên dặn con, đồ này ăn được và đồ nay không ăn được. Khi bé “cố tình” gặm một đồ vật, mẹ hãy tét nhẹ vào tay bé và bảo: “Lần sau, con không được cho lên mồm gặm nhé! Con chỉ được với nó thôi”. Hãy chăm chỉ lau hoặc rửa đồ chơi/bất cứ thứ gì trong tầm tay bé thật sạch để tránh vi khuẩn đi vào người bé nhé! Không căn nhằn nếu con ném đồ chơi đi Khi con được 6 tháng, mẹ quan sát, mẹ đưa cho con đồ vật gì, con cũng thích quăng và ném đi. Mẹ không cằn nhằn: “Lần sau mẹ không đưa nữa nhé, không biết gìn giữ đồ chơi”. Ném đồ vật đi chỉ đơn giản là con muốn tìm hiểu đồ vật thế nào: kêu ra sao, lăn kiểu gì, có vỡ không... Tất nhiên con chưa hình thành được ý thức đó. Nếu mẹ không cho con ném đồ vật là mẹ ngăn cản con tìm hiểu thế giới xung quanh. Mẹ hãy cho con nếm thử mọi món ăn! Tạo thói quen ăn ngoan Nếu con không ăn hết bát cháo hay uống hết bình sữa, mẹ không lập tức thay thế bằng bất cứ thứ gì khác. Điều đó sẽ tạo cho con thói quen không ăn hết suất của mình và lúc nào cũng bỏ bữa để hóng chờ một món khác. Hãy cho con chơi cho đến bữa thứ tiếp theo và tăng thêm khẩu phần ăn một chút cho con. Bữa tiếp theo, chắc chắn con sẽ đói và thấy ngon miệng với thức ăn của mình. Mặc dù đã được quán triệt ngay từ đầu: “không bế đi ăn dong, không ép con ăn”. Nhưng hễ thấy con biếng ăn một chút, mẹ vẫn kiên quyết không làm ngược lại điều đó để dụ con ăn. Thay vì nhồi nhét cho con thêm vài thìa cháo, mẹ dừng lại khi con không muốn ăn. Để con không phải sợ việc ăn, cách tốt nhất mẹ hãy cho con ăn uống theo nhu cầu và sở thích. Không phải cho con ăn theo một khuôn mẫu hay áp dụng một thực đơn cố định để mong con nhanh lớn. Hãy quan sát để nhận biết sở thích của con. Lựa chọn điều hợp với con Mẹ đọc nhiều sách báo, khuyên rằng nên nuôi dạy con cách này, cách kia. Nhưng mẹ cũng cần xem xét cách nào tốt và hợp với con. Ví dụ con không thích uống sữa, mẹ không nên ép con lúc nào cũng phải “sữa, sữa” chỉ vì sách báo nào cũng khuyên rằng: “Sữa là thức ăn quan trọng và giúp con phát triển chiều cao”. Có thể thay thế sữa công thức bằng sữa chua, phô mai, váng sữa, đậu phụ xem con có thích hơn không, mẹ nhé!
Bài viết rất khoa học và có ích. Có điều là "cha mẹ sinh con, giời sinh tính" Nhiều bé nghịch lắm, mải chơi, chẳng chịu ăn. Nhưng đáng sợ hơn là có bé dù bố mẹ cố kìm lòng để bé đói 1-2 bữa cho đòi ăn, vẫn ko cải thiện tình hình, chỉ ăn 1 ít, vẫm ăn kém.Vậy đấy, có nhiều trường hợp như vậy.
Bài viết này hay đấy chị ah, dạy bé phải dạy từ khi bé được 3- 4 tháng tuổi, khi đó bé đã biết nhận thức rồi đó.
Mình nghĩ các bé biếng ăn là do nhiều nguyên nhân, chứ khi đã đói thì ai mà không muốn ăn. Có thể là bé không khỏe, hoặc do bé đã ăn quá nhiều trước đó. Con mình thì ăn rất ngoan, tuy nhiên vẫn có lúc bé bị biếng ăn, nhưng chỉ 1, 2 bữa thôi. Khi bé không muốn ăn thì mình không ép và mình thay đổi khẩu vị cho bé như là chỉ cho ăn cháo trắng với tàu vị yểu thôi và bé ăn được bao nhiêu thì ăn hoặc có thể kết hợp cho bé uống men vi sinh cho trẻ em khoảng 1 tuần. Chủ yếu là mình tìm được nguyên nhân thì sẽ giải quyết được thôi.
Chủ trương của tôi và mẹ cháu cũng là ko ép cháu ăn khi cháu ko muốn nhưng ông bà ngoại thì cứ muốn ép cháu ăn thật nhiều. Gần nhà có nhiều trẻ con. Mỗi lần bà bế cháu ra chơi y như rằng về nhà lại ép cháu ăn, lại phàn nàn với mẹ cháu, lại mắng mẹ cháu ko chăm con tử tế. Đúng là 2 thế hệ sống trong 1 nhà ko thể tự mình quyết định được gì.
Bé nhà mình trộm vía là rất tự giác trong ăn cháo, uống sữa. Bố mẹ rèn từ bé cứ đến giờ ăn là ngồi vào ghế ăn xong rồi ra. Không bữa ăn nào kéo dài đến quá 30 phút. Nếu con không ăn được cũng không ép (vì mình sợ ép bé sẽ làm bé sợ ăn), ăn theo bữa, theo giờ, ốm cũng không ép ăn. Trộm vía là đến giờ vẫn ổn. Bố mẹ chồng mình cũng không tham gia được vụ này hi hi... phải cương quyết. Mới đầu thì khó nhưng quen rồi bố mẹ sẽ nhàn hơn nhiều đấy các mẹ ạ. Bé nhà mình giờ 14kg, cao 85cm
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! bé nhà mình thỉnh thoảng cũng nhõng nhẽo. nhưng đi rong 1 lúc là ăn hết mấy bát.phải nịnh nó ghê lắm!
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Cảm ơn mẹ nó vì bài viết bổ ích, bé nhà tớ hơn 30 tháng rồi vẫn lười ăn, mỗi lần cho ăn là mệt lắm.
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Cảm ơn mẹ nó nhé! bé nhà mình ăn hay ngậm, lúc nào thực sự đói con đòi ăn thì ít ngậm, nhưng được nửa bát là lại ngậm, nịnh lắm mới ăn tiếp
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Cháu nhà tôi thì lại có tật thế này: tối lười, không chịu ăn hết bát cơm, nửa đêm tỉnh dậy đi tè và đòi ... ăn. Vậy xử lý thế nào ạ? Lần cuối cùng là cháu bị "nhận lệnh" không ăn gì hết, nằm xuống ngủ đi. Nghĩ cũng tội.
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Cháu nhà em đã 1 tuổi rồi mà không bữa nào ngồi ăn cho đàng hoàng, cũng vì nghĩ cháu nhỏ mà để đến bây giờ mới rèn cho cháu tự xúc ăn... Nhiều khi nhìn cháu nghịch phá sau khi mình mất công chuẩn bị đồ ăn, thức uống cũng thấy bực lắm, chẳng muốn tập cho cháu nữa, mà cứ thế thì ỷ lại vào bố mẹ mất... Các mẹ cho nhà cháu ý kiến với!
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Cũng phải thế để cháu quen nếp chị ạ. Chứ cháu đòi ăn mà cho ăn ngay lúc đấy thì hôm sau lại cứ đòi ăn đêm đấy. Không cho cháu ăn thì hôm sau cháu tự khắc biết phải ăn đàng hoàng không thì sẽ bị đói.
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Trộm vía, con nhà này giống con nhà mình. 1 tuổi được 14kg, dài 85cm. Mỗi lần ăn uống ông bà mà có ý tưởng cho đi rong or ra ngoài ăn là mình nói luôn, ăn uống là phải ngồi 1 chỗ.
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! Con nhà mình thì ngược lại. 1 tuổi 10kg dài 80cm. Mỗi lần ăn là năn nỉ, ông bà phải khen rồi nịnh hết mực cháu mới ăn, mà ăn rất lâu mấy chị ơi. Chắc phải học hỏi mấy chị cương quyết hơn để sau này nhàn hơn
Ðề: Nuôi con ngoan, không khó đâu nhé! e cũng luyện con ngồi ghế ăn, nhưng lắm lúc bà chiều cháu lại bồng bế đi ra đi vào, hok bít lúc mình đi làm rồi ở nhà bà có cho cháu ăn rong ko nữa, haizzz. nhưng mà con e ăn ko kém, vẫn cứ tăng cân tàng tàng, lại hay bệnh nên giờ 17 tháng rồi mà mới có 9kg3, bùn ghê á